Cựu thủ môn ĐTQG Dương Hồng Sơn: 'HLV Miura cần tin tưởng Nguyên Mạnh'

24/11/2014 06:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trong ngày ra quân trước Indonesia sau những sai sót cá nhân ở hàng phòng ngự. Đáng tiếc nhất chính là việc thủ môn Nguyên  Mạnh để tuột bóng trong tình huống tưởng như vô hại, dẫn đến bàn thắng ấn định tỉ số 2-2 của Samsul Arif bên phía Indonesia.

Khi trận đấu kết thúc Nguyên Mạnh bật khóc, có thể hiểu tâm trạng của thủ môn trẻ SLNA, và hơn lúc nào hết cầu thủ này cần nhận được sự chia sẻ từ chính những người trong cuộc để trở lại mạnh mẽ hơn. Đó cũng là quan điểm của cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa.

Thông cảm với Nguyên Mạnh, Hồng Sơn còn cho rằng, sai lầm này chỉ là tai nạn nghề nghiệp mà bất cứ thủ môn nào trên thế giới cũng có thể gặp phải. Dương Hồng Sơn nêu ví dụ: “Tại World Cup 2014, Iker Casillas, thủ môn xuất sắc nhất thế giới nhiều năm liền đã phạm phải sai lầm khiến Tây Ban Nha bại trận trước Hà Lan trong trận ra quân.  Mới đây, “người nhện” Gianluigi Buffon cũng bắt bóng hụt khiến đội tuyển Italy phải chia điểm trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng loại EURO 2016 gặp Croatia. Hay như chính bản thân tôi, ở trận khai mạc AFF Cup 2008 cũng từng mắc sai lầm khiến đội tuyển Việt Nam thua trận 0-2 trước chủ nhà Thái Lan…

Tôi nghĩ sai lầm là một phần không thể thiếu trong bóng đá, với thủ môn, một vị trí khá nhạy cảm, điều đó càng dễ gặp phải. Nhưng cá nhân tôi vẫn thấy rất đáng tiếc cho Nguyên Mạnh bởi từ trước đến nay em ấy chưa bao giờ gặp một tình huống sơ suất, “tai nạn nghề nghiệp” tương tự. Hy vọng sai lầm vừa qua chỉ làm cho Nguyên Mạnh chín chắn, bản lĩnh hơn, chứ không bị tâm lý và sa sút”.

Tiếc cho đàn em, nhưng Dương Hồng Sơn tin tưởng Nguyên Mạnh sẽ trở lại mạnh mẽ, thể hiện phong độ ấn tượng nếu tiếp tục nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV trưởng và các thành viên trong đội. Hồng Sơn phân tích: “Khi phạm phải sai lầm ở trận ra quân gặp Thái Lan năm 2008, HLV Calisto không hề trách tôi, đồng thời vẫn đặt niềm tin, dành những lời động viên chân tình, tạo điều kiện tối đa để tôi sửa sai. Các đồng đội của tôi lúc đó cũng vậy. Đấy chính là thứ đòn bẩy vô cùng cần thiết để tôi tự tin, thể hiện hết khả năng trong các trận đấu còn lại của giải.

Tôi nghĩ Nguyên Mạnh cũng giống tôi ở kỳ AFF Cup năm đó. Thế nên, hơn lúc nào hết tôi nghĩ HLV Miura cần tiếp tục tin tưởng Nguyên Mạnh, tạo cơ hội để em ra sân trong các trận đấu tiếp theo. Nguyên Mạnh là thủ môn giỏi, bản lĩnh đã được kiểm chứng, vấn đề của em nằm ở  kinh nghiệm thi đấu quốc tế, điều này chắc chắn sẽ được vun đắp. Tôi nghĩ Nguyên Mạnh đã trưởng thành lên rất nhiều sau bàn thua trước Indonesia”.

Cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn đánh giá: “Tôi có cảm giác đội tuyển Việt Nam đang đi trên con đường như ở AFF Cup 2008 nên sai lầm của Nguyên Mạnh ở trận ra quân có khi lại là điềm lành. Dù sao, sai lầm xuất hiện sớm để tìm cách khắc phục còn hơn trong giây phút quan trọng nhất, quyết định nhất lại gặp phải tình huống tương tự thì sẽ không có cơ hội để sửa chữa. Người trẻ như Nguyên Mạnh còn tiếp tục trưởng thành, em ấy đã bắt tốt và sẽ còn bắt hay hơn trong các trận đấu tiếp theo. Tôi có niềm tin năm nay thủ môn Nguyên Mạnh sẽ đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái thành công, kinh nghiệm khiến tôi có sự tin tưởng đó”.

Nói về trận hòa 2-2 trước Indonesia, Hồng Sơn nêu quan điểm: “Một trận đấu tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam. Các bạn ấy đã chơi thứ bóng đá cảm xúc, hiệu quả, nhất là trên hàng công. Tôi tin nếu cứ chơi như thế, thành công sẽ đến, người hâm mộ lại phủ kín sân Mỹ Đình làm choáng ngợp các đối thủ”.

Sai lầm của các thủ môn Việt Nam tại các kỳ AFF Cup

Trong trận đấu khai mạc AFF Cup 2008 diễn ra tại SVĐ Surakul (Phuket, Thái Lan), đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 trước đội chủ nhà Thái Lan. Bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Thái Lan bắt nguồn từ 1 pha đẩy bóng hụt của thủ môn Dương Hồng Sơn. Sau đó Dương Hồng Sơn cùng các đồng đội đã thi đấu rất ổn định, vượt qua Thái Lan ở trận chung kết để lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Tại trận bán kết AFF Cup 2010, xuất phát từ pha sút phạt của Mohd Safee, thủ môn Bùi Tấn Trường đấm trượt bóng khiến đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 trên sân đối phương. Ở trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chỉ cầm hòa Malaysia với tỷ số 0-0 và chính thức trở thành cựu vô địch của giải đấu.

Phút 84 trận đấu tại sân Mỹ Đình tối 22/11/2014, Samsul Arif đi bóng vào vòng cấm địa rồi dứt điểm cầu may khi bị hậu vệ trái Minh Tùng đeo theo rất sát. Trước pha dứt điểm thiếu lực và ở vị trí không thuận lợi của đối phương, thủ môn Nguyên Mạnh khi cúi người bắt bóng lại để bóng lọt qua hai chân khiến Indonesia có bàn gỡ hòa 2-2 quý giá.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm