Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'Gay cấn cuộc đua vô địch'

23/07/2016 09:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở 2 trận cầu tâm điểm của vòng 17 V-League 2016, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định, 2 đội bóng đứng đầu bảng là Hải Phòng và FLC Thanh Hóa sẽ giành chiến thắng trước những đối thủ sừng sỏ là SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương.

Sân Lạch Tray, Hải Phòng-SHB Đà Nẵng

Kết quả của cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đua vô địch. Ở 2 vòng đấu gần nhất, Hải Phòng đang có dấu hiệu chững lại khi họ để các đối thủ HAGL và Sài Gòn FC cầm hòa.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới phong độ của Hải Phòng kém đi so với giai đoạn lượt đi như việc chấn thương, thẻ phạt của các cầu thủ hay bị đối thủ bắt bài lối chơi. Đặc biệt, chân sút ngôi sao Errol Stevens đã tịt ngòi trong vài trận gần đây và điều này ít nhiều ảnh hưởng tới thành tích của đội bóng đất cảng.

Thứ mạnh nhất của Hải Phòng lúc này chính là tinh thần thi đấu rất tuyệt vời. Bằng chứng là trận hòa không tưởng 3-3 mới đấy trên sân của Sài Gòn FC sau khi Hải Phòng đã bị dẫn trước 3-0.

Dù không thể giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng nhưng trận hòa này vô cùng quý giá đối với thầy trò Trương Việt Hoàng. Nó giúp các cầu thủ Hải Phòng đoàn kết và tự tin hơn trong giai đoạn nước rút của mùa giải.


FLC Thanh Hóa (áo vàng) đủ sức đánh bại một B.Bình Dương đang sa sút trên sân nhà.Ảnh: V.S.I

Phải nói rằng đã lâu lắm rồi BHL, cầu thủ cũng như người hâm mộ đất cảng mới lại có niềm tin và hy vọng đội nhà vô địch nhiều đến thế. Chính vì vậy, Lạch Tray sẽ được xem là điểm tựa tinh thần vô cùng lớn dành cho thầy cho Trương Việt Hoàng trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng. Hải Phòng thường chơi rất hay trên sân nhà và việc được trở lại Lạch Tray sau 3 vòng đấu xa nhà sẽ càng giúp họ hưng phấn và chơi quyết tâm hơn. Rất có thể, sát thủ Errol Stevens sẽ tìm lại được nguồn cảm hứng ghi bàn và giúp Hải Phòng đánh bại đội bóng sông Hàn.

Ở bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng cũng đã và đang chứng tỏ sức mạnh đáng gờm khi họ sở hữu vị trí thứ 3 trên BXH, kém đội xếp nhì FLC Thanh Hóa đúng 1 điểm và thua Hải Phòng 6 điểm. Việc đối đầu trực tiếp với Hải Phòng ở lượt trận sắp tới được xem là cơ hội rất tốt để SHB Đà Nẵng thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng.

Trên băng ghế huấn luyện, cả HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) và Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) cũng đã quá hiểu nhau. Chắc chắn, cuộc so tài giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn, sôi nổi, kịch tính tới phút cuối cùng. Với lợi thế sân nhà, tôi nghĩ Hải Phòng sẽ có được hưng phấn tinh thần cao độ và giành chiến thắng sát nút 2-1.

Sân Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa-B.Bình Dương

Đây rõ ràng là một trận đấu rất khó dự đoán bởi cả 2 đội bóng đều đang được xem là thế lực của bóng đá Việt Nam nhờ sự giàu mạnh về mặt tài chính và sở hữu nhiều cầu thủ ngoại lẫn nội binh chất lượng.

Với việc xếp thứ 6 sau 17 vòng đấu V-League 2016, vị trí này thực sự không xứng đáng với tên tuổi của B.Bình Dương. Ở mùa bóng năm nay, tôi thấy nhân sự của B.Bình Dương vẫn rất dày dạn và có chất lượng tốt với hàng loạt hảo thủ. Tôi nghĩ phong độ không tốt của họ trong thời gian qua không liên quan nhiều tới vấn đề chuyên môn mà xuất phát từ yếu tố tư tưởng và khát khao của cầu thủ.

FLC Thanh Hóa & SHB Đà Nẵng bám đuổi Hải Phòng

FLC Thanh Hóa & SHB Đà Nẵng bám đuổi Hải Phòng

Hải Phòng vẫn dẫn đầu V.League 2016 sau khi hòa 3-3 trên sân của Sài Gòn FC.


Có lẽ sau mùa bóng 2015 no nê với cú ăn 3 danh hiệu (vô địch V-League, Cup QG và Siêu Cup QG) thì một số cầu thủ dường như thiếu khát khao và động lực thi đấu. Nếu sớm giải quyết được vấn đề tinh thần, B.Bình Dương sẽ trở lại mạnh mẽ và là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng.

Trong khí đó, HLV Lê Thụy Hải (GĐKT FLC Thanh Hóa) sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng cũ B.Bình Dương, nơi đã ghi đậm dấu ấn của chiến lược gia người Hà Đông. Có thể nói, HLV Lê Thụy Hải đã quá hiểu CLB Bình Dương và đây được xem là một lợi thế để các học trò của ông ở CLB FLC Thanh Hóa tự tin có thể “bắt chết” đội bóng đất Thủ Dầu Một. Ở trận đấu lượt đi, FLC Thanh Hóa cũng đã cho đội chủ nhà B.Bình Dương thua phơi áo 0-3 ngay trên sân Gò Đậu.

Nếu như ở giai đoạn lượt đi, FLC Thanh Hóa trận hay trận dở và thiếu đi sự ổn định thì kể từ khi bổ sung lực lượng ở giai đoạn lượt về, đội bóng xứ Thanh chơi chắc chắn và rất có nét của một ứng cử viên cho chức vô địch V-League 2016.

Những gương mặt như Tăng Tuấn, Bật Hiếu, Sunday được HLV Lê Thụy Hải đưa về đều hòa nhập nhanh và phát huy được vai trò cũng như giá trị của mình. Quan trọng hơn nữa, từ BLĐ, BHL cho tới cầu thủ lẫn khán giả xứ Thanh đang rất “máu” vô địch và đây được xem là yếu tố quan trọng giúp FLC Thanh Hóa luôn đảm bảo được sự tập trung và một tinh thần chiến đấu rất cao. Với vốn liếng là trận thắng B.Bình Dương 3-0 ở giai đoạn lượt đi, FLC Thanh Hóa hoàn toàn có thể tự tin nghĩ tới 1 chiến thắng trong cuộc tiếp đón B.Bình Dương vào cuối tuần. Tỉ số sẽ là 3-2 nghiêng về FLC Thanh Hóa.

Sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T-SLNA

Ở vòng đấu trước, Hà Nội T&T lẫn SLNA đều chịu thất bại trước các đối thủ HAGL và Sanna Khánh Hòa BVN nên đây được xem là trận đấu để 2 đội quyết tâm tìm lại hương vị chiến thắng.

Tôi khá bất ngờ với trận thua 0-1 của đội bóng Thủ đô trước HAGL ở vòng đấu vừa qua. Trước đó, Hà Nội T&T đã có chuỗi trận thi đấu thăng hoa và không nhiều người nghĩ họ lại bại trận bởi một đội bóng được đánh giá yếu hơn là HAGL. Đúng là trái bóng tròn và không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng là đội có thể giành chiến thắng.

Chính vì vậy, dù đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng với thành tích bết bát nhưng SLNA cũng không cần phải tự ti hay quá run sợ trước chuyến làm khách trên sân của đội bóng Thủ đô. SLNA thi đấu trồi sụt là vì lực lượng của SLNA mùa này đa phần họ đều là những cầu thủ trẻ vì thế kinh nghiệm, bản lĩnh, sự già dơ la chưa cao. Có trận họ đá rất hay như chiến thắng 2-1 ngay trên sân B.Bình Dương ở giai đoạn lượt đi. Nhưng lại có trận dễ dàng để thua ngược trước đối thủ Sanna Khánh Hòa 1-2 ngay trên sân Vinh mới đây.

Về phía Hà Nội T&T, đây là đội bóng có thực lực và rất đồng đều. Họ cũng đang rất quyết tâm trở lại cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, có một nghịch lí là cuộc đối đầu nào giữa Hà Nội T&T và SLNA trên sân Hàng Đẫy thì khán giả xứ Nghệ đều áp đảo người hâm mộ Thủ đô. Đây được xem là điểm tựa tinh thần vô cùng lớn đoàn quân trẻ của HLV Ngô Quang Trường có một ngày thi đấu bùng nổ. Biết đâu, SLNA lại có thể gây nên bất ngờ ngay trên Hàng Đẫy. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi. SLNA và Hà Nội T&T sẽ bất phân thắng bại với tỉ số hòa 2-2.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm