'Đá với Man City mới thấy chúng ta thế nào'

29/07/2015 14:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Để có một cái nhìn bao quát và chân thực hơn về nền bóng đá nước nhà lúc này không đơn giản. Trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và CLB Manchester City (Man City) đã lộ ra quá nhiều vấn đề với ĐTVN. Dưới đây là cuộc bàn tròn giữa Thể thao & Văn hoá với Thành Lương, Quang Hải và Văn Quyết.

Họ đã và đang là trụ cột của ĐTQG, có thể nói là những người đương thời, vừa trải qua “những phút kinh ngạc” (theo tả lại của tất cả) ở Mỹ Đình, sẽ tiếp tục là những hạt nhân của HLV Miura cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018 tới đây.

Khác biệt từ trong trứng nước

* Nguyệt Bàn: Thành Lương này, tôi để ý là trong một pha dốc bóng bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công của ĐT Việt Nam, anh đã khiến cho cầu thủ có giá 49 triệu bảng Anh Raheem Sterling ngã bổ chổng. Xem ra thì siêu sao này cũng thường thôi, nhỉ?

- Thành Lương (cười): Pha bóng đó, Sterling đuổi theo tôi và thất thế, nên mới ngã. Nhìn anh ấy nhỏ con vậy thôi, chứ nhanh và mạnh lắm, lại kỹ thuật nữa. Chúng ta có thể thắng họ trong một tình huống bóng cụ thể, nhưng không thể thắng được những giới hạn mà với họ, tưởng chừng như vô biên. Nghe nói Raheem Sterling là người Anh gốc Jamaica thì phải, nên tố chất hơn người.

Nếu Raheem không có những mùa giải bùng nổ trong màu áo Liverpool, chắc chắn Man City không bỏ ra 49 triệu bảng Anh để mua cầu thủ này. Cú đúp bàn thắng ở đẳng cấp cao vào lưới ĐT Việt Nam, phần nào nói lên giá trị của anh ấy.


Văn Quyết (10) đã có một bàn thắng đáng nhớ vào lưới Man City. Ảnh: V.S.I

* Nguyệt Bàn: Xin lỗi, lại quên chưa chúc mừng Văn Quyết, anh đã có một bàn thắng đẹp vào lưới Man City và đây chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ. Quả là đại hỷ cho gia đình T&T.

- Văn Quyết: Với bàn thắng, có lẽ may nhiều hơn hay anh ạ! Đấy đã là những phút cuối trận và tôi không chắc rằng một hậu vệ như Chí Công chủ ý tìm tôi để chuyền bóng. Khi thoáng thấy cơ hội, tôi đã “chộp” rất nhanh.

Từ việc cài người lấy không gian, làm chủ bóng và ra chân, là cả một chuỗi động tác, nhưng là kỹ năng mà một tiền đạo cần phải có. Khi tạo được lợi thế, thì việc hậu vệ to cao ốp tôi khi ấy, cũng đã bị thất thế. Tôi thấy, lợi điểm về hình thể có vai trò không lớn lắm trong bóng đá đỉnh cao.

- Quang Hải: Tôi đồng ý với Văn Quyết về chi tiết này. Thực ra, các cầu thủ Man City, cũng có rất nhiều người “đồng cân đồng lạng” với mình, nhưng lại thường giành chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi, bởi họ hợp lý hơn ở khâu tiếp cận. Khi vào sân, tôi đá gần Kolarov, một hậu vệ ở đẳng cấp thế giới, cầu thủ có cái chân trái tuyệt vời và cả những hình xăm cực đẹp trên 2 cánh tay. Nhưng anh ấy luôn dành cho tôi sự tôn trọng đúng mực, chứ không vào bóng thẳng chân.

Đến kỹ năng

* Nguyệt Bàn: Quang Hải, Văn Quyết và Thành Lương đã được biết đến như những cầu thủ giàu kỹ thuật bậc nhất ĐT Việt Nam lúc này, về mặt kỹ năng chơi bóng cũng thuộc hàng sao số. So với đồng nghiệp của Man City thì thế nào, thưa các anh?

- Thành Lương: Chúng ta chơi bóng ở Việt Nam hoặc cùng lắm ở Đông Nam Á, va đập với các đồng nghiệp, đồng đội người bản xứ và chúng ta nghĩ rằng kỹ năng như thế là chuẩn, là hay, thực tế chẳng là gì so với họ cả. Khác biệt lớn nhất bắt đầu từ ngay khâu bắt bước một, làm chủ quả bóng và mở ra hướng phát triển thành đường bóng. Như David Silva, anh ấy là một ảo thuật gia trên sân cỏ, chứ không chỉ là một cầu thủ đơn thuần.

- Văn Quyết: Không phải ai sinh ra cũng có khả năng thiên phú với quả bóng, nên kỹ năng là điều tiên quyết cần phải học, phải rèn. Tôi cho rằng môi trường bóng đá ở đẳng cấp cao của họ, đã trui rèn và nâng cấp các kỹ năng với quả bóng. Chỉ là khi chơi ở vị trí hậu vệ, họ sẽ xử lý như thế này, còn đá tiền vệ thì xử lý thế khác, tiền đạo lại càng khác. Việc hoàn thiện kỹ thuật cơ bản là yếu tố cốt lõi, trước khi được phân vai và vào vai.

- Quang Hải: Đỉnh cao của kỹ thuật – kỹ năng điều khiển quả bóng là sự đơn giản, chứ không phải cầu kỳ. Ví như để chơi được ít chạm, ngoài sự đồng bộ trong dịch chuyển đội hình, giữ cự ly hợp lý, thì kỹ thuật của cầu thủ phải đạt đến độ thượng thừa. Chúng ta có thể làm được công việc đó một cách dễ dàng khi thi đấu nội bộ, hoặc thi thố với nhau ở cấp CLB, nhưng khi đối chọi với các bậc thầy, sẽ thấy mình thật… ngớ ngẩn.


Cầu thủ Man City đã phô diễn lối chơi đẳng cấp, khác biệt về tư duy chơi bóng so với các tuyển thủ  Việt Nam. Ảnh: V.S.I

* Nguyệt Bàn: Ý Quang Hải là, cầu thủ Việt Nam chạy nhiều, nhưng lại có ít bóng, trong khi đội bạn chỉ cần di chuyển hợp lý, đủ khiến chúng ta bở hơi tai rồi, đúng không?

- Quang Hải: Phải, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa việc chơi bóng và đá bóng. Việc di chuyển không bóng, cũng như khi có bóng của Man City quá hợp lý, khiến họ thi đấu rất nhàn nhã. Ở đâu cũng thấy các cái bóng áo xanh, đấy là sự đồng bộ. Họ chạy ít, nhưng lại có nhiều bóng, bởi họ bắt trái bóng phải tìm đến mình, bằng cơ chế vận hành khoa học và tất nhiên, cả kỹ thuật cá nhân điêu luyện nữa.

- Văn Quyết: Về điều này, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Quang Hải. Không biết các anh có để ý hay không, nhưng tôi thấy mọi vị trí trên sân của Man City đều có nhiệm vụ phòng ngự và mang cả chức năng tấn công. Tất nhiên là khi đá với một đối thủ yếu thì họ dễ dàng làm điều mình muốn hơn. Khi mất bóng, một tiền đạo hay tiền vệ có thể “truy sát” đối phương đến cùng, để đoạt lại. Chúng ta không làm được như thế, không thể chơi bóng liên tục ở tốc độ cao. Đơn giản bởi thể lực nền không cho phép và ngoài ra, còn là chuyện tư duy chơi bóng nữa. Chi tiết này mới là quan trọng nhất!

Và tư duy chơi bóng

* Nguyệt Bàn: Thành Lương, tôi thấy anh ít phát biểu quá. Hay là cho đến lúc này anh vẫn mệt khi đã phải “nuốt”  80 phút trận đấu với Man City?

- Thành Lương: Trong màu áo ĐTQG, tôi đã từng chơi nhiều trận đấu như thế này rồi, từ năm 2008 với Olympic Brazil, đến Olympiakos (2009), rồi FC Frankfurt (2010), Arsenal (2013) và giờ là Man City. Phải nói là rất vui và bản thân tôi có thêm rất nhiều trải nghiệm quý báu. Nhưng mà mệt lắm anh ạ! Ví như trận đấu với Man City, tôi có cảm giác như họ thích ăn bao nhiêu bàn thì ăn, cứ “nhấn ga” là có bàn thắng. Chúng ta chỉ có thể đi tìm những trải nghiệm thôi thông qua những trận đấu như thế, chứ so sánh là điều không thể.

- Văn Quyết: Năm 2013, khi chúng ta đá với Arsenal, một đội bóng theo đuổi trường phái duy mỹ và mọi cầu thủ đều là những nghệ nhân với quả bóng. Man City và Arsenal có thể vận hành với cơ chế không giống nhau, trong đó cầu thủ Arsenal đề cao sự đồng bộ, tung hứng và giúp nhau cùng tỏa sáng, còn Man City thì vẫn phụ thuộc nhiều vào sự đột biến đến từ các cá nhân nhiều hơn. Cũng dễ hiểu, bởi HLV Wenger đã ở Arsenal gần 20 năm nay, trong khi ông Pellegrini chỉ mới đến Man City và đang trong quá trình xây dựng.

- Quang Hải: Nói theo ngôn ngữ hình ảnh thì thế này. Tư duy của một ngư phủ thuộc về ngư trường đánh bắt, làm sao thả mồi và câu được nhiều, chứ ngư phủ không thể quyết định được vấn đề thị trường, giá cả. Bóng đá Việt Nam thiếu sự phát triển đồng bộ, xuyên suốt, trong khi ở các nền bóng đá phát triển, tư duy chơi bóng được hình thành từ khi cầu thủ nhập môn, được nâng cấp dần và liên tục đến lúc họ đạt đến đỉnh cao. Nói tóm lại, các quy trình tổ chức của một CLB chuyên nghiệp ở châu Âu khác xa so với các nền bóng đá vùng trũng.

* Nguyệt Bàn: Bỏ qua chuyện giống nòi, có thể kết lại, môi trường sinh trưởng, phấn đấu và phát triển, tạo ra sự khác biệt. Và, cầu thủ ở đẳng cấp nào thì chơi bóng với đúng đẳng cấp ấy. Cảm ơn các anh đã trao đổi với chúng tôi!

“Sau kinh nghiệm năm 2008 với Olympic Brazil, tôi hoàn toàn không có ý định đổi áo hay xin áo của bất cứ cầu thủ nào bên phía Man City. Tôi cũng không chủ động đứng gần các ngôi sao bên phía họ chỉ để được lên hình nhiều hơn. Sau trận đấu, Kolarov tiến lại và bắt tay với tôi, đồng thời nháy mắt tinh nghịch. Tôi là một tín đồ của hình xăm và có lẽ Kolarov thấy hình xăm trên tay tôi cũng đẹp như của anh ấy chăng? Tôi đã có được chiếc áo của cầu thủ mà tôi thích nhất, cũng là người chơi hay nhất trận giao hữu ở Mỹ Đình”, tiền đạo Nguyễn Quang Hải chia sẻ.


Nguyệt Bàn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm