Bóng đá Sài Gòn trước giai đoạn nước rút

06/07/2012 06:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Gánh nặng tài chính oằn trên vai các đội bóng Sài Gòn khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác rằng dường như bóng đá Sài thành đang đứng trên bờ vực thẳm.

1. Khó khăn chung của nền kinh tế đang lan tỏa đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với bóng đá, ngành nghề mà kiếm được 1 đồng mà tiêu đến 100 đồng thì ảnh hưởng nặng nề hơn là điều tất yếu.

Chuyện các CLB bóng đá không thể đứng được trên chính đôi chân của mình không phải bây giờ mới có, nhưng nó còn cầm cự được đến khi nền kinh tế rơi vào tình cảnh khó khăn thật sự. N.SG là một điển hình tiêu biểu, khi đội bóng này đang bị ảnh hưởng nặng nề vì tình trạng kinh doanh ảm đạm của doanh nghiệp chủ sở hữu.

Qua rồi cái thời vung tiền mua sao, đầu tư lực lượng để đánh bóng thương hiệu, lương thưởng cho toàn đội khiến người ngoài nhìn vào thấy ngay sự hào nhoáng, được gắn cho biệt danh “thiếu gia” Sài thành. Giờ N.SG đúng chất thiếu gia thất thế. 



CLB TP.HCM (áo đỏ), điển hình cho những khó khăn mà bóng đá Sài Gòn đang gặp phải. Ảnh: Bá Châu

Khó khăn chung buộc lãnh đạo CLB “bắt” cầu thủ chia sẻ với mình trong khoản lương, thưởng. Chuyện chậm lương thưởng của đội bóng này giờ đã là “thường ngày ở huyện”.

Cũng liên quan đến chuyện tiền nong, N.SG lại vướng đến rắc rối khi cầu thủ Ricardo làm ầm ĩ việc CLB không tôn trọng hợp đồng đã ký với cầu thủ này do bồi thường quá ít. Trao đổi với lãnh đạo đội bóng này thì không ai dám chắc “cái tên N.SG sẽ tồn tại dù chỉ trong tương lai gần vì mọi thứ vẫn phải phụ thuộc vào HĐQT của Công ty. Trong lúc khó khăn hiện tại, đội bóng được duy trì là do vẫn còn “máu” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng tương lai thì không ai nói trước được”.

Liên tưởng lời tâm sự rất thật đó với tiết lộ của ông bầu Nguyễn Đức Kiên trong buổi họp định kỳ của VPF gần đây thì việc có ít nhất 3 đội bóng có ý muốn từ bỏ bóng đá là chuyện không nói chơi.   

Tương lai của N.SG đang là dấu hỏi lớn. Điều đó chắc hẳn tác động đến tâm lý nhiều người mà cách họ thông tin về việc CLB chậm lương thưởng là một trong số đó. Mang tinh thần này trong 6 trận còn lại, thầy trò Phạm Công Lộc cũng khó mà tiếp cận với một vị trí trong tốp đầu.

2. Đại biểu khác của bóng đá Sài thành là SG.XT cũng đang gặp khó. Sau động thái đổi tên từ SG.FC sang SG.XT để có tiền rót cho đội bóng, thầy trò Trần Tiến Đại đã phải di chuyển chỗ ở của mình từ trung tâm TP.HCM đến ngoại ô. Ở Trung tâm Thành Long, họ sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể chi phí sinh hoạt.

Chưa biết hiệu quả trong thi đấu là đến đâu nhưng nhiều cầu thủ không khỏi chán với không khí buồn tẻ ở vùng ven khi trước đó, họ đã quen với ánh đèn phồn hoa ở thành thị. “Không mua sắm, không đi chơi, mỗi ngày trôi qua ở đây chỉ có tập luyện và ăn, ngủ”, một trụ cột cho biết.

Lãnh đạo SG.XT đã giao mục tiêu vô địch cho CLB. Nhưng với 7 điểm kém đội đầu bảng HN.T&T và mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu sẽ hạ màn. Con số biết nói đó cho thấy sẽ là bất ngờ lớn nếu SG.XT lật ngược tình thế. Cũng không rõ bầu Thụy có còn nhiệt huyết không nếu đội bóng không “chiều” được mong mỏi của mình, vì trong quá khứ, ông bầu có tiếng “ngông” này đã từng có tiền lệ bỏ bóng đá để theo niềm đam mê với bóng golf.

3. Ám ảnh về tiền nong khiến tương lai mờ mịt nhất nền bóng đá Sài Gòn là CLB TP.HCM. Biết là thế nhưng câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” này vẫn đeo đuổi từng thành viên đội bóng này hàng ngày.

Từ nhiều năm trước, không ai nhảy vào đội bóng này. Tình hình bây giờ càng không cho phép “vĩ nhân” nào chấp nhận đánh đổi vài chục tỷ đồng đầu tư vào bóng đá. Chưa thấy tín hiệu tích cực nào phát ra từ đội bóng ngoại trừ việc họ tạm thoát hiểm sau vòng 20 giải hạng Nhất QG với 3 điểm nhiều hơn 2 đội cuối bảng.

Hơn về điểm số nhưng CLB TP.HCM lại kém hơn đối thủ về sự chuẩn bị lẫn tiền nong cho cuộc trốn chạy khỏi giải hạng Nhì sang năm. 6 trận đấu còn lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra với tập thể lâu nay chỉ biết sống qua ngày nào, hay ngày đó này.

Phải chăng bóng đá Sài Gòn đang trong cơn bĩ cực? Mà nếu chẳng may điều đó xảy ra thì có ai đủ tâm, đủ tầm và đủ tiền để vực dậy nền bóng đá từng là niềm tự hào của cả một xứ sở này? !

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm