CLB TP.HCM trước mùa giải mới: Xuân về lại thêm nhớ…

22/01/2016 08:32 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Sài thành giờ chẳng còn vị thế nào trên bản đồ bóng đá Việt. Mùa xuân đến lại thêm nhớ về một quá khứ hào hùng của những CA.TPHCM, Cảng Sài Gòn, Hải Quan.

Bóng đá thành phố lớn nhất nước giờ chỉ còn mỗi CLB TP.HCM.  Đã 7 mùa bóng trôi qua, CĐV CLB có tiền thân Cảng Sài Gòn có lẽ cũng đã quên luôn cảm giác được hít thở bầu không khí sân Thống Nhất mỗi cuối tuần. Sự đi xuống của bóng đá thành phố chẳng lay động những người làm bóng đá TP.HCM.

Những “cuộc tình” gán ghép vội vã thì nhiều không đếm xuể. Sân Thống Nhất vài mùa giải gần đây không có quá 1000 CĐV/trận.   

Quá đủ để chứng minh, TP.HCM phải có đội bóng mang bản sắc địa phương mới mong trụ vững. Năm 2016 này, TP.HCM cho thấy quyết tâm phải thăng hạng với nhiều hành động cụ thể. Sau trận hòa bất ngờ 3-3 trước nhà ĐKVĐ V-League B.Bình Dương, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã lên Đắk Lắk dự giải giao hữu gồm 8 CLB ở hạng Nhất. Đây có thể xem là giải hạng Nhất quốc gia thu nhỏ, TP.HCM đã đoạt chức vô địch. TP.HCM là đội chuẩn bị cho giải hạng Nhất sớm nhất dù giải này phải đến tháng 4 năm nay mới khởi tranh. CLB vẫn giữ lại 17 cầu thủ trẻ nòng cốt góp công vào thành tích top 3 năm ngoái. Ngoài ra, họ còn bổ sung thêm hàng loạt cái tên từng khoác áo các ĐTQG hoặc chinh chiến V-League như Phước Thạnh, Quốc Anh, Văn Mộc (từ Đồng Tháp), Nhật Nam (từ Nam Định), Tuấn Hiệp (cựu cầu thủ K.Kiên Giang)… Quan trọng nhất trên ghế huấn luyện, ông Lư Đình Tuấn được mời về.

Trưởng đoàn Trần Đình Huấn cho biết: “Chúng tôi xác định phải nâng chất lượng chuyên môn CLB thì phải có những cầu thủ tốt.  HLV Lư Đình Tuấn cũng có kinh nghiệm. Muốn ăn cơm ngon thì món ăn phải ngon, chúng tôi nghĩ như thế. Cầu thủ tốt thì HLV mới làm hay được. CLB TP.HCM đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu thăng hạng”.

CLB TP.HCM đầy những mối lo

CLB TP.HCM đầy những mối lo

Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương dẫn dắt lại đang sống dậy nỗi ám ảnh rớt hạng như 2 năm trước đây. Còn 4 trận đấu để TP.HCM tự phán quyết số phận của mình.


So với số tiền chỉ hơn chục tỷ đồng để hoạt động năm ngoái, năm 2016 này, TP.HCM sẽ có nguồn ngân sách dồi dào hơn hẳn. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), Trần Anh Tú cho biết CLB sẽ được cấp khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó, ông Tú vẫn là nhà tài trợ lớn nhất với 2/3 số tiền bỏ ra, 1/3 còn lại thuộc về ngân sách nhà nước. Rõ ràng chỉ con số này cũng khiến nhiều CLB phải mơ ước.

Điều khá thuận lợi với TP.HCM là dù có tăng thêm số CLB (8 CLB ở mùa 2015 tăng lên 10 CLB ở mùa 2016) nhưng chỉ có TP.HCM cho thấy quyết tâm cao nhất. 1,5 suất trụ hạng có thể  cũng không là vấn đề khi thầy trò ông Tuấn “nhím” chỉ nhắm tới vị trí vô địch.

Chưa dám mơ bóng đá TP.HCM sẽ lột xác ngoạn mục trở lại thời hoàng kim nhưng CĐV thành phố đang rất cần một niềm tự hào, hay nhỏ hơn là thú vui giải trí bóng đá đỉnh cao mỗi cuối tuần. Xuân về, những người có trách nhiệm với bóng đá Sài thành cần phải nhớ đến kỷ niệm xưa, để tìm cách vực dậy bóng đá TP.HCM.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm