Công Vinh "tịt ngòi" trận thứ ba liên tiếp: Hình bóng ngôi sao

17/11/2008 13:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Phút 90+1, Công Vinh bay người nhưng không tới bóng. Chỉ cần tiếp xúc được với bóng, đó có thể là bàn thắng mang về chiến thắng cho ĐTVN. Tỉ số 3-2 với diễn biến của một cuộc lội ngược dòng nếu xảy ra hẳn sẽ vô cùng lung linh. Ông Calisto sau 9 trận sẽ được nếm mùi chiến thắng.

Trước đó, khi trận đấu còn chưa bắt đầu, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi xuống sân thực hiện nghi lễ chào hỏi 2 đội bóng đã dành cho Công Vinh một cái bắt tay thật đặc biệt, mạnh mẽ hơn và gửi gắm thật nhiều niềm tin hơn (so với các cầu thủ khác).

Vậy mà nó cũng không giúp được nhiều cho tiền đạo trị giá 7 tỉ đồng. Trận thứ 3 liên tiếp Công Vinh chơi mờ nhạt, không bàn thắng, không những tình huống lóe sáng.

Ông Calisto cũng dành cho Vinh một sự kỳ vọng lớn kèm theo những “cử chỉ” đặc biệt: để anh đá trọn vẹn 90 phút, như những trận đấu trước. Việt Thắng có bàn thắng nhưng vẫn phải là người rời sân nhường chỗ cho Thanh Bình ở phút 78, chứ không phải Vinh rời sân.
 
Công Vinh đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp trước các đối thủ khá quen thuộc

Vấn đề của Công Vinh thực chất là gì? Anh không nỗ lực hay kém may mắn? Nhìn cách chơi và thái độ thi đấu, Vinh hoàn toàn ổn. Vinh cũng không sút trúng xà, trúng cột dọc. Nên có thể khẳng định, nó nằm ở khả năng của tiền đạo người Nghệ An.

Vinh vẫn là chân sút số 1, là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTVN hiện tại và ở Cúp TPHCM hồi tháng 10 (3 bàn). Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và phong độ của một cầu thủ còn nằm ở tính thời điểm.

Nói cách khác, sự mờ nhạt của Công Vinh là điều có thể đoán định được từ trước. 2 bàn thắng của đội tuyển hôm qua đến từ những cái tên khác chính là một tín hiệu chấp nhận được cho nỗ lực giải bài toán không nên và không thể phụ thuộc vào Công Vinh của ông Calisto.

Cũng nằm trong quan niệm phong độ của các cầu thủ VN khó duy trì ở mức cao trong một thời gian dài, một vị trí then chốt khác của đội tuyển là cầu thủ chạy cánh Thành Lương đã chơi kém đi so với những gì anh đã thể hiện trước đó. Lương phải rời sân khi hiệp hai vẫn còn 1 nửa.

Và cũng tương tự như vị trí của Công Vinh, các phương án B mà ông Tô xây dựng lại không phải là sự thay thế đáng kể.

Khi Bảo Khanh vào thay Thành Lương, tiền vệ 29 tuổi chỉ đóng góp được 1 đường tạt bóng hiểm hóc cho Công Vinh ở phút bù giờ, chứ không thể tạo nên đột biến dù người trấn giữ cánh đó của Thái Lan là Suree Sukha chơi khá hời hợt.

Không hiểu, những quân bài tủ của ông Calisto có lấy được trạng thái phong độ tốt nhất khi ĐTVN chính thức bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2008?

Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm