Điền kinh VN: Đơn giản, chỉ là vượt qua chính mình !

22/07/2008 11:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Còn chưa đầy 2 chục ngày nữa Olympic Bắc Kinh sẽ khai mạc. Cũng chỉ còn 2 tuần nữa, đoàn TTVN sẽ rời Việt Nam đế tấn công đấu trường Olympic. Hy vọng của chúng ta đặt vào đâu và ai sẽ là người có khả năng mang vinh quang về tổ quốc. Từ số này, TT&VH sẽ phản ánh kỹ lưỡng quá trình chuẩn bị của đoàn TTVN trong thời gian qua và khát vọng của các VĐV, bắt đầu bằng môn điền kinh.

Sau thất bại nặng nề ở cuộc đua giành vé chính thức dự Thế vận hội 2008. Trong số muôn vàn đại biểu đều mang tính chất “mặt trận” của điền kinh Việt Nam, giới chuyên môn đã chọn Nguyễn Đình Cương và Vũ Thị Hương vào danh sách tới Bắc Kinh vào tháng 8. Đơn giản chỉ bởi, đây là 2 hi vọng lớn nhất có thể… vượt qua chính mình.

Trước tiên, cần nhớ về Olympic Athens 2004, để có thể hình dung và đi tìm một sự lý giải xác đáng nhất cho việc lỡ hẹn của ĐKVN sau một chu kỳ 4 năm. Trước năm 2004 những nỗ lực tìm kiếm suất chính thức dự Olympic cuối cùng cũng như… cú đấm vào khoảng không dù ĐKVN lúc đó cũng một vài hi vọng có thể tới bằng cửa chính. Trong đó, đáng chú ý nhất là Bùi Thị Nhung với việc lần đầu tiên vượt qua mức xà 1m88 và đem về cho ĐKVN ngôi vô địch châu Á trong cả vui mừng lẫn bỡ ngỡ.
 
So với chuẩn B (1m91), để có thể ngẩng cao đầu tới Athens, thành tích của Nhung lúc đấy chỉ kém có… 3cm. Nhưng cho đến phút cuối cùng, Nhung tới Athens bằng tấm vé phổ thông mà IOC vẫn giành cho tất cả các thành viên trong đại gia đình của mình. 4 năm sau, trong danh sách hi vọng vẫn có tên Nhung, thậm chí thêm 3 cái tên khác như Vũ Thị Hương (100m nữ), Trương Thanh Hằng (800m, 1.500m), Nguyễn Đình Cương (1.500m) mà cái nào cũng ngấp nghé “chuẩn B Olympic” có chút ít.
 
Hy vọng Nguyễn Đình Cương sẽ vượt qua chính mình
 
Thậm chí, Nhung đã từng chạm ngưỡng khi vượt qua 1m91 tại giải VĐQG 2007, rồi Hương vượt qua chuẩn B (11.42) khi đạt 11.33 tại giải VĐCA. Tuy nhiên, phần kết thì giờ đây ai cũng đã biết. Thiếu lộ trình cụ thể, thiếu đầu tư trọng điểm, thiếu chiến lược và muôn vàn những bất cập trong công tác huấn luyện, đã lần lượt biến các niềm hi vọng trở thành… thất vọng theo thời gian,với sự sa sút đáng ngạc nhiên về thành tích.
 
Cũng lại nói về Athens, 4 năm trước, áp lực trên SVĐ Olympic đã giúp Lê Văn Dương xô đổ KLQG ở đường chạy 800m nam với thành tích 1:49.86, thậm chí còn cao hơn cả mức 1:50.74 đã giúp anh giành tấm HCV SEA Games 22. Nhưng ngược lại với Bùi Thị Nhung, áp lực này đã khiến Nhung 3 lần rơi xà ở mức 1m85, để rồi chia tay Athens với mức xà đáng thất vọng 1m80 và vị trí 16/17 VĐV chung cuộc.
 
Chưa ai có thể dự báo được thành tích của Hương và Cương tại Bắc Kinh thế nào. Nhưng thất bại của họ tại vòng loại và sự sa sút thành tích trong thời gian qua của Hương, rất khó để làm nên một điều gì đó tại sân chơi đỉnh cao của thể thao thế giới. Có chăng, một mục tiêu phù hợp nhất với Hương và Cương, để chuyến đi tới Bắc Kinh không giống như một chuyến “du lịch”, đó là vượt qua chính mình.
 
Hiện tại, Hương và Cương đều là những đại diện tiêu biểu nhất của điền kinh Đông Nam Á ở cự li 100m nữ, 800m nam (anh không thi 1.500m). Vì vậy, nếu vượt ngưỡng 11.50 (100m nữ) và 1:49:86 (800m nam) cũng đã được coi như thành công của ĐKVN, trước khi nói lời hẹn… tiếp tại Olympic 2012.
 
Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm