Đạo diễn Hoàng Duẩn: Có tin thì mới linh!

18/12/2010 14:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Lần nào cũng vậy, sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (dù lớn hay nhỏ) thì “bão” lại nổi... đủ thấy tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển là nồng nhiệt đến mức nào. Lần này, lại càng khó diễn tả cảm xúc của mọi người khi Việt Nam đặt chân vào bán kết AFF Suzuki Cup ngoạn mục như vậy. Đạo diễn Hoàng Duẩn cũng không khỏi “đau tim” với màn trình diễn của đội nhà.

* Là đạo diễn, anh có thích “kịch bản” mà đội tuyển Việt Nam đem đến vừa rồi không: giành chiến thắng nghẹt thở trước Singapore để lách qua khe cửa hẹp? Khán giả phải nói là đau tim với đội tuyển nhà mình, đúng chuẩn phim Hollywood rồi còn gì?

- “Vụ này” nói về góc độ thu hút cảm xúc khán giả thì rõ ràng là Hollywood cũng không thể bằng được. Một bộ phim cùng lắm chỉ làm vài trăm người khóc - cười - hồi hộp một lần, còn vụ này thầy trò của “đạo diễn” Calitsto đã làm cho hàng triệu triệu người… chết ngất luôn. Bái phục thầy trò ông “Tô”! Nghĩ lại, tôi thấy không tiếc chút nào khi cho diễn viên của Nhà hát Kịch TP.HCM nghỉ tập một buổi để xem trận này. 10 phút cuối trận tôi không dám nhìn vào màn hình luôn. Thiệt đó! Mà sao lại đá bù giờ lâu đến thế, những 6 phút.

* Đến tận bây giờ, nhiều người hâm mộ vẫn chưa... nuốt trôi được trận thua “không thể hiểu nổi” của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia tại SEA Games 25. Khi biết đối thủ ở vòng bán kết của chúng ta chính là đội tuyển quốc gia Malaysia (mà nòng cốt là U23), anh có suy nghĩ gì không? Liệu Malaysia có “dễ đá” hơn Indonesia (Malaysia đã thua đậm Indonesia tại trận mở màn)?

- Theo quan sát của tôi, đội bóng “phe mình” thường theo chu kỳ là sau một trận thua sẽ là một trận thắng, ngày xưa thua rồi thì bây giờ thắng. Nói thế thôi chứ thật sự chúng ta rất lo lắng về chuyện chấn thương và thẻ phạt của các tuyển thủ. Đối thủ của chúng ta đang có 2 lợi thế: một, là đã từng thắng U23 Việt Nam (tất nhiên cấp U23 không thể so với đội tuyển quốc gia nhưng vẫn tạo được sự hưng phấn nhất định); hai, là sân nhà. Nhưng họ cũng có điểm yếu: sân nhà sẽ là áp lực (Việt Nam cũng thua trên sân nhà mà, tại sao đối thủ của chúng ta lại không nhỉ?).

Malaysia không thể “dễ đá” hơn Indonesia vì họ biết rằng họ đang đối đầu với đương kim vô địch. Hơn ai hết chúng ta cần một “kịch bản” tốt cho trận đấu này. Rõ ràng vai trò của thầy “Tô” lúc này sẽ quyết định cục diện trận đấu.

* Với hai trận lượt đi và lượt về, cơ hội dành cho cả đôi bên tăng gấp đôi. Lần này anh muốn xem phim Việt Nam (xem khúc đầu đã biết khúc đuôi) hay muốn tiếp tục tận hưởng cảm giác gây cấn hồi hộp của phim Mỹ như vòng bảng?

- Là một “tín đồ” bóng đá thì tất nhiên tôi muốn Việt Nam “giải quyết” Malaysia ngay trong trận lượt đi và luôn cả trận lượt về (vì cầu thủ mình hay đá “lộn kèo” sau mỗi trận thắng, do đó mình phải nhắc nhở anh em: nhiều khi thắng sân khách mà về sân nhà... vẫn phải lo). Còn là một khán giả của “nghệ thuật” thì lại thích cái cảm giác của vòng bảng, vì thích coi đạo diễn “Tô” bày trò diễn mới. Giá như có bạch tuộc thiên tài bây giờ thì... hấp dẫn nhỉ!

* Đội tuyển Việt Nam đã sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng (chấn thương của Quang Thanh, Việt Cường..., Trọng Hoàng dính thẻ đỏ), nói chung là tình hình không được lạc quan cho lắm. Anh tin tưởng thầy trò ông Tô sẽ “vượt lên chính mình” được chứ?

- Phải tin chứ sao không? “Kịch bản” của thầy Tô và tinh thần vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ sẽ là điều mọi người mong chờ. Vượt lên chính mình để tìm lại chính mình đó là điều mà mọi người mong đợi. Chúng ta đang có một đội bóng đồng đều, hy vọng là họ sẽ làm được nhiều điều hơn nữa. Với lại, phải “tin” thì mới “linh” chứ! (Hoàng Duẩn đang dàn dựng vở kịch hài Chuyện có tin thì mới linh cho Nhà hát Kịch TP.HCM sẽ công diễn vào dịp Noel).

* Cám ơn anh! Chúng ta hãy chờ xem “kịch bản” tiếp theo mà “đạo diễn” Calisto đem đến hấp dẫn ra sao nhé!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm