Công Vinh: Chuyện đằng sau những quả đá phạt

22/06/2011 11:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi Công Vinh thực hiện pha đá phạt hàng rào, dù có phần may mắn vì quả bóng đập trúng người 1 hậu vệ rồi bay vào lưới, gỡ hòa cho ĐTVN trong trận giao hữu với Đồng Nai mới đây, thì đó đã là lần thứ 3 trong vòng khoảng 2 tháng qua, tiền đạo xứ Nghệ lập công bằng một cú đá phạt.

Lần thứ nhất, Vinh làm được điều tương tự là ở vòng đấu thứ 10 V-League 2011, trong trận đấu với N.SG diễn ra vào ngày 9/4. Đó cũng là bàn thắng ghi dấu ấn cho sự trở lại của anh sau đúng 398 ngày im hơi lặng tiếng ở V-League, tính từ thời điểm lập công trong trận đấu với M.NĐ (7/3/2010).


Sẽ không quá lời nếu nói Công Vinh (9) chính là tiền đạo toàn diện nhất của bóng đá VN ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Bá Châu

Lần thứ hai Vinh thực hiện thành công cú đá phạt là trận đấu với K.KH ở vòng 18. Mặc dù HN.T&T đã không thể giành thắng lợi trong trận đấu ấy, nhưng với riêng Công Vinh, anh đã có màn ra mắt rất ấn tượng với tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Falko Goetz trong những ngày ông chân ướt chân ráo tới mảnh đất hình chữ S.

Cả 3 quả đá phạt thành công của chân sút người Nghệ An diễn ra ở những thời điểm và cấp độ khác nhau nhưng đều có ý nghĩa rất quan trọng chứng minh cho sự trở lại của một trong những tiền đạo hàng đầu VN. Đằng sau những quả đá phạt ấy là một câu chuyện rất thú vị và sâu sắc về ý chí khổ luyện.

Không cái gì tự nhiên đến

Từ SLNA trước đây cho đến HN.T&T, Công Vinh chưa bao giờ được biết đến như một chuyên gia sút phạt có hạng. Thời còn ở đội bóng xứ Nghệ, sút phạt cùng những cú cứa lòng trong chân phải là vũ khí và những ngón sở trường làm nên tên tuổi của Văn Quyến. Trong khi đó, khoảng 2 năm qua, người thường xuyên thực hiện các pha đá phạt tại HN.T&T là Benicio, Sỹ Cường hoặc Ngọc Duy.

Một cú đá phạt hàng rào kinh điển theo kiểu “lá vàng rơi” hoặc “hình trái chuối” đòi hỏi cầu thủ thực hiện nó phải có cái cổ chân rất dẻo, yếu tố thuộc về thiên bẩm. Công Vinh, như số đông nhìn nhận, không nằm trong số đó và nếu nhớ không nhầm, Vinh đã cố gắng tỉa tót kỹ năng cứa lòng của mình trong rất nhiều trận đấu ở các cấp độ khác nhau song bất thành.

Nhưng thể thao không chỉ có ý nghĩa năng khiếu mà còn có ý nghĩa khổ luyện. Những ngày dài miệt mài tập luyện sau chấn thương để lấy lại phong độ cũng là thời điểm Công Vinh rèn giũa cho mình thêm một kỹ năng mới: đá phạt.

Cho tới tận bây giờ, khi về cơ bản đã lấy lại phong độ đỉnh cao, Vinh vẫn giữ thói quen sau mỗi buổi tập tại HN.T&T, cùng vài cầu thủ trẻ, cặm cụi lôi hàng rào ra tập đá phạt cho đến khi mệt nhoài và thường xuyên là người ăn cơm chậm hơn các đồng đội khoảng gần một giờ đồng hồ.

Có lần ông GĐĐH HN.T&T Nguyễn Quốc Hội xuống thăm đội đã ra “kèo”: nếu Công Vinh ghi một bàn bằng đá phạt, anh sẽ kiếm được 500.000 đồng. Kết quả là trong ít phút cuối giờ chiều, Vinh thu về vài triệu và cứ “tiếc” là giá ông Hội xuống sớm hơn, anh còn có thể kiếm nhiều tiền nữa.

Khát khao lấy lại hình ảnh hay bản hợp đồng sẽ đáo hạn vào tháng 10 này đúng là những thứ xứng đáng để Công Vinh phấn đấu. Song bên cạnh những điều đó, trong cầu thủ xứ Nghệ còn là một tình yêu lớn dành cho trái bóng.

Vinh từng tâm sự thần tượng của anh là Ronaldo “béo”, tiền đạo có các kỹ năng chơi bóng gần như hoàn hảo. Theo bước chân thần tượng, Công Vinh dù không được ông Trời ban cho nhiều lợi thế nhưng vẫn cố gắng để hoàn thiện mình sau từng buổi tập. Chân phải, chân trái, úp mu, má ngoài, cứa lòng hay đánh đầu... và bây giờ là đá phạt, Vinh thực hiện không đẹp mắt theo kiểu “di truyền”, nhưng anh chính là tiền đạo toàn diện nhất của bóng đá VN ở thời điểm hiện tại.

Đức Hoàng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm