CLB TP.HCM - Hà Nội FC 1-3: Tiền không phải là thuốc tiên

23/01/2017 05:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền hô hậu ủng, bất kể đội bóng từng chiến bại trên sân Cẩm Phả, cách đây 1 tuần, quyền Chủ tịch (QCT) Lê Công Vinh vẫn móc hầu bao thưởng nóng 200 triệu đồng cho CLB TP.HCM. Nhưng, trận đấu với Hà Nội FC là một câu chuyện khác…

Tiền từng được ví như sức bật chiếc lò xo, nhưng tiền không phải là thuốc tiên để có thể biến “vịt con xấu xí” thành thiên nga trong ngày một ngày hai. Khác biệt đẳng cấp là thứ dễ nhận thấy nhất cuộc đối đầu giữa tân binh CLB TP.HCM và nhà vô địch Hà Nội FC trong trận đấu thuộc vòng 4, V-League 2017, diễn ra trên sân Thống Nhất.

Có đến 9 cầu thủ TP.HCM lùi về tham gia phòng ngự, nhưng họ để bộ đôi cầu thủ nhỏ con Quang Hải – Thành Lương chơi bóng như chỗ không người, trước khi QBV Việt Nam 2016 bất ngờ ra chân phải, vốn không phải là chân thuận, hạ gục thủ thành Xuân Việt từ cự ly gần 20m. Pha xử lý xuất thần của Thành Lương nói lên đẳng cấp của anh.

Hà Nội FC chơi đĩnh đạc, dù số lượng và tần suất lên bóng vây hãm khung thành đội chủ nhà không nhiều, nhưng cứ mỗi lần họ đem bóng lên gần khu vực 16m50 của TP.HCM, người xem lại ngửi thấy mùi “chết chóc”. Đúng vào phút cuối hiệp 1, Hoàng Vũ Samson và Hùng Dũng lặp lại kịch bản như bàn mở tỷ số với pha đập nhả 1/2 và dứt điểm.

Công Vinh gọi việc thưởng 200 triệu dù đội thua là 'văn hóa khích lệ'

Công Vinh gọi việc thưởng 200 triệu dù đội thua là 'văn hóa khích lệ'

Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận sau quyết định thưởng 200 triệu đồng cho CLB TPHCM dù đội nhà thất bại. Công Vinh lý giải rằng “đó là cách làm riêng của anh” và là thứ “văn hóa khích lệ”.


Trước một đối thủ như Hà Nội FC, nếu thua 0-2 sau 45 phút hiệp 1 thì coi như trận đấu đã an bài. Hoàng Phương có cú volley chân trái tuyệt đẹp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2 ở đầu hiệp nhì, nhưng nó chỉ đủ để tạo nên chút kịch tính, chứ không thay đổi được cục diện, bởi không lâu sau đó, Samson một lần nữa lại xát muối vào nỗi đau của đội chủ nhà.

Tất cả những bàn thắng ở Thống Nhất, đều rất đẹp mắt, đều là kết thúc của các tình huống tổ chức tấn công có ý đồ. So với những Thành Lương và Samson, các tác giả của 3 bàn thắng cho Hà Nội FC, thì Hoàng Phương hay người thực hiện cú nhả bóng bằng đầu là Minh Trung còn quá vô danh trên bản đồ V-League.

Bóng đá trở thành môn thể thao vua, không hẳn vì nó dễ chơi và được nhiều người chơi, mà bởi sự hấp dẫn muôn thuở: Trong một ngày đẹp trời, với chiến thuật hợp lý, một đội bóng bị đánh giá yếu hơn hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước đối thủ mạnh hơn. Tất nhiên, điều kỳ diệu thường ít xảy ra, cũng ít lặp lại.

Đội bóng của Công Vinh sở hữu xe chuyên chở như Premier League

Đội bóng của Công Vinh sở hữu xe chuyên chở như Premier League

Sáng nay 11/1, Công Vinh làm việc cùng lãnh đạo CLB TP.HCM bàn về vấn đế xe di chuyển của đội. Theo đó, đội bóng Sài thành sẽ có xe mới chất lượng cao chuyên di chuyển gần.


Trở lại với CLB TP.HCM và cung cách điều hành đội bóng có vẻ rất được lòng người của QCT Lê Công Vinh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Hồi giữa tuần, bằng với rất nhiều các động thái tích cực và không thật tích cực (ví như chiêu trò câu giờ, xé vụn trận đấu chẳng hạn), CLB TP.HCM có 3 điểm đầy may mắn trong trận derby gặp Sài Gòn FC.

Nhưng, cuộc chơi V-League đầy khốc liệt mới chỉ bắt đầu, điều gì khác người cũng có thể khiến thiên hạ ngứa mắt. Thập diện mai phục, mục tiêu trụ hạng đưa ra hồi đầu mùa, xem chừng rất vừa tầm với đội bóng này.

Tuỳ Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm