Chung kết môn bóng đá nam Đại hội TDTT toàn quốc lần VI: Cúp về đất Võ

28/12/2010 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ở cuộc chạm trán giữa hai đội bóng láng giềng, ngôi vương đã thuộc về đất Võ sau chiến thắng với tỷ số 1-0. Chiến tích đầu mùa giải mới đã gieo nhiều hoài bão cho cuộc chấn hưng bóng đá Bình Định. Tuy nhiên, hai chiếc thẻ đỏ đã phần nào làm mất hòa khí giữa hai đội bóng rất thân nhau.

Hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, Gia Lai mới là đội bóng chơi ép sân với những tình huống hãm thành dồn dập. Bình Định được đánh giá kinh nghiệm hơn nhưng lại chủ động chơi lùi sâu bên phần sân nhà trước sức mạnh tấn công của đối phương.

Phút thứ 8, Thanh Tấn (Gia Lai) bấm bóng chiến thuật vào vòng cấm Bình Định, thủ môn Võ Doãn Thục Kha buộc phải bay người đấm bóng qua xà ngang. Phút 13, Gia Lai suýt nữa có bàn mở tỷ số sau cú sút cận thành của Thanh Tấn, tiếc là bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Những phút cuối hiệp 1, Bình Đình dần lấy lại thế trận và thường xuyên có bóng tấn công hơn. Nhưng trước hàng thủ chắc chắn của Gia Lai, đội bóng đất võ tỏ ra bất lực trong việc tìm đường tiếp cận khung thành thủ môn Tuấn Mạnh.


 Niềm vui của các cầu thủ Bình Định sau khi giành chiến thắng trước Gia Lai. Ảnh: Quốc Khánh

Trong  một thế trận giằng co như vậy, sự tỏa sáng của những cá nhân là điều cần thiết. Phút 41, Đỗ Thanh Sang (11, Bình Định) đã làm được điều đó để ghi bàn thắng mở tỷ số. Nhận đường chuyền của đồng đội trước vòng cấm, Thanh Sang mạnh dạn đột phá qua hai hậu vệ Gia Lai trước khi đưa bóng vào góc xa khiến thủ thành Tuấn Mạnh phải vào lưới nhặt bóng.

Sang hiệp 2, Gia Lai đẩy cao đội hình lên chơi tấn công.Với lợi thế về thể lực, các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn liên tục tạo ra những tình huống đột phá và dứt điểm rất nguy hiểm. Phút 54, Thái Dương tạt bóng bên cánh trái vào trong cho Tiến Đạt bật cao đánh đầu, đưa bóng đi chệch cột dọc đội Bình Định. Sau đó 2 phút, đến lượt Bùi Trần Vũ (Gia Lai) tung cú sút uy lực từ vạch 16m50, bóng dội cột dọc của thủ môn Thục Kha.

Chấp nhận chơi tử thủ để bảo toàn tỷ số mong manh, Bình Đình phải gánh chịu sức ép tấn  công dồn dập từ đối thủ. Trận đấu nóng dần lên với những pha ham bóng đậm chất tuổi trẻ của cầu thủ hai đội, cũng như những tình huống câu giờ của Bình Định.

Phút 81, Bình Định chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Nguyễn Hồng Sơn nhận thẻ đỏ rời sân vì lỗi câu giờ quá lộ liễu. Tuy nhiên, khi mà Gia Lai dồn hết đội hình lên chơi tấn công thì những cú phản công chớp nhoáng của Bình Định lại tỏ ra rất nguy hiểm.

Chỉ 10 phút sau, đến lượt Gia Lai chỉ chơi thiếu người khi Võ Út Cường nhận thẻ đỏ của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh, sau cú vào bóng thô bạo.Trận đấu được bù giờ đến 5 phút nhưng Gia Lai không lật ngược được tình thế. Ngôi vô địch này đến thật đúng lúc với bóng đá Bình Định.

HỮU QUÝ

Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương đều khẳng định đẳng cấp của mình khi mang về hai tấm HCV cho Ninh Bình và An Giang. Trên đường chạy 5.000m nữ CK, Trương Thanh Hằng dễ dàng chinh phục ngôi vương với thành tích 17’.6’’.05. Ở cự ly 100m nữ CK, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương (An Giang) thống lĩnh với thành tích 11 giây 66. Thành tích của cô tại Asian Games 16 là 11 giây 43.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm