Chung kết Giải Bóng chuyền các đội mạnh 2008: Sanest Khánh Hòa đăng quang

01/12/2008 12:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chiều qua, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2008, đội bóng tân binh Sanest Khánh Hòa đã làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục trước Thể Công để đoạt Cúp vô địch Mikasa. Ấn tượng hơn, đội bóng Nha Trang đã khép lại mùa bóng toàn thắng 12 trận dù mới chỉ trở lại giải đội mạnh sau 12 năm vắng mặt.

Rất nhiều nhà chuyên môn đã kỳ vọng rằng một Thể Công bản lĩnh và kiên cường từng vượt qua Hoàng Long Long An ở trận bán kết sẽ thêm một lần chứng tỏ tinh thần chiến đấu của mình, bất kể sức ép từ các khán đài nhà thi đấu Nha Trang chiều qua. Tuy nhiên, Thể Công đã không làm được, thậm chí dấu ấn mà các tay đập của họ để lại ở trận đấu này chỉ là một tinh thần rệu rã, thiếu lửa, một điều hiếm thấy trước kia.

Nhưng cũng phải thừa nhận, Sanest Khánh Hòa đã chơi một trận tưng bừng. Chiến thắng đến với họ không phải may mắn, mà dựa trên sức mạnh của cả tập thể gắn kết và biết phát huy đúng thời điểm quan trọng. Đáng buồn, sở trường ấy xưa nay lại thuộc về Thể Công.


Ngô Văn Kiều tỏa sáng giúp S.Khánh Hòa đã đăng quang

Ngô Văn Kiều tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ xứ biển khi đóng vai chính trong chiến thắng 3-1 (25/20, 23/25, 27/25 và 25/21) của Sanest Khánh Hòa trước Thể Công chiều qua. Những cú đập ở tầm cao của Kiều hầu như không cho hàng chắn Thể Công cơ hội cản phá. Bên cạnh đó, các phụ công Thế Vũ, Affan đánh như “lên đồng”, cũng góp công lớn trong chiến thắng của đội nhà.

Thể Công đã cố giữ thế trận, cố duy trì tinh thần đeo bám về điểm số kiên cường trong cuộc đối đầu này. Nhưng, trong một ngày thi đấu sa sút, các vị trí chủ lực của họ, bao gồm chủ công Duy Quang, phụ công Anh Văn, Văn Thành đã không giúp đội nhà lật ngược được thế cờ. Có những thời điểm, Thể Công tưởng chừng đã trở lại với lối chơi kỷ luật sở trường của mình, nhưng sức công quá mạnh mẽ, khả năng phòng thủ của các tay đập Khánh Hòa đã ngăn không cho họ đi đến cuối cùng cuộc chiến với nụ cười chiến thắng. Vì vậy, dù phụ công Minh Tuấn chơi quá hay, nhưng sức của một mình anh không đủ để làm nên chiến thắng cho đội nhà.

Thắng chung cuộc 3-1, Sanest Khánh Hòa đoạt Cúp Mikasa cùng số tiền thưởng 30 triệu đồng, trong khi Thể Công ngậm ngùi nhường lại ngôi Vương cho đối thủ. Nhưng rõ ràng, ngôi á quân với thầy trò HLV Phùng Công Hưng ở mùa giải năm nay cũng được coi là thành công, trong bối cảnh lực lượng biến động.

Ở giải nam, Hoàng Long Long An đoạt hạng 3 sau khi vượt qua Quân đoàn 4 với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Quân khu 5 và VCEO Bến Tre trụ hạng thành công. Hai suất xuống chơi ở hạng A1 đã được trao cho Viễn Thông Hà Nội và Viễn Thông Trà Vinh.

Tương tự như ở giải nam, trong trận chung kết giải nữ, Bộ Tư lệnh Thông tin đã thắng ĐKVĐ PV Thái Bình để giành ngôi vô địch toàn mùa.

Sau trận thua 2-3 trước Quảng Ninh vào chiều qua, Bưu Điện Hà Nội đành chấp nhận rớt hạng lần đầu tiên kể từ ngày lên chơi ở giải đội mạnh toàn quốc. Trong khi đó, Sông Mã Thanh Hóa cùng Quảng Ninh tiếp tục ở lại hạng cao nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam.

NGUYỄN VÂN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm