Công Vinh và quyền 'lập ngôn'

10/10/2015 11:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Lê Công Vinh không trở thành “người hùng” trong trận gặp Iraq, anh sẽ càng gặp rắc rối bởi những phát biểu thẳng thắn trước trận đấu, đã “gây khó” cho anh ngoài suy nghĩ. Thế nên, hẳn đã có chút "hằn học" trong trả lời phỏng vấn của VTV, khi tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh cho rằng, một bộ phận ngồi đó để vào vai những “anh hùng bàn phím”, chờ cho đội bóng thất bại để lên án.

 “Tôi xin lỗi người hâm mộ, khi đã không thể giúp đội bóng có được chiến thắng. Nếu nắn nót hơn trong tình huống ra chân ở phút thứ 87, tỷ số có thể đã là 2-0 và nữa, nếu tôi không chuyền ngang cho Công Phượng…, Iraq khó thể kéo lại được một điểm. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, tiếc lắm chứ, nhưng bóng đá là thế”, ngồi bệt xuống mặt cỏ sân Mỹ Đình sau hơn 90 phút tưởng như kiệt sức, Công Vinh chia sẻ với Thể thao & Văn hoá. Anh cũng không giấu được áy náy. Dù thế, với dấu ấn tạo dựng, Công Vinh không cần thiết phải xin lỗi. Ông Miura và nhiều người hâm mộ sẽ phải trân trọng màn trình diễn quá ấn tượng của ĐTVN trong trận đấu cụ thể gặp Iraq.

Ngay lúc đó, PCT VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá: “Chúng ta đặt chỉ tiêu 1 điểm và trận đấu gần như mỹ mãn, nếu không có tình huống cắt còi thổi penalty vào phút đấu bù cuối cùng của hiệp 2. Đấy là một tai nạn. Đội bóng đã chiến đấu với một tinh thần trên cả tuyệt vời và điều đó cần được ghi nhận. Lần đầu tiên, Tiến Duy được chơi chính, dù mới chỉ lên tập trung được vài ngày. Đã có chút ngỡ ngàng, nhưng xuyên suốt trận đấu, rõ ràng HLV Miura có lý”.

Cùng với Công Vinh, những đồng hương xứ Nghệ khác là Trọng Hoàng, đặc biệt là thủ thành Nguyên Mạnh đã có một trận đấu xuất sắc. Hàng tiền vệ với buồng phổi Huy Hùng – Duy Mạnh, cùng Trọng Hoàng (phải) và Huy Toàn (trái) đã có một trận đấu tuyệt vời. “Họ tràn đầy năng lượng và chơi quá tốt”, vẫn lời Lê Công Vinh.

Ít ai ngờ đội tuyển Việt Nam không chỉ biết đuổi theo bóng, mà đã dám cầm bóng và tổ chức những đợt hãm thành có chủ ý. Một trong số đó đã mang đến bàn thắng của Lê Công Vinh. Nhiều người tiếc nuối khi đáng ra Vinh có thể đã lập cú đúp về cuối trận.

Công Vinh giải thích rằng anh đã thoát xuống và đang lưỡng lự trong việc chọn phương án, thì bất ngờ thủ môn Iraq lao ra. Về nguyên tắc, thủ môn này không thể băng ra khi vẫn còn hậu vệ đeo bám và khung thành vẫn còn khá xa. Nhưng, càng bất ngờ hơn khi thủ môn đội bạn khựng lại, nên Công Vinh quyết định chọn góc xa. Có điều, thể lực lúc ấy quá đuối rồi, nên pha kết thúc đã không như ý muốn.

Tan trận, vẻ như Công Phượng đã chịu sự trách cứ của đồng đội, song Công Vinh đã tiến lại vỗ tay động viên tiền đạo trẻ HAGL, thời điểm mà đội bóng rút vào đường hầm sân Mỹ Đình. Không phải ai cũng có thể làm được điều như người đội trưởng.

Đã lại có những trách cứ, tiếc nuối, trong đó tại sao HLV Miura lại thay đến 3 vị trí trên hàng công, thay vì gia cố tuyến dưới, khi ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế dẫn bàn? Nhưng, tại sao chúng ta không hỏi, việc đảo đến vị trí trong đội hình xuất phát, lại giúp ĐT Việt Nam chơi khởi sắc đến thế?

Bóng đá là thế, thắng làm vua… Hòa Iraq trong thế thắng, Công Vinh và đồng đội (và cả Miura), lúc này, vẫn có quyền lập ngôn!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm