Cup tứ hùng HA.GL 2012: Phố núi vẫn buồn

29/12/2012 10:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù cờ đã đến tay, nhưng “Gỗ” vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ truyền kiếp “Gạch” đem chức vô địch khỏi cao nguyên. Đã rất lâu rồi, phố núi cao nguyên chưa biết mùi vô địch trong một giải đấu, dù đó có là giải tập huấn tổ chức trên sân nhà. Kịch bản năm ngoái lại hiện về, khi HA.GL là đội tổ chức giải nhưng chức vô địch lại vào tay đội khách.

Tuy không thắng được SQC.BĐ nhưng ĐT.LA vẫn giành chức vô địch nhờ ưu thế về
hiệu số bàn thắng bại. Ảnh: Nhật Anh

Cuộc so tài tưởng chừng không cân sức giữa ĐT.LA và SQC.BĐ đã diễn ra không như dự đoán. Dù được đánh giá cao hơn nhưng ĐT.LA phải rất vất vả mới cầm hoà được SQC.BĐ, đội bóng lâu nay được biết đến như người “láng giềng” thân thiết với HA.GL. Và thực sự, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Hùng đã chơi một trận tốt nhất từ đầu giải.

Để nắm chắc chức vô địch, "Gạch" tung ra sân đội hình có cả 3 ngoại binh, trong khi đội bóng phố biển chỉ dùng một ngoại binh De Jesus nhưng cầu thủ này lại đang gặp chấn thương. Đến giữa hiệp một, SQC.BĐ chỉ thi đấu với 11 cầu thủ nội. Dù vậy, dường như tâm lý chủ quan sau trận đại thắng SHB.ĐN vòng trước và số tiền thưởng 100 triệu đồng (40 triệu đồng Cúp vô địch và 60 triệu đồng lãnh đạo ĐT.LA treo trước giải) đã khiến "Gạch" "cóng chân" và chơi bóng như gà mắc tóc. Trong khi đó, đội bóng phố biển Quy Nhơn chủ động áp dụng thế trận phòng thủ chặt, chờ thời cơ. Cả hiệp một, "Gạch" loay hoay mãi nhưng không tìm được đường vào khung thành Văn Cường. Ngược lại, SQC.BĐ liên tiếp tổ chức những đường phản công rất sắc sảo. Và chỉ có may mắn, khung thành của thủ môn Tiến Phong mới không phải rung lên sau những cú sút như trái phá đưa bóng 3 lần đi trúng cột dọc và xà ngang khung thành ĐT.LA.

45 phút còn lại, "Gạch" duy trì được thế trận ngang ngửa với đối thủ. Nhưng họ vẫn cần may mắn để thoát khỏi một bàn thua khi Công Mạnh đánh bại được Tiến Phong sau đường căng ngang của Phước Thạnh. Trước đó, trợ lý trọng tài đã phất cờ báo hiệu cầu thủ SQC.BĐ ghi bàn trong thế việt vị. “Gạch” cũng tạo ra 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp này nhưng Campos lẫn Tài Lộc đều không thắng nổi Văn Cường trong thế đối mặt.

“Gạch” may mắn không thua mở ra cơ hội cho HA.GL giữ lại Cúp trên sân nhà, với điều kiện đủ là đội bóng phố núi phải thắng được SHB.ĐN trong trận đấu sau đó. Nhưng đó là chuyện không hề dễ dàng khi truyền thống 2 CLB này đã từ rất lâu không hề ưa nhau. Và sau trận thua tan nát trước ĐT.LA, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tự biết phải lấy lại sĩ diện của nhà ĐKVĐ V-League. Tung vào sân đội hình mạnh nhất, SHB.ĐN mới là đội bóng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Milorad tận dụng đường chuyền về quá non của hậu vệ HA.GL, lừa bóng qua cả Bassey nhưng tiền vệ Serbia lại chậm chạp để hậu vệ chủ nhà lấy bóng ngay trong chân. Ngay sau đó, HA.GL có câu trả lời. Hoàng Thiên có cơ hội đối mặt với Thanh Bình nhưng lại sút hụt bóng. 

Trận đấu trở nên nóng hơn phút cuối hiệp một, khi trong một pha lên bóng nguy hiểm, hậu vệ Hùng Sơn đã bị Oseni trên đường lui về vào bóng rất thô bạo. Ngay lập tức, Hùng Sơn lao vào đánh trả và trọng tài Thanh Nghĩa không ngại rút cho mỗi cầu thủ một thẻ đỏ trực tiếp.

Hiệp 2 có kịch bản không khác nhiều so với 45 phút đầu trận. Các cầu thủ 2 đội duy trì sự máu lửa trong từng pha tranh chấp. Cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp đấu này thuộc về Thanh Tấn, nhưng trong thế không bị ai kèm ngay giữa khung thành, cầu thủ này lại sút bóng chệch cột dọc.

Tỷ số hòa 0-0 khiến HA.GL dù có cùng số điểm như ĐT.LA (5 điểm) nhưng họ vẫn phải giao chức vô địch giải này cho đội khách, do thua về hiệu số phụ (chủ nhà có hiệu số +2, ĐT.LA hiệu số +6).

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Chung cuộc Vô địch: ĐT.LA (40 triệu đồng tiền thưởng)

Á quân: HA.GL (30 triệu đồng tiền thưởng)

Hạng ba: SQC.BĐ (20 triệu đồng tiền thưởng)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm