Đỗ Thị Yến: 'Người hùng' không thầm lặng!

28/03/2015 16:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lần đầu tham dự một sân chơi lớn như giải VĐQG, Đỗ Thị Yến lại khiến tất cả phải bất ngờ với khả năng chuyên môn chững chạc vượt bậc của mình. Cô gái 22 tuổi hứa hẹn sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Đến với bóng đá như một mối duyên tiền định khi trường học của Đỗ Thị Yến tổ chức giải đấu, Yến cũng tham gia tranh tài với các bạn. Từ đó, niềm đam mê với trái bóng tròn lớn dần trong suy nghĩ của cô gái này.

Năm 14 tuổi, Yến chính thức theo nghiệp cầu thủ khi vào tuyến năng khiếu của Hà Nội. Chưa đầy 3 năm sau, Yến được góp mặt ở sân chơi cấp quốc gia cho các cầu thủ nữ.

Là cầu thủ trẻ nhưng Đỗ Thị Yến rất được các đồng đội tin tưởng bởi sự chín chắn của mình nhờ những pha tranh chấp mạnh mẽ ở giữa sân. Năm 2009, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến với Đỗ Thị Yến khi cô được lọt vào đội hình đội tuyển U19 nữ Việt Nam tranh tài ở giải Đông Nam Á. Tiếp theo, Yến được cất nhắc lên ĐTQG để tham dự vòng loại Olympic.

Sở hữu lối chơi dũng mãnh và không ngại va chạm, Yến đã được HLV Nguyễn Duy Hùng đưa từ đội trẻ lên đội 1 và hiện tại cầu thủ này đang có được vị trí vững chắc trong đội hình chính của nhà ĐKVĐ Hà Nội 1.

Được sát cánh cùng các cầu thủ nữ tốt nhất Việt Nam như Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn và Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đỗ Thị Yến ngày càng tiến bộ. Ở lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2015 vừa kết thúc tại TP.HCM, cô là một nhân tố quan trọng giúp đội bóng của mình đoạt chức vô địch lượt đi.

Không thi đấu nổi bật, nhưng việc có mặt ở những điểm nóng cùng khả năng đọc tình huống tuyệt vời đã giúp Yến bẻ gãy thành công nhiều pha phối hợp của đối thủ. Tiền vệ sinh năm 1993 này chính là cầu nối giữa hàng thủ và các cầu thủ tấn công của đội bóng Thủ đô.

Khả năng chuyền bóng chính xác của Đỗ Thị Yến là rất cao, đặc biệt là những đường chuyền dài vượt tuyến để các tiền đạo băng lên uy hiếp khung thành đối phương.

Càng được tin tưởng, Đỗ Thị Yến càng khiến HLV Nguyễn Duy Hùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại giải VĐQG 2015, tiền vệ của Hà Nội 1 còn được biết đến như một sát thủ thật sự.

Ở trận gặp TNG Thái Nguyên, cô ghi bàn để giúp Hà Nội 1 giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Đến trận đấu với á quân PP Hà Nam, Yến cũng ghi dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đại thắng của đội nhà. Và ở trận đấu với Tao Đàn, Đỗ Thị Yến tiếp tục gieo sầu cho các cô gái chủ nhà với bàn thắng mở tỷ số và bàn khóa sổ chiến thắng 4-0 cho đội bóng Thủ đô.

Với 4 bàn thắng có được cho Hà Nội 1, tiền vệ trụ này góp công trực tiếp vào chiến tích vô địch lượt đi của ĐKVĐ Hà Nội 1. Thậm chí trong lần đầu được thử sức ở sân chơi lớn nhất QG, Yến còn làm tốt hơn kỳ vọng của HLV Nguyễn Duy Hùng. Con số 4 bàn thắng của Yến sau 6 trận chỉ kém 2 người đồng đội là Nguyễn Thị Muôn (8 bàn) và Hải Yến (6 bàn).

Sông Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm