Cú ngược dòng thành công của HLV Goetz

29/11/2011 13:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Kể từ sau thất bại của ĐT U23 VN tại SEA Games 26, những ý kiến ủng hộ HLV Goetz có lẽ cũng không phải là quá ít ỏi so với đề nghị sa thải nhà cầm quân người Đức. Nên nếu chiều muộn ngày hôm qua, VFF thông qua PCT Nguyễn Lân Trung chính thức khẳng định rằng “sẽ trao cho HLV Goetz thêm thời gian và cơ hội” để chứng minh năng lực thì đó cũng không hẳn là một bất ngờ. Nhưng quả ngạc nhiên với cách VFF đưa ra quyết định của mình.

“Hàng phòng ngự” dễ dãi

Cho dù TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã có một buổi gặp gỡ với HLV Goetz cách nay vài ngày (và sau đó nhà cầm quân người Đức cũng dành thời gian trả lời phóng vấn VTV1), nhưng trong phần trả lời báo chí chiều qua, PCT VFF Nguyễn Lân Trung khẳng định: “Đây là buổi làm việc chính thức đầu tiên của VFF với HLV Falko Goetz sau thất bại của ĐT U23 VN tại SEA Games 26”. Tức là chỉ sau một ngày làm việc, quyết định giữ lại HLV Goetz đã được thông qua.

Ông Trung tiếp tục khẳng định điều tiếp theo: “Quyết định tiếp tục hợp tác với HLV Goetz là ý chí của VFF”. Suy luận theo phát biểu của ông Trung có thể hiểu, mặc dù chỉ có 3 trong số 5 thành viên Thường trực VFF tham gia buổi họp gồm các ông Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Lân Trung và Nguyễn Nam Hùng, thì “ý chí của VFF” hẳn đã được thông qua từ trước đó, bởi chiều qua, 2 thành viên khác của thường trực VFF là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và PCT Lê Hùng Dũng đều không thể góp mặt vì bận công tác.



HLV Goetz đã hứa thay đổi và tuyên bố xây dựng lối chơi bóng ngắn, nhỏ là phương châm làm việc của ông cùng các cầu thủ VN- Ảnh: Quốc Khánh

Tuy ông Hỷ và ông Dũng, trên một vài trang báo, đã gián tiếp khẳng định quan điểm của mình, nhưng tất nhiên không thể biến những phát ngôn không chính thức ấy trở thành “ý chí của VFF” chừng nào nó còn chưa được thông qua trong một cuộc họp danh chính ngôn thuận. Điều ngạc nhiên lớn nhất có lẽ nằm ở phía PCT Nguyễn Lân Trung, khi ngay từ đầu ông Trung bày tỏ quan điểm phản đối nhà cầm quân người Đức khá mạnh mẽ, song đến chiều qua, ông PCT phụ trách truyền thông và đối ngoại tỏ ra “mềm lòng” theo cách khá dễ dàng. 

Đó là chưa tính đến một sự thiếu hụt khá quan trọng khác: không một thành viên nào của Hội đồng HLV QG được mời tới tham dự cuộc họp, điều không giống với buổi phân tích, mổ xẻ thất bại của ĐTVN sau AFF Cup 2010 dưới thời HLV Calisto. Nên nếu ai đó có thắc mắc về tính phản biện thì điều này cũng không hoàn toàn là vô lý, khi thành phần của nó, ngoài 3 thành viên của Thường trực VFF đã nêu ở trên, là toàn bộ BHL của U23 VN (khuyết HLV Nguyễn Văn Sỹ) kèm theo ông trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn.

“Tiền đạo” lập công

Bản báo cáo của trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và HLV trưởng Goetz cùng các trợ lý người Việt khá dài nhưng nó không mang đến cảm giác đầy đủ. Bởi điều dư luận quan tâm nhất là chuyện mổ xẻ về thất bại của U23 VN tại SEA Games 26 được mô tả khá chung chung kiểu “HLV trưởng không phải lúc nào cũng đúng”, hay “nhiều điều cần phải rút kinh nghiệm”... trong khi đó, cả một seri những gạch đầu dòng được dùng để mô tả về quá trình chuẩn bị của thày trò HLV Goetz, và nếu nghe không nhầm thì cả chuyện ăn uống (nguyên văn: “kỷ luật dinh dưỡng”) của họ cũng là một vấn đề được đặt ra để phân tích.

Một cánh tay của phóng viên giơ lên trong phòng họp báo: “Thưa ông Nguyễn Lân Trung, HLV Goetz đã thừa nhận mắc sai lầm, ông ta có nói cụ thể những sai lầm đó là gì không?”, PCT phụ trách truyền thông và đối ngoại của VFF trả lời theo cách khó có thể đơn giản hơn: “Không thấy HLV Goetz nói cụ thể!”.

Thay vào đó, ông Trung đọc lại bản báo cáo của nhà cầm quân người Đức với hàng tá phân tích về những bất cập của ĐT U23 và bóng đá VN, từ chuyện HLV Goetz phàn nàn rằng các học trò không thực hiện đúng ý đồ chiến thuật, đến hệ thống thi đấu của các CLB và ĐTQG bị “lệch pha” nên gây ra những khó khăn, rồi các cầu thủ trẻ cần có thêm cơ hội để cọ xát... Cuối cùng để kết thúc bản báo cáo dài dằng dặc ấy, PCT Nguyễn Lân Trung kết luận: “HLV Goetz đã hứa thay đổi và tuyên bố xây dựng lối chơi bóng ngắn, nhỏ là phương châm làm việc của ông cùng các cầu thủ VN”. Nghe có vẻ như VFF đã bị thuyết phục hoàn toàn với bản tường trình của nhà cầm quân người Đức!

Trong những ngày qua, không biết có lúc nào HLV Goetz chợt lo lắng cho tương lai của mình, nhưng cứ nhìn phong thái tươi cười rồi chủ động “Hello” với cánh phóng viên khi bắt gặp họ ở chân cầu thang, điều đó mang đến cảm giác cựu tiền đạo của Leverkusen vừa thực hiện được một cú lội ngược dòng ngoạn mục. 

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm