Đội Thái Sơn Nam Quận 8 vô địch giải CLB Đông Nam Á 2015: Chiến tích lịch sử

01/12/2015 06:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi rất tự hào vì có được thành quả này. Lần đầu tiên sau 11 năm tham dự đấu trường khu vực dành cho môn futsal, bóng đá Việt Nam mới đạt được đỉnh cao này. Nó bằng với chiến tích năm 2008 của ĐTQG vô địch AFF Cup”.

Khi CĐV Việt Nam đang ngất ngây với Công Phượng và các đồng đội ở giải giao hữu U21 quốc tế thì trên đất Thái Lan, đội futsal nữ Thái Sơn Nam âm thầm làm nên chiến công oanh liệt cho bóng đá nước nhà. 11 năm hòa nhập với đấu trường khu vực, từ chỗ cứ xa nhà là thảm bại, futsal nữ Việt Nam đã khẳng định được vị thế với bạn bè.

11 năm nằm gai, nếm mật...

Để lên đỉnh cao khu vực phải mất 11 năm như chia sẻ của HLV Quốc Tuấn, nhưng trước khi có được thành công này, toàn đội đã phải trải qua những ngày cay đắng trên đất Malaysia. Ở giải vô địch châu Á 2015, ĐTQG với thành phần nòng cốt là các cô gái Thái Sơn Nam đã rơi vào bảng đấu rất “xương” cùng Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc. Thầy trò ông Tuấn chơi rất sòng phẳng với các đối thủ nhưng cuối cùng đều thất bại sít sao, một phần vì tâm lý nặng nề do không được thử lửa ở các giải quốc tế.

Bài học quý giá đó đã được tiếp thu và chỉnh sửa ngay ở giải vô địch CLB Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức trong năm nay. Mang tiếng là giải đấu cấp CLB nhưng theo ông Tuấn, trong đội hình các CLB dự giải đều là những tinh hoa của các ĐTQG như Thái Lan, Australia, Malaysia, Myanmar. Không còn bị hụt hẫng trước những đối thủ đã quá quen thuộc, Thái Sơn Nam đã chơi với tâm lý tự tin nhất. Đại diện Việt Nam đã khiến tất cả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ông Tuấn cho biết: “Sau khi thắng cả 3 trận đầu tiên, chúng tôi phải gặp đại diện Thái Lan rất mạnh. Đó là trận đấu căng thẳng vì CLB Asian Scholars đã thua đại diện của Australia và phải thắng chúng tôi mới hy vọng đi tiếp. Trận đấu diễn ra nghẹt thở, khi dẫn 3-1 đến tận phút cuối họ gỡ lại 3-3 và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Các đại diện của Australia và Thái Lan đều đáng ngại. Cầu thủ Thái Lan có nền tảng cơ bản futsal tốt hơn mình, Australia thì thể hình, thể lực tốt”.

“Tôi có duyên với futsal nữ”

“Có lẽ số tôi có duyên với futsal nữ rồi”, HLV Quốc Tuấn trần tình. Cách đây 5 năm, ông Tuấn nghỉ chơi bóng chuyên nghiệp và có 1 năm làm huấn luyện ở đội 1 nam Thái Sơn Nam. Khi futsal nữ thiếu HLV, theo yêu cầu lãnh đạo, ông Tuấn được giao dẫn dắt đội nữ và “chết” luôn với vị trí này từ đó.

Dưới tay ông Tuấn, futsal nữ Thái Sơn Nam và Việt Nam đã gặt hái vô số danh hiệu. Trước chiến công hiển hách nhất vừa giành được, đội tuyển futsal nữ đã vô địch tại giải tiền thân của giải ĐNA vào đầu năm nay ở Indonesia. Ngoài ra là những lần về nhì ở SEA Games sau thất bại trước cùng cái tên Thái Lan.

Ở CLB Thái Sơn Nam, ông Tuấn có may mắn được tạo điều kiện làm việc ở CLB có đội nữ futsal riêng biệt chứ không vay mượn của các đội bóng sân 11 người. Những lần trợ lý với thầy ngoại cũng giúp ông thu thập thêm vốn kiến thức cho bản thân. Những chuyến du đấu nước ngoài trang bị cho HLV Quốc Tuấn sự hiểu biết về các ĐTQG khu vực. Việc Thái Sơn Nam vô địch thuyết phục giải đấu vừa qua mang đậm dấu ấn của ông Tuấn.

HLV Quốc Tuấn chia sẻ: “Sau thất bại ở giải châu Á, chúng tôi lập tức cải thiện những nhược điểm và phát huy ưu điểm của mình. Điểm mạnh của đội là phòng ngự phản công (nhưng phòng ngự chủ động chứ không phải bị động, phải biết khi nào pressing để chớp thời cơ) và tận dụng những tình huống cố định. Trong 16 bàn thắng ghi được ở giải vừa rồi, có đến hơn 1/3 bàn được ghi ở những tình huống cố định. Trận chung kết, 2 bàn thắng dẫn trước của chúng tôi 1 đến từ tình huống cố định, 1 từ pha phản công nhanh. Đội chỉ để lọt lưới 4 bàn ở giải này”.

Thái Sơn Nam vô địch giải futsal các CLB Đông Nam Á 2015

Thái Sơn Nam vô địch giải futsal các CLB Đông Nam Á 2015

Nhà vô địch Việt Nam đã mang thêm tin vui cho bóng đá nước nhà với chức vô địch giải futsal các CLB Đông Nam Á 2015.


Chơi 5 trận (thắng 4, hòa 1), ghi 16 bàn, lọt lưới 4 bàn, những con số thuyết phục cho chức vô địch của Thái Sơn Nam. Ông Tuấn nói thêm: “Ở giải châu Á vừa qua, nếu lọt vào bảng đấu khác thì có thể Việt Nam sẽ có huy chương vì đội vào bán kết là Malaysia thua chúng ta đến 13-5 sau 2 trận giao hữu.

Thành công này cho thấy futsal nữ Việt Nam hoàn toàn đủ sức lọt vào tốp có huy chương của châu Á nếu được đầu tư, quan tâm hơn. Cá nhân tôi mong muốn những đội bóng nữ sân 11 người ở Việt Nam hiện tại ngoài đội lớn nên có thêm một đội futsal song hành, chưa nói đến đội trẻ.

Nếu có đội bóng chuyên về futsal như Thái Sơn Nam Quận 8 thì không lo không có nhân tài đáp ứng cho đội tuyển. Lâu nay, các đội futsal đến giải thì lấy đội sân lớn đi thi đấu nên không có nền tảng cơ bản tốt. Sắp tới, chúng ta cũng nên tổ chức một giải VĐQG vững vàng thay vì mỗi năm chỉ có 2 giải đấu là vô địch TP.HCM và vô địch TP.HCM mở rộng để các cầu thủ futsal nữ có cơ hội thi đấu nhiều hơn”.

Để có chức vô địch lịch sử mới đây, CLB Thái Sơn Nam Quận 8 đã tập trung đến hơn 2 tháng ròng rã. Thành phần ngoài nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam Quận 8, đội còn mượn thêm 6 cầu thủ mà HLV Quốc Tuấn đánh giá chất lượng nhất từ 2 CLB Hà Nội và PP Hà Nam.

Ông Tuấn tự tin cho biết: “Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan ở môn futsal nữ. ĐTQG Thái Lan hiện tại cũng lấy nhiều cầu thủ ở sân 11 người về đá futsal. HLV đội Asian Scholars là bà Nuengruthai, HLV ĐTQG nữ Thái Lan dự World Cup 2015. Ngày xưa khi đụng Thái Lan thì chúng ta thua đến 6-7 bàn. Gần đây ở giải vô địch châu Á, chúng tôi thua sát nút 1-2. Trong đó bàn thua thứ 2 vào phút cuối cũng một phần do trọng tài bắt ép. Đến giải CLB mới đây thì chúng ta hòa. Nếu được đầu tư tốt thì chuyện vượt người Thái là có thể”.

Ông Trần Anh Tú, Trưởng Ban futsal VFF, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, cho biết: “Trước mắt CLB sẽ được thưởng 300 triệu đồng. Ngoài ra, VFF sẽ thưởng thêm nhưng lúc này tôi chưa rõ số tiền cụ thể”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm