Cả V-League đã “rung chuyển”

20/05/2012 14:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Sông Lam Nghệ An thắng Hà Nội.T&T đến 6-2 ngay tại Hàng Đẫy, cả V-League đã “rung chuyển”.

Sông Lam - “hung thần” với bầu Hiển

Khi chưa đủ sức mạnh, phải tiếp đối thủ vừa đáng ghét vừa trên cơ, Sông Lam thường chọn lối chơi rắn, thậm chí không ngại thô bạo để “dạy cho đối thủ một bài học” về sự tôn trọng một tên tuổi lớn trên bản đồ bóng đá Việt Nam - Sông Lam Nghệ An.

Có một lần trong đời cầm quân non trẻ, Hữu Thắng đã chấp nhận bị thiên hạ mắng, chỉ để đổi lấy một trận thắng, hay nói cách khác là để lột số đối thủ lớn: SHB.Đà Nẵng, năm 2010. Đấy là trận đấu Sông Lam Nghệ An khiến cho quân của Huỳnh Đức không dám tranh chấp, không dám cầm bóng, nếu không muốn tan tành sự nghiệp bởi những cú phi chân triệt hạ. 0-5, ký ức ấy đến nay vẫn còn gây kinh hoàng cho cầu thủ bên sông Hàn trong những lần hai bên đụng độ, dù hai năm gần đây Sông Lam Nghệ An chơi rất hiền mỗi lần chạm trán SHB.Đà Nẵng.


Hà Nội.T&T và Sông Lam Nghệ An đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Ảnh: Quốc Khánh

Cuộc chiến với Hà Nội.T&T thứ Hai vừa rồi, một lần nữa Sông Lam đã trở thành “hung thần” với bầu Hiển. Sông Lam đã làm được điều có lẽ phải rất lâu, 10 năm, thậm chí lâu hơn, mới có đội hạ gục Hà Nội.T&T với tỷ số khủng khiếp như thế. Từ ngày lên hạng chuyên nghiệp, chưa bao giờ Hà Nội.T&T lại thua “dã man” đến vậy. Nên nhớ, trong lịch sử, họ cũng chưa bao giờ lấy trọn 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An.

Có điều, lần này, bầu Hiển và thiên hạ không thể chỉ trích thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng. Đơn giản, bởi Sông Lam chơi quá hay, thậm chí đá rất hiền chân, họ đã có một thế trận hoàn toàn lấn lướt để rồi đẩy đội bóng lớn như Hà Nội.T&T phải vỡ trận.

Bản thân người viết không tin rằng, thủ môn Dương Hồng Sơn có vấn đề về tư tưởng, kiểu cố tình thả cho Sông Lam Nghệ An. Sông Lam đã chơi với quyết tâm quá cao, dĩ nhiên, nhưng điều mà có lẽ Hồng Sơn cùng đồng đội của anh không ngờ đến, là Sông Lam đã bày ra một thế trận quá lợi hại, trong đó hỏa lực quá mạnh cùng các giải pháp đưa bóng vào lưới đối thủ trên cả mức hoàn hảo.

Vì thế, bất chấp cả một quá khứ lẫy lừng và nổi tiếng lì đòn, Sơn vẫn bị căng cứng tâm lý, phản xạ trì trệ dẫn đến bất lực, biến mình thành chú hề quá tội nghiệp trước những cú đánh liên tiếp về phía khung thành. Đâu riêng gì Sơn, rất nhiều vị trí chủ lực của Hà Nội.T&T rốt cuộc đã không thắng được chính mình ở hiệp 2, điển hình là Cao Sỹ Cường, một cầu thủ kinh nghiệm trận mạc đầy mình.

Đi tìm bóng đá quân tử, đỉnh cao

Trước, trong và sau trận đấu, cả hai bên đã dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, của những người bạn, người anh em.

Bóng đá - Tình yêu & đức tin

Khán giả vẫn là tài sản vô giá nhất của mỗi CLB. Cứ nhìn khán giả trên sân, là biết ngay số phận của CLB đó sẽ trôi về đâu. Khán giả Sông Lam đã nhuộm sắc vàng truyền thống của họ khắp các nẻo đường đất nước. Tình yêu trong bóng đá, của người Nghệ, có lẽ cũng như tình yêu lứa đôi, pha thêm chút đức tin, kiểu như tôn giáo. Mà bóng đá, người ta chẳng gọi là túc cầu giáo đó ư?

Bóng đá ta, có hai trạng huống tình cảm rất dở. Thời bao cấp, thậm chí đến nay vẫn còn, là tình trạng nhiều đội chơi dây với nhau với ý nghĩa tiêu cực, lũng đoạn cục diện của cả giải đấu. Người ta gọi đấy là thứ bóng đá tình cảm. Tình trạng thứ hai, là cay cú ăn thua, ghẻ lạnh với nhau cả trên sân lẫn ngoài đời, rất không quân tử. Ngay cả trọng tài với các đội bóng, hình thành một bức tường ngăn cách sừng sững, có lẽ cả thế giới không tồn tại mối quan hệ buồn cười như ở ta.

Bóng đá thực sự chuyên nghiệp, khi ngoài đời là một chuyện, vào sân lại là chuyện khác. Không có tình cảm đan xen, chi phối, thay vào đó là tập trung đá bóng với khát khao chiến thắng.

Sông Lam Nghệ An và Hà Nội.T&T đã cho thấy điều đó, khiến cho kẻ thảm bại cũng không quá ê chề. Thậm chí, Hà Nội.T&T vẫn nhận được sự tôn trọng nhất định.

Có lẽ, nếu xem trận đấu qua truyền hình, bạn sẽ phải xúc động bởi ống kính lia rất nhiều quan chức, danh thủ đến sân theo dõi trận này. Trên khán đài, sân Hàng Đẫy cũng rất đông khán giả, đặc biệt là màu vàng lấp lánh của fan xứ Nghệ.

Lại phải nhắc đến trận chung kết trên sân Vinh năm ngoái, tối về đứng trên khách sạn Phương Đông, nhìn khán giả thành Vinh đổ ra đường, HLV Falko Goetz đã xúc động mà nói với các quan chức VFF: “Với khán giả cuồng nhiệt như thế này, bóng đá Việt Nam sẽ phát triển”.

Bóng đá giờ cũng là món hàng, phải đáp ứng hai nhu cầu: giải trí và chất lượng. Tiếc rằng, V-League vẫn thiếu những trận đấu đỉnh cao và giàu xúc cảm như Sông Lam Nghệ An - Hà Nội.T&T. V-League còn thiếu những đội cầu thủ tập trung đá bóng, coi trọng danh dự bản thân, màu cờ sắc áo của CLB, quê hương.

Lại phải cảm ơn Sông Lam Nghệ An

Mùa giải năm ngoái, VFF lẫn BTC đã nhiều lần nói lời cảm ơn Sông Lam Nghệ An, đã cùng Hà Nội.T&T tạo nên một trận chung kết trong mơ, một kết thúc không thể đẹp hơn cho V-League 2011. Trong bối cảnh V-League chặng cuối vô cùng ngột ngạt bởi những trận cầu giải tạo, với vấn nạn trọng tài, không quá lời khi cuộc đụng độ trên sân Vinh vòng cuối cùng đã cứu cho VFF một bàn thua trông thấy.

Nếu Hà Nội.T&T thắng trận này, không những Sông Lam Nghệ An coi như nói lời chia tay với tham vọng bảo vệ ngôi vương, mà cả thiên hạ cũng khó thoát khỏi tay Hà Nội.T&T. Giờ đây, khoảng cách giữa Hà Nội.T&T với Sài Gòn.FC chỉ còn 3 điểm - có lẽ bầu Thụy và khán giả Sài Gòn đã vỗ đùi đen đét khi Sông Lam Nghệ An níu chân đội bóng bầu Hiển. Còn với SHB.Đà Nẵng, Hà Nội.T&T đang hơn 4 điểm, song SHB.Đà Nẵng vẫn còn một trận đấu bù vụ tai nạn “mắm tôm”.

Sau chiến thắng này, Hà Nội.T&T có thể phải mất thời gian không ít để lấy lại cân bằng. Ngược lại, chắc chắn tinh thần Sông Lam Nghệ An sẽ dâng cao ngất, tạo điểm tựa để nhen lại giấc mơ vô địch. Mùa giải 2009, cầu thủ ra sân chẳng cần ai động viên vẫn đá ầm ầm, đoạt HCĐ ai cũng ngỡ ngàng. Lý do, họ phải lấy thương hiệu đặng chuyển nhượng cho có giá, khi hơn nửa đội hình hết hợp đồng. Mùa này, tình trạng trên lặp lại, nếu cứ đá như thế thì giá trị cầu thủ Sông Lam lại nhảy vọt, xứ Nghệ lại là cái vựa để các nhà tuyển trạch đổ về chọn nhân tài cuối mùa.

Cả V-League cần nói lời cảm ơn Sông Lam, cảm ơn Hà Nội.T&T, họ thực sự là những kẻ thắp lửa cho giải chuyên, vốn đang chất chứa muộn phiền.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm