CĐV Quảng Ninh: Đi xem 'Than', yêu người của 'Than'

31/01/2015 12:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn bề ngoài, Vũ Thị Hồng Uyên không khác gì những cô bé, cậu bé CĐV cùng trang lứa. Khuôn mặt xinh xắn, khóe môi cong lên, 2 tay đặt trên miệng, cô nữ sinh lớp 12 dễ làm cho người đối diện có cảm giác cô ra sân chỉ để chụp ảnh tự sướng.

Nhưng không phải, câu chuyện của Uyên là một điều gì đó hoàn toàn khác. Gia đình Uyên có một tình yêu đặc biệt với Than Quảng Ninh. Khi Uyên lên cấp 2, anh trai cô bé gia nhập lò đào tạo trẻ của “Than”.

Niềm đam mê của người anh đã dẫn Uyên đến với bóng đá. 2năm trước, khi U17 Than Quảng Ninh giao hữu với Tuổi trẻ Cẩm Phả, Uyên đến sân bóng lần đầu tiên trong đời. Ban đầu là tò mò, sau là quyến luyến. Càng gắn bó, Uyên càng hiểu và yêu bóng đá hơn.

Những câu chuyện về trái bóng từ người anh trai, những lần đi theo anh ra sân tập khiến Uyên dần thay đổi. Từ một cô bé không biết gì về bóng đá, về thể thao, cô dần trở thành một “fan” xịn của đội bóng.



CĐV Than Quảng Ninh đã tạo nên bản sắc riêng tại V-League 2015

Một ngày đẹp trời, tin nhắn của cô bé 17 tuổi gửi tới anh trai bị người đồng đội đọc được. Cậu ta quyết định xin số cô. Được người anh trai nhiệt tình giúp đỡ, Uyên và chàng cầu thủ đến với nhau. Anh trai cô bé hiện mang áo số 4 trong khi người đồng đội mang áo số 5 tại U19 Than Quảng Ninh.

Bóng đá, trong trường hợp này, là cầu nối cho tình yêu. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đấy. Trong mùa giải V-League 2014, Uyên không bỏ một trận đấu nào của Than Quảng Ninh trên sân nhà.

Cô bé ra sân kéo theo cả nhóm bạn thân. Một lần nữa, cô bạn thân của Uyên lọt vào "mắt xanh" một cầu thủ Quảng Ninh. Kịch bản tình yêu tiếp tục được lặp lại.

Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện tình yêu đã sinh ra và đang tồn tại ở mảnh đất này. Nơi có những chàng rể sẵn sàng bỏ đám cưới để ra sân cổ vũ Than Quảng Ninh, nơi mà những CĐV sẵn sàng bỏ tiền túi ra tự làm bản tin về CLB của mình, nơi ấy là Quảng Ninh.

Tình yêu của những CĐV ấy đã được đền bù xứng đáng. HLV của hiện tại của Than Quảng Ninh là người đã gắn bó trọn đời với đội bóng. Đội trưởng hiện tại của "Than" vừa mới từ chối lời đề nghị bạc tỷ của B.Bình Dương để ở lại Cẩm Phả. Ở mảnh đất này, tình yêu được đáp lại bằng tình yêu.

Câu chuyện của cô bé lớp 12 Vũ Thị Hồng Uyên là câu chuyện của thứ bóng đá được sinh ra bởi người Quảng Ninh, phát triển và tồn tại bởi nỗ lực của những người Quảng Ninh. Đó là tình yêu bóng đá được kết nối bằng sợi chỉ đỏ của tình yêu quê hương, tình thân gia đình và tình yêu đôi lứa.

Cái gốc của bóng đá

Ông Trần Ngọc Thái Tuấn, cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, từng nói về cội rễ của tình yêu bóng đá từ những người bản địa: “Trong đội hình 11 người, tỷ lệ người địa phương phải là 50/50, hoặc ít nhất phải có 4, 5 đứa. Đó phải là con ông A, con bà B, người xóm trên, dân xóm dưới. Ba mẹ nó sẽ đi xem, cả nhà nó sẽ đi xem rồi làng xóm nó cũng đi xem. Bóng đá có cái gốc là vậy”.

“Chúng ta không thể làm theo kiểu tư bản là mua người lung tung. Nên nhớ là CLB nước ngoài có bề dày hàng trăm năm, hơn cả lịch sử bóng đá nước mình. Bao nhiêu Chủ tịch, bao nhiêu HLV, bao nhiêu cầu thủ đã tới và đi nhưng Manchester United vẫn là Manchester United, Arsenal vẫn là Arsenal. Mình phải học họ, phải có bản sắc. Đó là hình ảnh của quê hương. Đừng để nó bị phai mờ”.

Những chia sẻ chân thành của ông Tuấn có lẽ cũng là suy nghĩ của những người làm bóng đá ở Quảng Ninh. Ngày nào họ còn nghĩ được như vậy, ngày đó Than Quảng Ninh, ít nhất là trong trái tim những người con đất mỏ.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm