Bóng đá Thái Lan ngày càng vượt xa Việt Nam

25/01/2016 05:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian qua, người ta nói nhiều đến sự tiến bộ của bóng đá Thái Lan và chạnh lòng khi so sánh với bóng đá Việt Nam, và điều đấy thể hiện rất rõ qua thành tích đối đầu gần đây giữa 2 ĐTQG. Người Thái đang thoát khỏi "vùng trũng" Đông Nam Á và dần tìm được chỗ đứng ở cấp độ châu lục, song không đơn giản để họ có được thành tích như thế.

Và qua trận giao hữu giữa Muangthong United với B.Bình Dương, người ta đã phần nào có lời giải đáp vì sự chuyên nghiệp và căn cơ trong cách làm bóng đá của người Thái.

“Đốn tim” CĐV Việt Nam

Trận giao hữu nằm trong chuyến du đấu của CLB SCG Muangthong United tại TP.HCM đã được lên lịch từ rất lâu. Công tác truyền thông đã khởi động từ hơn 1 tháng trước khi trận đấu diễn ra. Những cuộc họp báo, các hình thức tuyên truyền trên nhiều kênh khiến trận đấu trở nên rất nóng. Những ngôi sao, các cuộc đối đầu duyên nợ của Thái Lan – Việt Nam đều được thể hiện qua các clip lôi cuốn. Phía Muangthong United tặng áo đấu, tổ chức cho hàng loạt phóng viên từ Thái Lan sang tận Việt Nam đưa tin và hàng trăm CĐV theo cổ vũ.... tất cả đều rất hoành tráng.

Chuyến du đấu được tổ chức để quảng bá cho nhãn hiệu SCG (lớn hơn là kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan và tham gia thị trường Việt Nam qua Cộng đồng kinh tế ASEAN vừa mới thiết lập) nhưng khâu tổ chức rầm rộ khiến người ta nghĩ đến cách làm của một CLB chuyên nghiệp châu Âu. Vì thế, sân Thống Nhất, TP.HCM mới trở nên tưng bừng như vậy khi trận đấu diễn ra.

Hiếm trận giao hữu nào các khán đài sân Thống Nhất lại gần như chật kín như vừa qua. Người Thái đã biết “điểm huyệt” vào tâm lý hiếu kỳ của CĐV Việt Nam, khơi dậy những cuộc so tài cấp độ ĐTQG Việt Nam-Thái Lan để lôi kéo người xem. Thậm chí nhiều người đã rất ngạc nhiên khi dù là trận giao hữu và vé được phát miễn phí, nhưng phe vé trước sân Thống Nhất cũng hoạt động để bán vé mời cho các CĐV có nhu cầu vào sân.

Anh Nuthanun Plongphan là một người Thái Lan đã học tập và sinh sống nhiều năm tại Việt Nam. Biết tin CLB Muangthong United đến đá giao hữu tại TP.HCM, anh lập tức huy động bạn bè đến ủng hộ. Anh cho biết: “Tôi từng xem những trận đối đầu nảy lửa, kịch tính, duyên nợ của Việt Nam và Thái Lan. Biết tin CLB Muangthong United sang đây, tôi đã huy động anh em và bạn bè sang đây cho bằng được. Tôi muốn tìm lại cảm giác ngày xưa khi được xem trận đấu giữa ĐTQG 2 đội, trận đấu này cũng có nhiều tuyển thủ QG của 2 nước nên tôi cũng đã cảm nhận được ký ức xưa ùa về”.

Chị Karuna Chaichulee, CĐV Thái Lan sang Việt Nam, ủng hộ đội nhà cho biết: “Tôi từng sang Việt Nam nhưng đây là lần đầu đến sân cổ vũ bóng đá. Đối với chúng tôi, một trận bóng là một ngày hội, tôi thấy không khí ở đây thật cuồng nhiệt”.

Chị Lê Thị Thu Hương cho biết: “Tôi được nghe trận đấu này giữa 2 CLB hàng đầu hai nước. Tôi đến vì được nhiều người nói về nó quá và tôi đã săn được vé mời để vào sân. Đến sân, tôi cảm thấy bầu không khí thật tuyệt vời, tôi đã không phí thời gian để đi xem trận đấu”.

Lê Công Vinh: 'Bóng đá Việt Nam phải học rất lâu mới bằng Thái Lan'

Lê Công Vinh: 'Bóng đá Việt Nam phải học rất lâu mới bằng Thái Lan'

Chân sút xứ Nghệ cho rằng chỉ 1 trận đấu giao hữu nhưng có thể chỉ rõ khoảng cách của 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan hiện tại, không chỉ đơn thuần ở khía cạnh chuyên môn.


Thực dụng như người Thái

Còn với các cầu thủ Thái Lan, không ít cầu thủ ở đây có dịp trở lại Việt Nam để cảm nhận cái bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Thonglao, Teerasil Dangda và cả HLV trưởng Tawan Sripan đã sống dậy cảm giác những ngày đỉnh cao sự nghiệp ở đây.

HLV Sripan cho biết: “Khán giả Việt Nam vẫn thế, vẫn rất máu lửa và cổ động nhiệt tình. B.Bình Dương thực sự là một đội mạnh. Nhưng nếu muốn thi đấu AFC Champions League thì không đơn giản. Năm qua, chúng tôi đã bị loại dù rất cố gắng. Giờ vẫn còn hơi sớm để nói về sự thành công của các CLB Đông Nam Á ở đấu trường số một châu lục, vì ở đó là một đẳng cấp cao hơn hẳn”.

Muangthong United là đương kim á quân Thai-League. CLB được tập đoàn SCG hậu thuẫn mạnh với dàn tinh binh thiện chiến nhưng cũng sớm bị loại tại đấu trường châu Á. Và có thể thấy, cách thức làm bóng đá của người Thái rất chuyên nghiệp, nhưng tìm chỗ đứng ở cấp độ châu lục là không đơn giản. Họ chuyển sang thăm dò, quảng bá hình ảnh đội bóng, đất nước và con người Thái Lan sang khu vực khi Cộng đồng kinh tế ASEAN vừa mở cửa.

Bóng đá Thái Lan đã vượt lên trước khu vực, đó là điều không phải bàn cãi. Bóng đá Việt Nam có lúc tưởng bắt kịp với họ nhưng giờ đã tụt lại. Có lẽ, nói về tình yêu, sự cuồng nhiệt với bóng đá thì CĐV Việt Nam không hề thua kém. Nhưng bàn về sự chuyên nghiệp thì chúng ta phải học hỏi thêm ở họ nhiều, bắt đầu từ trận giao hữu gần đây.

2 Cả ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam đều thua Thái Lan tại các cuộc đụng độ ở vòng loại World Cup và SEA Games trong năm 2015.

15 Thái Lan là quốc gia giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nam SEA Games với 15 lần giành HCV.

7 Việt Nam đã có 7 lần vào chung kết bóng đá nam SEA Games nhưng chưa một lần đoạt chức vô địch.


Ngọc Thắng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm