Chọn HLV trưởng ĐTQG: HLV Phan Thanh Hùng xung phong

28/02/2012 11:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ quốc gia, nếu được tin tưởng”, đấy là khẳng định của HLV trưởng CLB HN.T&T, ông Phan Thanh Hùng. Điều đó có nghĩa rằng, HLV Mai Đức Chung không phải là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG như nhiều người nghĩ.

Làm bán thời gian, tại sao không?

Dễ dàng cảm nhận, HLV Mai Đức Chung (PCT Hội đồng HLV QG) hiện đang rỗi việc và với tính khí, kinh nghiệm quản lý, cũng như thành tích (cấp độ ĐT trong quá khứ), ông Chung là sự lựa chọn hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Bản thân ông Chung cũng đã tự ứng cử và hơn một lần thừa nhận, nếu được phó thác trọng trách, đó hẳn phải là vinh dự lớn lao.

Nhưng, ông Chung sẽ phải chịu sự cạnh tranh với thế hệ các HLV đàn em, nếu Hội đồng HLV QG cũng như VFF có một cuộc “đấu thầu” công khai. Khi Nguyễn Hữu Thắng (HLV trưởng SLNA) và Lê Huỳnh Đức (thuyền trưởng SHB.ĐN) đã bóng gió từ chối, còn Nguyễn Văn Sỹ (HLV V.NB) bị cho là chưa đủ “tuổi”, thì Phan Thanh Hùng khẳng định, ông sẵn sàng đứng đầu sóng ngọn gió.


Với HLV Phan Thanh Hùng thì việc kiêm nhiệm cả chức HLV trưởng ĐTQG cũng như HLV trưởng HN.T&T là giải pháp khiến ông cảm thấy thoải mái nhất.

Vấn đề là, Phan Thanh Hùng hiện đang là thuyền trưởng của HN.T&T chinh chiến V-League. “Khi giải VĐQG kết thúc cũng là lúc mà tôi rất rảnh việc. Tôi không lấy lý do này để bày tỏ ý định muốn làm HLV trưởng ĐTQG, vì đây là nghĩa vụ cao cả. Nhưng nếu được tin tưởng và làm việc kiểu như bán thời gian với ĐTQG, tôi sẽ rất sẵn sàng”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết khi phát biểu với TT&VH.

Ai chả biết, năm 2012 với giải đấu gần như duy nhất của ĐTQG là đấu trường AFF Cup 2012. Theo lịch ấn định, ĐTQG chỉ tập trung chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất khu vực, sau khi các giải quan trọng quốc nội như V-League và giải hạng Nhất đã kết thúc. Thế thì những người như ông Hùng, ông Đức, ông Thắng hay thậm chí là ông Hải “lơ” hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với ông Chung.

Nên tôn trọng công luận

Sau khi bung ra thông tin HLV Mai Đức Chung có thể trở thành thuyền trưởng ĐTQG như để thăm dò dư luận, VFF (mà cụ thể là Hội đồng HLV QG) hẳn đã có câu trả lời, rằng hình như ông Chung không nhận được sự đồng thuận của số đông. Nói có sách, mách có chứng, người hâm mộ thậm chí còn liệt kê ra cả hằng hà sa số các thông số huấn luyện (cơ bản là không hợp thời và kém hiệu quả) của ông Chung.

Phải, khi cái cũ bị cho là lỗi thời, lẽ đương nhiên người ta ủng hộ cái mới. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng, ngay cả với Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức hay Nguyễn Hữu Thắng, những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG, cũng không hề vô danh. Họ đều là những nhà vô địch V-League trong cương vị thuyền trưởng cấp CLB. Đây là điều mà ông Chung còn thiếu.

Mọi so sánh đều khập khiễng, và ông Chung, một người quản lý bóng đá có thâm niên, cũng có những điểm mạnh của riêng mình. Tuy nhiên, chỉ một điều mà tất cả chúng ta đều không mong đợi, nếu ông Chung được tín nhiệm giao chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG, đó là bởi hình như vị cựu cầu thủ Đường sắt VN hơi thiếu sự cứng rắn cần thiết cho một vị trí quan trọng như thế.

Tuy nhiên, VFF dường như vẫn chưa thực sự đánh giá cao ý kiến của dư luận trong những quyết sách liên quan đến vận mệnh của nền bóng đá nói chung và thành tích của các ĐTQG nói riêng. Cựu thuyền trưởng Falko Goetz đã đến rồi đi trong sự im lặng khó hiểu như thế. Thời thế thay đổi rồi. Khi mục tiêu hướng đến là tương lai cho cả nền bóng đá, chúng ta nên đảm bảo cơ chế mở.

Đại hội VFF vào hôm nay, hy vọng sẽ mở ra điều gì đó!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm