CLB TP.HCM: Đá để dân thương

11/04/2014 14:15 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Ngân sách thành phố đảm bảo cho CLB TP.HCM mùa này chỉ vừa đủ để hoạt động, lực lượng không có gì nổi trội, thế nên thầy trò HLV Sudesh Siwgh năm nay chỉ mơ đá đẹp để dân thương.

Trước mùa giải năm nay, lãnh đạo LĐBĐ TP.HCM (HFF) đã khẳng định họ không đủ lực để duy trì một đội bóng chuyên nghiệp. Và trách nhiệm của HFF không hề có nghĩa vụ làm chuyện đó.

Thế nên, mọi gánh nặng tài chính của CLB TP.HCM hiện tại đều do UBND TP.HCM lo liệu. Và đương nhiên, CLB này đang là đại diện của nhân dân TP.HCM.

Song không phải vì điều này mà đội bóng do HLV Sudesh dẫn dắt được xông xênh tiền nong. Ngân sách của thành phố chỉ đảm bảo đủ cho TP.HCM hoạt động.

Mọi chi tiêu mua sắm lực lượng đều phải cân nhắc trước sau. Không có tiền sắm sửa, TP.HCM phải sử dụng những cầu thủ trẻ có sẵn và chỉ thêm vài bản hợp đồng là những cầu thủ vừa có “tên” vừa có “tuổi” như Việt Cường, Nguyễn Hằng Tcheuko, De Jesus, Friday. Cùng với thủ thành Khoa Điển hay ít tiếng tăm hơn như trung vệ Kim Long, những cái tên đã kể là những con người nổi trội nhất mà TP.HCM hiện có.

Dẫu vậy, khi so sánh với các đối thủ khác ở mặt bằng hạng Nhất, TP.HCM nhỉnh hơn những đội bóng vừa thăng hạng như Huế, Sanna Khánh Hòa hay Đăk Lăk.

HLV Sudesh Siwgh cho biết: “Mùa này, chủ trương của lãnh đạo thành phố với đội bóng là trụ hạng thành công. Vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ là giúp đội bóng hoàn thiện kỹ chiến thuật. Giải hạng Nhất năm nay có 8 CLB và tôi đánh giá trình độ các đội là ngang ngửa nhau chứ không chênh nhau quá nhiều. Có vài CLB khát khao lên hạng và nếu chủ quan, chúng tôi sẽ bị thụt lùi. Tôi luôn nói với các cầu thủ như thế”.

Cựu thủ thành U23 Việt Nam Trần Khoa Điển cho biết: “Lãnh đạo CLB năm nay không đặt nặng chỉ tiêu cho đội nên tâm lý anh em rất thoải mái. Anh em nói với nhau cùng nỗ lực qua từng trận đấu để có thành tích tốt. Chúng tôi muốn đá tốt, đá đẹp để dân thương, lôi kéo CĐV trở lại cổ vũ cho đội. Thi đấu với những khán đài trống vắng, chúng tôi cũng tủi thân. Tôi đã chơi bóng ở TP.HCM 7 năm và có nhiều đồng đội cũng gắn bó với CLB như tôi. Điều thuận lợi là anh em rất hiểu nhau”.

Dù có những cựu binh lớn tuổi trong đội hình như De Jesus, Việt Cường… nhưng TP.HCM là đội bóng không thiếu sức trẻ. Độ tuổi trung bình của họ là 23.

Trưởng đoàn CLB TP.HCM Trần Đình Huấn cho biết: “Tôi thừa nhận là bóng đá TP.HCM đang mất niềm tin trầm trọng với nhân dân thành phố sau khi những đội bóng thường trú ở đây đã bị xóa sổ. Nhưng điều kiện hiện tại không cho phép chúng tôi nôn nóng. TP.HCM đặt mục tiêu lên hạng vào năm 2016”.

Ông Huấn nói tiếp: “Chúng tôi không hề đặt nặng mục tiêu cho các cầu thủ, chỉ mong họ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Nếu anh em đoàn kết, đá hay đá đẹp thì tôi nghĩ sẽ lấy lại được niềm tin của nhân dân TP.HCM. Nếu khán giả trở lại sân, CLB TP.HCM có thể sẽ được nhiều nhà tài trợ nhảy vào nuôi đội bóng như trường hợp của Thanh Hóa”.

Lãnh đạo CLB TP.HCM muốn đội bóng tồn tại bền vững với sự chung tay góp sức của nhiều mạnh thường quân, và đội bóng đương nhiên là sở hữu của nhân dân thành phố như trường hợp Cảng Sài Gòn lừng lẫy một thời.

TP.HCM hiện có 5 điểm, đứng thứ 5 sau 4 lượt trận, thành tích khá khả quan so với những sự đầu tư của lãnh đạo trước mùa bóng này.

Thậm chí, thầy trò HLV Sudesh đã đánh bại đội bóng được đánh giá mạnh hơn XSKT.Cần Thơ với tỷ số 3-1 rất thuyết phục. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay, con đường lấy lại niềm tin của nhân dân TP.HCM vốn lâu nay nguội lạnh với các đội bóng Sài thành vẫn còn lắm gian nan với đội bóng này.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm