Đằng sau cuộc chuyển giao ở Sài Gòn FC: Ai, con ma nhà họ hứa?

30/12/2011 15:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không còn là tin đồn nữa, 10h sáng nay, Sài Gòn FC sẽ ra mắt vị Chủ tịch CLB mới-mà-cũ là ông Nguyễn Đức Thụy. Lý do là gì, hẳn nhiều người cũng đã biết, như TT&VH đã đăng tải ở số báo trước.

1. Trước và sau khi chuyển giao, ông Nguyễn Đức Thụy đã và đang là cổ đông chính của Sài Gòn FC (với tiền thân là SG.XT) rồi. Nói như cựu Chủ tịch CLB Lưu Quang Lãm, đó là mối quan hệ bạn bè, đồng chí. Thế nên, nói ông Thụy quay lại cũng đúng, mà kể ông Thụy vẫn giữ vai trò chủ chốt tại Sài Gòn FC cũng chẳng sai. Tình huống mà bầu Thụy lao từ khán đài VIP xuống cabin BHL Sài Gòn FC trong một trận đấu thuộc Cúp QG 2012, hẳn phải có nguyên do.

Ông Lãm, với chức danh Chủ tịch HĐQT Cty VFM, thực sự không có tiềm lực tài chính. Nhưng một nguồn thông tin không chính thức khẳng định, có đến vài ba đại gia đứng đằng sau ông Lãm. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Khi “tay hòm chìa khóa”, hay nói thẳng ra là TIỀN không thuộc về mình, kể cũng khó đưa ra quyết sách. Thương vụ Quang Thanh đổ bể cũng vì lý do này, dù ông Lãm là người lệnh cho GĐĐH Trần Tiến Đại đại diện đội bóng ký nháy với Quang Thanh.


Sài Gòn FC ra mắt thật hoành tráng, nhưng thực tế thì… Ảnh: Quang Nhựt

Không lâu sau khi trở thành Chủ tịch Sài Gòn FC, ông Lãm đã trúng cử chức danh Phó TGĐ VPF. Từ vị trí của Phó TGĐ một Cty thuộc ngành dầu khí, quản lý quỹ phát triển, ông Lãm thành lập Cty kinh doanh bất động sản, rồi VFM, làm Chủ tịch Sài Gòn FC và bây giờ là Phó TGĐ VPF…, đó hẳn phải là sự thăng tiến.

Nhưng ông Lãm có làm được cho Sài Gòn FC nói riêng và bóng đá TP.HCM nói chung, như những lời ông hứa hôm làm lễ xuất quân, cái này còn phải chờ.

2. Sài Gòn FC trước và sau chuyển giao đã là một mớ hổ lốn. Nói thẳng, hình hài của Sài Gòn FC bây giờ nếu được tạo dựng, đó cũng là một tay của “cò” Đại, thế nên, cầu thủ cũng chỉ biết mỗi ông Đại. GĐĐH Trần Tiến Đại mà buông, hoặc vì lý do nào đó phải thoái lui, cầu thủ và BHL, là những người trực tiếp chịu thiệt. Quân tướng đang rất hoang mang về khoản lương thưởng cho suất thăng hạng Super League, đã đành, giờ cũng không biết đích xác đâu là ông chủ thực sự của mình.

Trong khi Minh Đức vẫn chấn thương và đang phải điều trị tận ngoài Hà Nội, nội tình với phần còn lại của Sài Gòn FC cũng cơm không lành, canh chẳng ngọt. BHL, bắt đầu từ HLV Lư Đình Tuấn, vẫn đang làm công không lương, chứ nói gì đến cầu thủ. Đội bóng vì thế có là tập hợp của cả dải thiên hà cũng không dám nói là mạnh. Sài Gòn FC thậm chí còn rất mong manh, dễ vỡ. Đây là lúc mà những người như ông Lãm, ông Thụy phải lên tiếng. Chỉ có điều cứ đợi hoài, đợi mãi, “sao chẳng thấy đâu”.

Sài Gòn FC vẫn sống mà như tồn tại trong những ngày qua, cũng vì thế. Hết sân Thống Nhất, đến Trung tâm Công an TP.HCM, những nơi mà đội bóng này chọn làm địa điểm tập luyện cho mùa giải tới, cũng chỉ rất ít những tiếng cười. Phàm là người làm thuê như đội ngũ HLV và cầu thủ, vốn thấp cổ bé họng, khó có cơ hội trình bày, chứ chưa nói những đòi hỏi. Nhưng ngay cả khi đưa những kiến nghị, thì tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những lời hứa.

Ai, con ma nhà họ hứa trong tình huống này?!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm