Công Vinh đang gặp khó khăn ở Leixoes: Nếu không bất ngờ, xin đừng ồn ào

26/09/2009 11:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  Cũng ồn ào như khi chuẩn bị và bắt đầu lên đường sang Bồ Đào Nha đầu quân cho Leixoes SC, chuyến du học trời Âu nhanh chóng biến thành cơn ác mộng với Công Vinh và tiền đạo này đã công khai bộc lộ ý định sớm trở về Việt Nam qua kênh thông tin riêng của mình.

Những lý do khiến Công Vinh muốn bỏ cuộc là không nhận được sự hợp tác của các đồng đội, khó khăn để thích ứng với cuộc sống ở Bồ Đào Nha, bị HLV trưởng Jose Mota bỏ quên hoàn toàn… Công Vinh cho rằng anh không những không học hỏi được gì ở Leixoes SC mà còn cảm thấy tài năng của mình bị thui chột.

Công Vinh phải tiếp tục thể hiện, đây vẫn là cầu thủ có
chí tiến thủ hơn người của BĐVN

Thật ra,ngay từ trước khi Công Vinh lên đường, người ta đã dự đoán được những khó khăn chờ đợi chân sút xứ Nghệ bên trời Âu và sự thực đã diễn ra đúng như vậy. Cái không dự đoán được là dường như Công Vinh đã thối chí quá sớm, chỉ sau 1 tháng, trong khi Kiatisak năm 1999-2000 đã kiên nhẫn tới cả 1 mùa ở đội bóng hạng Nhất nước Anh, Huddersfield, dù ngày đó, Zico Thái không được chơi 1 phút nào.

Những chuyện ức chế Công Vinh đang gặp phải ở Leixoes SC là chuyện phổ biến với bất cứ đội bóng nào trên thế giới, và bản thân Công Vinh cũng đã có trải nghiệm đầy đủ, từ chuyện mâu thuẫn nội bộ, phe phái tới việc bất mãn với HLV trưởng về những quyết định sắp xếp nhân sự.

Phải chăng, sau những gì giành được (cả dễ dàng và không dễ dàng ở BĐVN) Công Vinh đã quên cách bắt đầu từ con số 0 khi đầu quân cho Leixoes SC, nên Công Vinh không nhận ra rằng dù không được thi đấu phút nào ở Leixoes SC thì chắc chắn anh cũng học được vô khối điều bổ ích tại đây, nếu thực tâm muốn làm như vậy?

Ở một nền bóng đá đã sản sinh ra ngôi sao hàng đầu thế giới như Usebio, Figo, Rui Costa, Cristiano Ronaldo…, có kể cả ngày cũng không hết những thứ mà Công Vinh có thể học hỏi, từ cái đơn giản như xử lý quả bóng thế nào sao cho hợp lý nhất khi xung quanh mình toàn những đối thủ cao to hơn hẳn, hay chuẩn bị cho trận đấu thế nào, tập thể lực ra sao…

Có một tấm gương rất gần Công Vinh, là đồng đội Christian Pouga ở Leixoes. Tiền đạo này cũng thuộc dạng chỉ ngồi dự bị như Công Vinh, nhưng đã khắc phục tất cả để có một suất vào thay người, rồi ghi bàn (trận gặp Porto), rồi đá chính và tiếp tục ghi bàn (trận thắng Victoria Guimares). Vinh phải xếp sau một tiền đạo hội tụ mọi phầm chất như Pouga xem ra cũng chẳng có gì là bất công.

HLV Calisto, người đứng ra đưa Công Vinh sang Bồ, đã nói: “Tôi chỉmởra cánh cửa cho Công Vinh, còn bước qua được hay không làdo cậuấy”.

Ở đây, sẽ là khập khiễng, nhưng vẫn đưa ra một liên tưởng, có những người có tài, nhưng cơ hội chỉ đến khi có người quen xin cho vào làm ở một cơ quan danh tiếng, thì người có tài đó sẽ tận dụng tối đa cơ hội để thể hiện, để chứng minh tồn tại và tiến lên được không phải là nhờ thuộc thành phần “con cháu các cụ cả”.

Sang Bồ Đào Nha chơi bóng là chuyện nằm mơ ít cầu thủ Việt Nam mới thấy. Vinh trước kia từng có đội hạng Nhất ở Nhật tìm hiểu, nhưng cuối cùng, họ đã chê Vinh hạn chế thể hình, thể lực.

Thế thì đừng dễ dàng đầu hàng, để rồi chỉ vẫn là cầu thủ hàng đầu Việt Nam ở V-League. Sau chuyến đi Bồ này, biết đâu những đội bóng nước ngoài khác ở châu Á từng chê Vinh, sẽ lại phải tìm đến Vinh trong tương lai!
 
Công Vinh đã không được Lexoes đăng ký trong danh sách thi đấu gặp Benfica trong khuôn khổ vòng 6 SuperLiga
 
H.Huy

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm