CLB.HN gục ngã ngay trên sân nhà: Sau “trăng mật” là “vỡ mật”!

21/05/2012 09:24 GMT+7 | V-League

*Bàn thắng: Timothy 25’ - Moussa 11’, Mạnh Dũng 55’

(TT&VH) - Quãng ngày vui ngắn ngủi của CLB BĐ Hà Nội dưới thời HLV Hoa Mạnh Hưng đã chấm dứt khi ngay trên sân nhà, họ để cho “những người khốn khổ” V.NB vượt qua với tỷ số 2-1. Dường như vận may tướng mới đã sớm rời bỏ đội bóng của bầu Kiên.

Động thái làm công tác tư tưởng của BHL V.NB với những ngoại binh quậy như Razak và Moussa trước vòng 18 đã phát huy tác dụng, khi chiều qua, cùng với Gustavo, bộ đôi này đã chơi tích cực hơn và để lại dấu ấn lên cả 2 bàn thắng mà đội khách có được.



“Tuần trăng mật” của HLV Hoa Mạnh Hưng ở CLB BĐ Hà Nội đã chấm dứt quá chóng vánh. Ảnh: VSI

Bắt nhịp với trận đấu sớm và quyết tâm hơn, V.NB sớm vượt lên dẫn trước ở phút 11. Gustavo là người có cú đánh gót điệu nghệ cho Moussa băng lên dứt điểm từ xa đưa bóng về góc cao khung thành CLB BĐ Hà Nội trận này do thủ môn Minh Phong trấn giữ.

Tự tin sau bàn thắng mở tỷ số, những phút tiếp sau đó, V.NB triển khai tấn công khá mạch lạc và tạo được áp lực đáng kể lên cầu môn đội chủ nhà. Sau tình huống Văn Thành sút bóng từ xa, Minh Phong phải bay người hết cỡ mới đẩy được bóng đi hết đường biên ngang, phút 23, suýt chút nữa CLB BĐ Hà Nội đã bị thủng lưới bàn thứ 2, khi Hải Nam phá bóng trúng chân Đại Đồng trong tình thế thủ môn Minh Phong đã đứng nhìn, nhưng may cho đội chủ nhà là bóng không đi vào khung thành.

Chơi không hay hơn V.NB nếu không muốn nói là phần nào lép vế nhưng CLB BĐ Hà Nội cũng tìm được bàn san bằng tỷ số khi hiệp một trôi qua được nửa thời gian. Phút 25, pha phối hợp bật tường giữa Ambrose với Timothy kết thúc bằng cú sút cực mạnh của cây ghi bàn hàng đầu bên phía đội chủ nhà và thủ môn Mạnh Dũng không có cơ hội cản phá.

Khi tỷ số trận đấu được đưa trở lại thế cân bằng, 2 đội buộc phải làm lại từ đầu, nên khoảng thời gian còn lại của hiệp một diễn ra khá hấp dẫn nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sang hiệp 2, CLB BĐ Hà Nội sớm có cơ hội để vượt lên dẫn bàn nhưng cơ hội được đặt vào chân Timothy ở phút 47 đã bị tiền đạo này bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Không thành công với cơ hội đáng kể đó, CLB BĐ Hà Nội đã phải trả giá. Phút 56, hàng phòng ngự CLB BĐ Hà Nội hoàn toàn chao đảo sau một đợt tấn công khá đơn giản của đội khách. Và khi mà thủ môn Minh Phong không bắt dính được cú đánh đầu của Gustavo thì Mạnh Dũng đã trừng phạt đội chủ nhà khi cơ hội quá tốt được đặt vào chân.

Công bằng mà nói, sau khi để cho đối thủ vượt lên, các cầu thủ CLB BĐ Hà Nội đã chơi quyết tâm hơn, HLV Hoa Mạnh Hưng cũng tiến hành ba sự thay đổi người với mong muốn tạo nên diện mạo mới cho hàng tấn công. Chỉ có điều, lối chơi tấn công của CLB BĐ Hà Nội là khá bế tắc nên dù còn tới hơn 30 phút thời gian thi đấu chính thức, cộng thêm 6 phút bù giờ nhưng họ không thể làm gì hơn, đành chấp nhận thua trận ngay trên sân nhà.

3 điểm có được từ trận thắng này đã giúp V.NB tạm qua những ngày sóng gió còn với CLB BĐ Hà Nội, dấu ấn mà HLV mới Hoa Mạnh Hưng cùng bầu Kiên để lại cho đến thời điểm này vẫn còn khá mờ nhạt. Giờ thì mối lo rớt hạng đã quay trở lại với CLB BĐ Hà Nội, khi số điểm mà đội bóng này có được sau 18 vòng đấu vẫn chỉ là 22 điểm, hơn chính V.NB đúng một điểm.

Thành Đạt

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm