Đội bóng của Công Vinh e ngại hai 'sát thủ' có gương mặt trẻ thơ

17/01/2017 14:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)-Ngay sau khi trở về từ thất bại ở vòng 2 trên sân Cẩm Phả, HLV Alain Fiard không có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức đến sân Thống Nhất để xem “giò cẳng” Sài Gòn, đối thủ đã bất bại 2 trận liên tục.

Chứng kiến 2 ngoại binh Marcelo và Dos Santos lập công cho Sài Gòn giúp CLB này đánh bại SHB Đà Nẵng trong vòng nửa thời gian hiệp 1, HLV Alain có lý do để lo ngại cho TP.HCM. Ông thầy người Pháp gốc Campuchia nói: “Sài Gòn chắc chắn là đối thủ nặng ký với TP.HCM. Họ có 2 ngoại binh quá chất lượng và đó sẽ là thử thách cho hàng phòng ngự của chúng tôi.

Đội bóng của tôi đang chỉ có 1 điểm và những gì đang diễn ra đủ giúp tôi thấu hiểu về giải đấu rất khó khăn này. Các cầu thủ của tôi vẫn cần thêm thời gian để làm quen với lối chơi. Trận đấu với Than Quảng Ninh, chúng tôi đã chơi tốt nhưng không thể có điểm vì bỏ qua khá nhiều cơ hội.

Trận đấu với Sài Gòn trên sân Thống Nhất, tôi nghĩ sẽ có nhiều CĐV địa phương đến xem và chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có kết quả tốt. Tôi hy vọng vào kết thúc có lợi cho TP.HCM nhưng 1 điểm cũng là mục tiêu CLB phấn đấu đạt tới trước đối thủ mạnh và chơi ăn ý như Sài Gòn”.



Ngoại binh chất lượng của Sài Gòn khiến CLB TP.HCM của Công Vinh rất lo ngại trong trận đấu chiều 18/1. Ảnh: Sài Gòn FC

HLV Alain cực kỳ lo ngại bộ đôi ngoại binh Sài Gòn, những người đã ghi cả 3 bàn thắng để giúp đội bóng của HLV Đức Thắng có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Trong đó, tiền đạo Marcelo ghi 2 bàn/2 trận còn Dos Santos vừa ra mắt đã ghi bàn vào lưới SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất.

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng vì các ngoại binh hòa nhập rất nhanh với môi trường mới. Họ sinh hoạt, tập luyện rất nghiêm túc. Qua làm việc, Ban huấn luyện có báo cáo lại với tôi 2 ngoại binh chuyên môn có thừa, họ lừa qua cả thủ môn là chuyện bình thường. Họ có vẻ ngoài rất đẹp trai, tôi gọi vui họ là những sát thủ mang gương mặt trẻ thơ. Trận gặp SHB Đà Nẵng, HLV Đức Thắng đã giữ sức ngoại binh để chuẩn bị cẩn thận cho trận đối đầu với TP.HCM diễn ra giữa tuần này”.

Về việc phát hành vé ở trận “derby Sài Gòn”, với tư cách chủ nhà, CLB Sài Gòn đã tất bật chuẩn bị từ trước cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng. Dự kiến sẽ có hơn 1 vạn vé bán ra nhưng chưa khi nào từ ngày đặt chân đến Sài Gòn, đội bóng của HLV Đức Thắng đón lượng người xem đạt cột mốc đó.

Trận ra mắt sân Thống Nhất mùa này, dù chơi tưng bừng và đánh bại “gã khổng lồ” SHB Đà Nẵng nhưng Sài Gòn chỉ thành công về chuyên môn còn ở khía cạnh bán vé, CLB đã méo mặt. Đơn giản bởi cơn mưa to bất thường 1 tiếng trước trận đấu đã khiến CĐV nản lòng không đến sân làm BTC thất thu nghiêm trọng.

Theo thống kê, trận khai màn mùa giải của CLB Sài Gòn chỉ có hơn 2000 CĐV đến sân. Vé phân phối đến các CĐV vẫn được giữ ở mức bình thường (70 nghìn đồng/vé khán đài A, 40 nghìn đồng/vé khán đài B và 20 nghìn đồng/vé khán đài C, D).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm