Chủ tịch Hội CĐV Trần Hữu Nghĩa: 'Chúng tôi sẽ chào đón U23 Việt Nam như những người hùng'

01/04/2015 05:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng 7-0 của U23 Việt Nam trước U23 Macau (Trung Quốc), nhiều CĐV Việt Nam đã bắt đầu thể hiện sự lạc quan. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam (VFS) cho biết, Hội đang lên kế hoạch hoành tráng để chào đón những người hùng U23 Việt Nam trở về từ Malaysia.

Trong tâm trạng phấn chấn sau chiến thắng đậm của U23 Việt Nam trên sân Shah Alam, ông Trần Hữu Nghĩa không ngớt lợi khen ngợi tinh thần chiến đấu như những chiến binh của những chàng trai áo đỏ.

Ông Nghĩa cho biết: “Đấy là một chiến thắng đúng với những gì người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi, một chiến thắng mở ra cơ hội lớn cho U23 Việt Nam trong nỗ lực giành vé tham dự VCK U23 châu Á.

Thầy trò HLV Miura xứng đáng nhận những lời khen, nhất là trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang khát chiến thắng, khát thành tích để xua tan đi giai đoạn bế tắc này. Tôi cũng mong rằng tất cả những nhà chuyên môn, các HLV, người hâm mộ… không nên chỉ trích, hay xem nhẹ những gì mà U23 Việt Nam đã làm được ở vòng loại U23 châu Á lần này”.

Ông Nghĩa tiếp tục: “Kể cả việc kết thúc vòng loại U23 Việt Nam không thể lọt vào VCK, chúng tôi, những CĐV yêu bóng đá Việt Nam vẫn sẽ hết mình ủng hộ thầy trò Miura, bởi họ đã làm tất cả những gì có thể. Họ đã thắng U23 Malaysia trên sân đối thủ, đã hạn chế được bàn thua trước một U23 Nhật Bản hùng mạnh, đã giành chiến thắng đậm trước đội bóng yếu nhất bảng U23 Macau. Mồ hôi, nước mắt họ đã rơi, cả những ca chấn thương, và có người làm nhiệm vụ cho Tổ quốc khi người thân của họ vẫn đang ốm nặng ở nhà nữa”.

Ông Trần Hữu Nghĩa cho biết hôm nay các CĐV sẽ ra sân bay đón đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng trở về.

Trân trọng những gì thầy trò Miura làm được cho bóng đá Việt Nam, ông Trần Hữu Nghĩa cũng ví von U23 Việt Nam chẳng khác nào những người hùng giải “cơn hạn hán thành tích” cho bóng đá nước nhà.

Vị Chủ tịch Hội CĐV VFS tiết lộ thêm, để ghi nhận công lao của thầy trò Miura, Hội CĐV đang lên kế hoạch ra sân bay chào đón những người hùng trở về từ sân Shah Alam.

“Lần này tôi nhường suất đi Malaysia cổ vũ cho một bạn trẻ nhiệt huyết trong Hội CĐV VFS, nhưng ở nhà tôi vẫn tổ chức những buổi offline của các thành viên VFS ở các thành phố lớn, nhất là Sài Gòn và Hà Nội. 3 trận đấu vừa qua, ở Sài Gòn, hàng ngàn người hâm mộ đã đến nhà văn hóa Thanh niên để xem và cổ vũ cho U23 Việt Nam bằng phong cách cổ vũ ấn tượng chẳng khác nào trên sân bóng.

Tối nay (tức tối qua, 31/3 – PV) chúng tôi sẽ liên lạc với các thành viên của hội VFS đang có mặt ở Malaysia để biết ngày giờ thầy trò Miura về nước. Ngay từ bây giờ chúng tôi đã bàn bạc, lên kế hoạch hoành tráng, chào đón những người hùng U23 Việt Nam trở về trong vòng tay của người hâm mộ ngay khi họ đáp xuống sân bay”, ông Nghĩa phấn khởi nói.

Theo kế hoạch, vào lúc 14h55 hôm nay (1/4/2015), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sau chuyến bay từ Kuala Lumpur (Malaysia). Sau đó các tuyển thủ sẽ chia thành nhóm để trở về địa phương, nhóm cầu thủ ra Hà Nội sẽ hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 19h50 cùng ngày.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm