Chọn HLV ĐTQG: Lạ mà không lạ…

06/04/2012 14:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Từ bài học vẫn còn nóng hổi ở ĐT bơi lội VN đang tập huấn tại Mỹ với câu chuyện rắc rối quanh mối quan hệ tay ba HLV Đặng Anh Tuấn, HLV Nguyễn Tấn Quảng và kình ngư Hoàng Quý Phước thì thấy quan niệm “quân anh quân tôi” vẫn còn hằn sâu trong tư duy của những người làm thể thao VN, và không loại trừ sẽ có kịch bản tương tự với ĐTQG nếu như người giữ chức HLV trưởng ĐTQG được phép kiêm nhiệm thêm công việc ở CLB.



Khác với người tiền nhiệm Calisto, có thể nguyện vọng kiêm nhiệm dẫn dắt cả ĐTQG

cũng như CLB của HLV Phan Thanh Hùng sẽ được toại nguyện. Ảnh: VSI

Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, chẳng ai còn lạ lẫm với việc một HLV xây dựng cho tập thể VĐV dưới quyền mình một bộ khung gồm các trụ cột là học trò thân thiết. Trước đây, khi còn dẫn dắt ĐTQG, HLV Henrique Calisto từng chia sẻ với TT&VH rằng bộ khung của ĐTQG nên được hình thành từ các tuyển thủ giỏi, có thể nhanh chóng nắm bắt được ý tưởng về kỹ chiến thuật của HLV để vận dụng vào thực tế.

Tuy nhiên, giữa nhóm trụ cột này với tình trạng phe nhóm lại chỉ là một khoảng cách cực kỳ mỏng manh, và với một nền thể thao mà 2 từ “chuyên nghiệp” vẫn còn là khái niệm xa lạ với không ít người như thể thao VN hiện tại thì quả thật rất khó để bảo đảm rằng cái ranh giới như sợi chỉ nói trên không bị xâm phạm.

Giả sử HLV trưởng ĐTQG được bổ nhiệm là HLV đang làm việc ở V-League thì chắc chắn những người mà vị HLV này gọi vào ĐTQG sẽ là các cầu thủ sở hữu phẩm chất chuyên môn phù hợp với triết lý bóng đá của ông, và không loại trừ khả năng sẽ có rất nhiều học trò thân thiết của ông ở CLB sẽ được đưa lên ĐTQG. Lúc này sẽ khó tránh khỏi việc nảy sinh cảm giác bất mãn hoặc bất phục từ các cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV trưởng, hoặc tệ hơn nữa là không được triệu tập vào ĐTQG, mà một khi những cầu thủ này đã bất mãn với HLV thì có thể họ cũng sẽ mang tâm trạng như thế cả với đồng nghiệp của mình.

Trước đây HLV Calisto từng được coi là người rất vô tư, và chính ông cũng từng nhiều lần tuyên bố rằng “ĐTQG không phải là bức tranh” với hàm ý bất cứ cầu thủ nào nếu có phong độ tốt cũng có cơ hội khoác áo ĐTQG, nhưng HLV Calisto chỉ giữ đúng lời hứa trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ 2 ở ĐTQG, còn từ sau khi ĐTQG lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2008, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng không còn bảo đảm nguyên tắc ấy được nữa.

Bây giờ chỉ cần hỏi những cầu thủ như thủ môn Mạnh Dũng (V.Ninh Bình) hay tiền vệ Xuân Thành (CLB BĐ Hà Nội) về tâm trạng của họ trong những ngày tập trung ở Hà Nội để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 thì sẽ biết rõ thế nào là tình trạng “nhất bên trọng, nhất bên khinh” trong quan hệ giữa HLV và cầu thủ ở ĐTQG khi ấy.

Dông dài như thế để thấy rằng VFF hoàn toàn có lý do khi coi việc để một HLV kiêm nhiệm cả ĐTQG và CLB là một sự lựa chọn vạn bất đắc dĩ, và nếu không phải vì đang bị mất điểm trầm trọng trong con mắt dư luận sau 2 kỳ giải khu vực thất bại (AFF Suzuki Cup 2010 & SEA Games 2011) cùng bản hợp đồng “hớ” mang tên Falko Goetz thì có lẽ không bao giờ VFF chấp nhận phương án “kiêm nhiệm” này, dù trước đây thiếu chút nữa VFF đã đồng ý để HLV Calisto “làm thêm” ở HN.T&T (song một phần nguyên nhân lúc ấy là do ánh hào quang của chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 quá lớn nên VFF có phần nhân nhượng HLV Calisto và bản thân CLB HN.T&T cũng có quan hệ rất tốt với lãnh đạo VFF).

Trả lời báo TT&VH ngày 13/1/2010 về việc VFF bắn tiếng rằng ông Calisto chỉ nên làm việc cho ĐTQG thay vì kiêm nhiệm thêm cả chức danh HLV trưởng HN.T&T, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, người được VFF giao trách nhiệm đàm phán với ông Calisto để gia hạn hợp đồng dẫn dắt ĐTQG khi đó, từng thẳng thắn tuyên bố rằng: “Quan điểm của tôi là không kiêm nhiệm” cùng lý do “xưa nay trên thế giới không ai làm thế và chúng tôi cũng như vậy”.

Tuy nhiên, bóng đá VN đã và đang tồn tại những chuyện mà bóng đá thế giới chưa từng có như “một ông chủ 2 đội bóng” ở cùng một giải đấu có lên xuống hạng, hay tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” của một số ông bầu dù có chân trong ban lãnh đạo VPF điều hành giải VĐQG song vẫn giữ nguyên chức vụ Chủ tịch CLB ở đội bóng của mình. Thế nên, nếu có thêm một ông HLV vừa dẫn dắt ĐTQG lại vừa “làm thêm” ở CLB thì cũng có gì là lạ?!

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm