CĐV Việt Nam chưa 'thỏa mãn' với tuyển Việt Nam

26/11/2014 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là lời chia sẻ của hầu hết CĐV sau trận đấu tối qua, bởi dù đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 chung cuộc nhưng kết quả này chưa thực sự làm người hâm mộ cảm thấy thỏa mãn.

Bác Nguyễn Văn Thành (Tam Đảo - Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Ở trận đấu đầu tiên gặp Indonesia, tôi thấy lối chơi của Việt Nam rất thuyết phục khi dồn ép đối phương bằng những bài tấn công đã dạng, biến hóa.

Tuy nhiên, trước đối thủ Lào không thực sự mạnh, Việt Nam lại chỉ sử dụng duy nhất có mỗi bài là tạt cánh đánh đầu. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất chán nản khi trong suốt hiệp 1, ngoại trừ bàn thắng của Minh Tuấn thì đội tuyển Việt Nam thi đấu quá bế tắc.

 Phải mãi tới nửa sau của hiệp 2, khi HLV Miura thay đổi nhân sự thì lối chơi  của tuyển Việt Nam mới khởi sắc và có thêm được 2 bàn thắng. Nhưng rõ ràng, trong thời điểm mà đội tuyển Việt Nam cần tính tới 1 chiến thắng và hơn hết là quan tâm tới hiệu số bàn thắng thua thì trước đối thủ Lào, 3 bàn không thể là một chiến thắng đậm”.

Đồng quan điểm với bác Thành, anh Trương Minh Tuấn (Đống Đa - Hà Nội) cho biết: “Thực sự, tôi cảm thấy chưa hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Miura cho dù họ đã thắng 3-0. Dẫu biết rằng, việc ghi tới 9-10 quả vào lưới Lào bây giờ là điều rất khó bởi họ đã có những sự tiến bộ nhất định, nhưng với từng ấy cơ hội được tạo ra thì chí ít chúng ta cũng phải chọc thủng lưới đội Lào nhiều hơn 5 bàn. Hàng công kém sắc, hàng thủ thi đấu không thực sự an toàn đang là vấn đề lớn của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng rằng, trong trận đấu tới, HLV Miura sẽ có những phương án để cải thiện điều này”.

Trong khi đó, anh Nam Hoàng (Từ Sơn - Bắc Ninh) nói: “Trước khi tới sân tôi đã rất hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Lào với tỷ số đậm nhưng diễn biến và kết quả trên sân không phải vậy. Tôi cũng không chê trách gì thầy trò HLV Miura cả. Chỉ có điều là tôi cảm thấy tiếc, cảm thấy chưa sướng khi Việt Nam phải rất vất vả mới đá vào lưới Lào được 3 quả. Tôi và bạn tôi tới sân vì tình yêu bóng đá và luôn tâm niệm sẽ cổ vũ hết sức mình cho đội tuyển Việt Nam.

Tất nhiên, bóng đá mà không thể nói hay được nhưng cũng mong sao, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tốt hơn nữa, quyết tâm hơn nữa ở những trận đấu sau không làm phụ lòng của hàng vạn khán giả.  Phải đá làm sao cho CĐV cảm thấy đã, cảm thấy sướng”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm