'Cuộc chiến' giữa bầu Quyết và bầu Hiển

07/06/2017 14:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng cách của 7 đội đầu bảng xếp hạng chỉ đúng bằng 1 trận thắng. Dù vẫn có một số đội bóng khó chịu nhưng có lẽ cuộc chiến ngôi vương chỉ là màn đấu tay đôi giữa bầu Quyết và bầu Hiển.

Dấu hỏi cho tham vọng của FLC Thanh Hóa

FLC Thanh Hóa khao khát cháy bỏng chức vô địch V-League hơn bao giờ hết. Đội bóng xứ Thanh chi “tiền tấn” đổ vào thị trường chuyển nhượng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó. Ở mùa giải này, họ còn đưa về HLV trưởng từng vô địch cả Champions League.

Đội bóng xứ Thanh có xuất phát điểm khá tốt với chuỗi 9 bất bại liên tiếp từ đầu giải. Họ được chỉ mặt điểm tên là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay. HLV Petrovic đang cảm thấy sự khắc nghiệt của bóng đá Việt Nam hơn bao giờ hết.

Ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, dù tung ra đội hình gần như mạnh nhất nhưng FLC Thanh Hóa phải nhận thất bại tan nát 1-5 trước SHB Đà Nẵng. Sau trận, HLV Petrovic thừa nhận đầy cay đắng rằng đó là bài học để đội ông thức tỉnh.

Sự thức tỉnh của một con người vừa chân ướt chân ráo đến V-League. HLV Petrovic hiểu rằng để vô địch V-League không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù đã có đội hình gồm nhiều ngôi sao cũng như độ dày lực lượng song chiến lược gia gốc Serbia cho rằng: “Để có thể vô địch V-League, chúng tôi cần thêm một vài tân binh chất lượng nữa”.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng giữa mùa đầy sự toan tính thì rất khó để kích hoạt “bom tấn”. Mặc dù đã có sự phục vụ của Lê Văn Thắng song ông Petrovic vẫn thẳng thắn thừa nhận: “Thật khó để có thể đem về những tân binh chất lượng ở giai đoạn này”.

HLV Petrovic cần thêm cầu thủ để hiện thực hóa mục tiêu vô địch. Song, trong tình cảnh hiện tại, một trận thua trước SHB Đà Nẵng vỡ lẽ ra nhiều điều. Và từ đây, tham vọng của FLC Thanh Hóa đang được đặt dấu hỏi khi những khó khăn, cạm bẫy đang chờ đón họ trước mắt.

Bầu Hiển và phần còn lại

Hà Nội vẫn thể hiện sự chắc chắn ở chặng đường dài. Đội bóng thủ đô vẫn đang tạm thời xếp ngôi đầu bảng và vẫn còn 1 trận chưa đấu. Thành Lương cũng đồng đội cũng chỉ còn 1 đấu trường duy nhất là V-League sau khi bị loại ở AFC Cup và Cúp Quốc gia.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng, tre chưa già nhưng măng đã mọc, nhất là khi Hà Nội FC luôn thể hiện sự lỳ lợm ở chặng cuối mùa giải. Họ là ứng viên sáng giá cho ngôi vị số 1.

Bầu Hiển 'so găng' bầu Quyết

Bầu Hiển 'so găng' bầu Quyết

Vòng này, Hà Nội FC của bầu Hiển sẽ chạm trán với FLC Thanh Hóa của bầu Quyết trên sân Hàng Đẫy.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng sẽ là đối thủ đáng gờm khi mới đây, đội chủ sân Hòa Xuân đã nhập tịch thành công cho chân sút Gaston Merlo. Sức mạnh của họ được thể hiện khi có Merlo trong đội hình khi chiến thắng hủy diệt FLC Thanh Hóa với tỷ số 5-1 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia vừa rồi.

“Chúng tôi khao khát chức vô địch bởi lâu lắm rồi SHB Đà Nẵng không vô địch. Dù cho là V-League hay Cúp Quốc gia thì chúng tôi luôn hết mình”, HLV Huỳnh Đức bày tỏ. Chủ tịch của đội bóng bên bờ sông Hàn, Bùi Xuân Hòa cho rằng: “Việc Merlo trở thành cầu thủ nhập tịch giúp chúng tôi có nhiều cơ hội hơn trong cuộc đua đến ngôi vô địch”.

Hải Phòng, Than Quảng Ninh hay Quảng Nam sẽ là những rào cản khó chịu cho bất cứ đội bóng nào muốn tiến đến ngôi vương. Tất cả hứa hẹn một cuộc đua thú vị, hấp dẫn đến nghẹt thở như từng xảy ra ở mùa giải trước.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm