Đè bẹp CLB BĐHN ngay tại Hàng Đẫy, K.KG nhận khoản thưởng kỷ lục

06/05/2012 08:35 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Timothy 90’+3- Viết Đàn 47’, Minh Trung 75’, 88.

(TT&VH) - Nếu Oseni không đá hỏng penalty thì đội khách K.KG đã có thể thắng đậm hơn chứ không chỉ là tỷ số 3-1 với cách biệt 2 bàn. Và nếu thủ môn Đức Cường không để lọt bóng qua chân chui tọt vào lưới thì CLB BĐHN cũng không có sự khởi đầu đáng quên ở một trận đấu vô cùng tệ hại. Nhưng…

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Chữ nếu đôi khi không xảy ra hay nói một cách ví von thì trời không chiều lòng người. Trong một trận đấu mà CLB BĐHN muốn thắng để đòi món nợ thua ở lượt đi thì họ lại không làm được. Còn với K.KG, cho dù chỉ đặt ra mục tiêu kiếm 1 trận hòa nhưng chung cuộc họ lại giành trọn 3 điểm theo cách khá dễ dàng, bắt nguồn từ những sai lầm rất đáng trách của hàng phòng ngự CLB BĐHN.

45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu không có nhiều pha bóng đáng chú ý ngoại trừ tình huống trọng tài Trần Trung Hiếu cho đội khách K.KG hưởng một quả phạt 11m ở phút 29. Trong tình huống phản công nhanh của K.KG sau pha để mất bóng của Ng.Johnny Ngọc Anh, Oseni Bolaji dẫn bóng xâm nhập vòng cấm và trong tư thế đối mặt, không còn cách nào khác để cản phá, trung vệ Mboussi đã phạm lỗi. Một quyết định chính xác của trọng tài Trần Trung Hiếu nhưng cú đá 11m của Oseni lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của cả người đá lẫn kẻ bắt vì chính thủ môn Đức Cường đã phán đoán sai hướng bóng.


Trận thắng CLB BĐHN không chỉ giúp K.KG (trái) tích lũy điểm số mà còn có khoản tiền thưởng kỷ lục, 800 triệu đồng

Bỏ lỡ cơ hội rõ rệt để mở tỷ số trong hiệp thi đấu đầu tiên nhưng chỉ đúng 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, bàn thắng đã đến với đội khách K.KG. Pha dứt điểm của Viết Đàn tưởng như không lấy gì làm nguy hiểm, thủ môn Đức Cường của đội chủ nhà ban đầu đã chộp được bóng trong tay nhưng không hiểu vì lý do gì mà chỉ trong tích tắc, bóng lại tuột khỏi tay anh, chui qua háng rồi từ từ lăn qua vạch vôi. Các cầu thủ K.KG ăn mừng, trợ lý trọng tài Nguyễn Quang Hưng chạy lên khu vực giữa sân và đương nhiên trọng tài Trần Trung Hiếu cũng công nhận bàn thắng cho K.KG.

Ở pha giao bóng sau đó, CLB BĐHN đáp trả ngay lập tức nhưng cú cứa lòng của Công Vinh lại đưa bóng bật điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành K.KG, cơ hội gỡ hòa của đội chủ nhà trôi qua một cách đáng tiếc. Sự tiếc nuối của các cầu thủ CLB BĐHN còn nhân lên gấp bội khi chứng kiến K.KG nới rộng cách biệt tỷ số lên không chỉ một mà tới hai lần trong khoảng thời gian thi đấu còn lại của hiệp 2. Đầu tiên là tình huống phản công ở phút 75, Hoài Nam có đường chọc khe chính xác cho Minh Trung băng xuống bên cánh phải rồi dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Đức Cường. Vẫn là Minh Trung ở phút 88 bằng cú sút quyết đoán trên vạch 16m50 lần thứ hai trong trận đấu đưa được bóng vào lưới CLB BĐHN.

Sẽ là một chiến thắng ba sao cho K.KG nếu như CLB BĐHN không được trọng tài cho hưởng một quả phạt 11m ở phút bù giờ thứ 3 nhưng cho dù Timothy đã cố giành bóng và thực hiện thành công quả đá phạt này thì đó vẫn là đoạn kết buồn cho CLB BĐHN.

Trận thắng CLB BĐHN không chỉ giúp K.KG (trái) tích lũy điểm số mà còn có khoản tiền thưởng kỷ lục, 800 triệu đồng

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm