Công Phượng 'tắt điện' như Công Vinh

06/07/2015 10:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng, cầu thủ được kỳ vọng nhất của HAGL lại là nỗi thất vọng lớn nhất cho người hâm mộ và chính HLV Guillaume Graechen. Anh thi đấu cá nhân, cả trận đấu anh chỉ có đúng 1 lần phối hợp tốt với động đội Moussa ở phút 52, nhưng tiếc rằng tiền đạo ngoại binh HAGL lại không tận dụng được.

Thời gian còn lại Công Phượng chỉ là cái bóng của chính mình. Anh trở nên lạc lõng trong đội. Cứ mỗi lần mất bóng vô duyên, HLV của HAGL lại chạy ra sát đường biên để nhắc nhở. Trước nghi ngờ về sự nỗ lực của Công Phượng khi thi đấu trong khi anh được ưu ái trong việc bố trí ở đội hình xuất phát, HLV Graechen của HAGL cũng phải thừa nhận Công Phượng có một vài thời điểm thi đấu không tốt.

“Ở đội tôi hiện tại đang thiếu vị trí tiền đạo trầm trọng (Hoàng Thiên và Văn Toàn chấn thương- P.V). Hy vọng, với sự trở lại của Toàn và Thiện sẽ là cú hích cho anh ta”. Tuy nhiên HLV Graechen vẫn hài lòng với 1 điểm có được hôm nay của HAGL.

Ở thế trận buộc phải cắt mạch 8 trận toàn thua, tìm đường thoát hiểm, đội bóng phố núi HAGL đã phải chấp nhận một hình ảnh có phần xấu xí mong kiếm điểm  trước Hải Phòng.

Phút 17, trong tình huống phối hợp với Công Phượng nhưng đường chuyền của tiền đạo Moussa lại trúng trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú bên phía Hải Phòng, bóng bật lại thành đường chuyền đẹp để Moussa để dứt điểm căn từ ngoài vòng 16m để mở tỷ số cho HAGL.

HAGL khởi đầu như mơ! Họ thi đấu có chừng mực, tôn trọng đối thủ ra mặt. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ cũng không thể thành bàn khi các đường chuyền dài vượt tuyến đều bị bẻ gãy. Bên cạnh đó, hàng tiền đạo vốn mong manh của HAGL lại càng yếu hơn khi Công Phượng đá rất thấp. Bản thân lối chơi của anh cũng đã bị đối thủ bắt bài khiến lối chơi của HAGL không rõ nét.

Ở tuyến giữa, các cầu thủ thi đấu nỗ lực nhưng không thể khoả lấp khoảng trống về kinh nghiệm và sức ỳ từ tâm lý. Các cầu thủ thi đấu nhưng thiếu tập trung. Họ thiếu các đường chuyền đẹp xẻ nách đối thủ hay leo biên đẹp. Có thể nói sau chuỗi 8 trận thua ở V-League khiến cầu thủ HAGL không còn tự tin trong việc triển khai lối chơi của mình. Dường như họ phải sử dụng sở đoản để tìm lối thoát.

Thật tiếc cho HAGL khi Hải Phòng do lịch thi đấu liên tục trong 1 tuần qua, lại di chuyển vất vả khiến cả đội mệt mỏi như chính HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh thừa nhận sau trận đấu. Hải Phòng cũng triển khai lối chơi đơn giản, 2 ngoại binh ở tuyến trên khá đơn độc. Ở giữa, đội trưởng Minh Châu chỉ có nhiệm vụ đánh chặn, áp sát Công Phương nhanh nhất có thể để hạn chế tầm hoạt động của đối thủ. Lối chơi đơn giản đó đã giúp Hải Phòng khắc chế được chủ nhà.

Tạm gác cái đẹp sang một bên

Vào hiệp 2, Hải Phòng bắt đầu đã lấy lại được thế trận và ngay phút 46 họ đã có bàn thắng gở hoà. Trong tình huống tấn công đầu tiên, tiền đạo Fangan của Hải Phòng đã bị trung vệ Franklin của HAGL kéo ngã trong vòng cấm. Từ chấm 11 mét này tiền đạo Stevens đã ghi bàn gỡ cho đội khách. Sau bàn thắng, Hải Phòng không nóng vội mà chủ động chơi chậm, chắc chờ cơ hội.

Đến phút 65, khi trung vệ Franlin của HAGL bị thẻ đỏ trực tiếp do lỗi đá xấu với Quốc Trung thì Hải Phòng vẫn trung thành lối chơi chậm, chắc của mình. Họ không nóng vội lên bóng, hàng tiền vệ cũng ít dám dâng cao. Mọi dường lên bóng chủ yếu là các pha phản công nhanh, chuyền dài cho tiền đạo ngoại dùng sức mạnh, thể hình vượt trội của mình để càn lướt hàng thủ HAGL. Tuy nhiên, vì quá cầu toàn nên họ cũng không tạo được đột biến nào trong lối chơi.

Trong khi đó, HAGL sau bàn thua, lại mất người trong phần lớn thời gian của hiệp 2 nên cũng không thể làm nên kỳ tích nào. Các cầu thủ dù nỗ lực nhưng dường như sự thanh thoát trong lối chơi đã mất. Trước khó khăn trên HAGL bắt đầu thi đấu cầm chừng và câu giờ từ cả cầu thủ và HLV. Thủ môn liên tục chần chừ đưa bóng vào sân, HLV thì thay người ở những phút bù giờ để câu giờ (thay Công Phượng ở phút 90+2). Cầu thủ cũng chẳng dám dâng cao mỗi khi lên bóng…

Ngoài ra, đối với tình huống bị thổi phạt 11m, HLV Graechen không phục khi cho rằng ở tình huống đó cầu thủ HAGL chạm bóng trước. Ngoài ra, trọng tài hôm nay thổi có nhiều tình huống bất lợi cho HAGL. Trước tình hình khó khăn khi HAGL liên tiếp phải gặp 2 đội đầu bảng ở 2 lượt tiếp theo (gặp Thanh Hoá sân khách và B.Bình Dương sân nhà), HLV HAGL chỉ mong cầu thủ vững tinh thần.

Với trận hòa lại thiệt người trên sân nhà, coi như là thất bại với “Gỗ”.

9: Đó là số trận không biết mùi chiến thắng của HAGL đến thời điểm này của mùa giải 2015. Trong đó, thầy trò HLV Graechen thua 5 trận (4 ở V-League và 1 ở Cúp QG), hòa 4 trận (đều ở V-League).

28: Ở vòng đấu 14 V-League, có tổng số 28 bàn thắng được ghi, trung bình 4 bàn/trận. Đây là hiệu suất ghi bàn rất cao của V-League, kỳ vọng lượt về sẽ diễn ra hấp dẫn.

10: Đây là số pha lập công của chân sút hàng đầu V-League đến thời điểm này, Uche (S Khánh Hòa BVN). Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ), Patiyo (QNK Quảng Nam), Samson (Hà Nội T&T) đều có 9 bàn.


Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm