20/01/2017 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Nền bóng xứ sở có thể đã có một năm đại cát, nếu ĐT Việt Nam chơi thành công tại AFF Suzuki Cup 2016, song ngay cả khi một lần nữa chúng ta thất bại, thì vẫn còn những tín hiệu lạc quan khác, về một nền bóng đá trẻ...
Đã rất lâu rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lại kỳ vọng lớn đến thế, với hệ thống đào tạo trẻ chân đế có cả chiều rộng và chiều sâu, có kế thừa lớp lang. Từ Đồng Tháp, đến PVF, HAGL Arsenal JMG, Viettel, Hà Nội FC... Những lò đào tạo này sẽ là nguồn lực chính, cung cấp nguyên khí cho bóng đá Việt Nam, trong tương lai gần. Nguyên khí phải giàu, nền bóng đá mới mạnh, mới tự cường.
Dù vẫn còn những tồn tại khó giải quyết dứt điểm, nhưng mùa giải mới với tiên phong là V-League 2017, cũng đã khởi đi trong bầu không khí hồ hởi. Từ việc nhà tài trợ chính Toyota tiếp tục đồng hành, tới luật lệ cũng chặt hơn và sự ganh đua đến ngôi vương, cũng trở nên chật chội hơn. Nhiều đội bóng có tham vọng đế vương, chứ không chỉ mỗi quân bầu Hiển.
Với nguồn lực trẻ, mà phân nửa quân số đã được thử thách qua kỳ AFF Suzuki Cup 2016, trải qua trăm trận lớn nhỏ, nền bóng đá hẳn kỳ vọng sẽ đổi được màu huy chương tại SEA Games 29 ở Malaysia tới đây. HLV Hữu Thắng tiếp tục được tin tưởng và bản thân thuyền trưởng người Nghệ An cũng tin rằng, trong hoạ có phúc, sau các bài học xương máu, cùng những tinh tuý đã lĩnh hội.
Lần trở lại Việt Nam gần nhất, phù thuỷ Calisto đã nói đại ý rằng, nếu nền bóng đá có thể duy trì thành tích vào bán kết các giải đấu khu vực một cách thường xuyên, chúng ta mới kỳ vọng tiến đánh các hạng mục lớn hơn. Và nếu không phải lúc này, thì còn đợi đến bao giờ mới hành động?! Vì sống là không chờ đợi và bóng đá, không tiến, tự tất sẽ lùi.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất