Danh hài Thành Trung: “Ngán nhất đang xem bóng đá thì mất điện”

18/06/2012 20:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - “Hay không bằng may, mà năm nay tôi thấy vận may của ĐT Anh lớn lắm”, danh hài Thành Trung nhận xét.

Thành Trung cực máu mê bóng đá. “Táo Dân” Thành Trung hiện đang sinh hoạt ở đội bóng Music FC và thường xuyên ra sân đá cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng những người bạn nghệ sĩ khác. Đội bóng của danh hài Thành Trung thường xuyên đá trên sân 11 người, và nói như dân đá phủi ở các sân cỏ nhân tạo thì đội bóng này rất khó tìm “đối thủ”. Các đội bóng phủi ở Hà Nội thường chơi ở sân bóng mini 7 người nhiều hơn. Thành Trung đá bóng khá hay, đủ thể lực để chơi tiền đạo 90 phút trên sân cỏ 11 người.

Là người đam mê bóng đá nên đương nhiên EURO này, Thành Trung không bỏ lỡ các trận cầu đỉnh cao. Dù công việc bận rộn, tối mắt tối mũi “chạy show”, lại thêm việc chăm lo cho gia đình với cô con gái nhỏ 2 tuổi nhưng Thành Trung vẫn cứ thường xuyên trắng đêm cùng những vòng quay của trái bóng Tango. 


"Táo Dân" Thành Trung đủ sức để đá tiền đạo trên sân 11 người suốt 90 phút

Ở những trận đấu đã qua, Thành Trung nhận xét: “Trước giải, tôi cùng rất nhiều người đã đánh giá rằng Tây Ban Nha và Đức là 2 đội bóng ứng cử viên và qua các trận đấu, 2 đội bóng này đã cho thấy họ là những đội bóng ổn định và có thành tích tốt thực sự. Đức đã lọt vào vòng trong với thành tích thuyết phục khi toàn thắng cả 3 trận còn Tây Ban Nha vẫn giữ được lối đá tấn công hoa mĩ và đi kèm đó là những chiến thắng. Đức và Tây Ban Nha vẫn đang là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi VĐ tại EURO năm nay”.

Thành Trung đánh giá về những đội bóng khác: “Tôi không đánh giá cao Bồ Đào Nha dù họ có ngôi sao Ronaldo. Việc quá phụ thuộc vào Ronaldo giống như con dao hai lưỡi với Bồ Đào Nha. Khi Ronaldo tỏa sáng thì Bồ Đào Nha sẽ chơi tốt còn nếu không thì ngược lại. Trong khi đó, Ronaldo vẫn chưa cho thấy anh là một ngôi sao lớn, biết tỏa sáng ở những trận cầu quyết định, những thời điểm khó khăn. Bồ Đào Nha có thể sẽ tiến sâu hơn nhưng để lên ngôi VĐ thì cực khó. Tôi cũng không cho rằng CH Séc hay Hy Lạp có thể làm nên được bất ngờ ở giải lần này, sẽ không còn một câu chuyện cổ tích kiểu Đan Mạch hay thần thoại kiểu Hy Lạp tái diễn ở giải lần này.

Là người sôi nổi, nhiệt huyết, rất biết cách khuấy động không khí ở các sự kiện, trước đông đảo khán giả nhưng Thành Trung lại thích bóng đá phải là một cuộc đấu trí: “Bóng đá mà chơi đẹp, chơi tấn công hoa mỹ, ào ạt xông lên dìm chết đối thủ thì cũng hay nhưng rất ít đội bóng làm được như thế. Barca đã thất bại trước Chelsea ở mùa giải năm nay là một minh chứng cho thấy bóng đá giờ đây ngày càng là những cuộc đấu trí, những cuộc đấu về mưu mẹo nhiều hơn. Tôi thích xem những trận đấu kiểu đánh cờ, thích quan sát những cuộc chơi cân não về chiến thuật của các HLV hơn.”

Khá bất ngờ, “Táo Dân” Thành Trung cho rằng ĐT Anh sẽ gây nên một bất ngờ lớn dù không được đánh giá cao: “Tôi nghĩ rằng hay chưa chắc đã bằng may, mà tôi thấy ĐT Anh khá là may mắn ở giải năm nay. Trận đấu trước, Thụy Điển đã chơi khá hay và xét toàn cục thì chưa chắc Anh đã chiếm ưu thế hơn, vậy mà họ lại giành trọn 3 điểm với cú ghi bàn cũng chẳng biết là kĩ thuật, ngẫu hứng hay là chỉ là may mắn của Welbeck. Rooney sẽ trở lại, ĐT Anh sẽ đi tiếp và biết đâu Anh sẽ làm nên bất ngờ ở giải lần này, và ông Roy Hodgson lại trở thành một người đóng thế vĩ đại giống như Di Mateo đã làm được. Dù mới cầm quân, ông Hodgson đã có những sự điều chỉnh rất hợp lí và ĐT Anh đã tốt lên rất nhiều.

Và cuối cùng, Thành Trung có một tâm sự rất vui, rất đúng tâm trạng những người Hà Nội đang thưởng thức EURO mùa hè này: “Tôi từng đóng Táo Dân nên tôi chỉ mong rằng tình trạng bóng đá đang hay thì… mất điện đừng xảy ra. Hà Nội đang những ngày hè nóng nực, đang xem bóng đá mà mất điện thì chỉ có…chết khổ”.

Trần Uy Vũ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm