Bóng đá Sài Gòn 'mơ' CĐV đến sân

12/04/2017 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So với các đại biểu miền Tây đang đôn đáo tìm cơ hội trụ lại V-League, 2 đội bóng của Sài Gòn không đến nỗi khốn khó. Tuy nhiên, ở khía cạnh heo hút trên khán đài, tất cả đang lâm vào tình cảnh chung.

1. So với phần còn lại trước mùa giải này, khó có đội bóng ở địa phương nào “chăm lo” khâu hậu cần để đưa CĐV đến sân như 2 CLB đóng chân trên địa bàn thành phố. Vừa bắt tay vào nhận nhiệm vụ Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, Lê Công Vinh đã trực tiếp ra cổng bán vé và ký tặng các CĐV yêu mến mình. Cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia muốn dùng uy tín, sự ảnh hưởng mà thương hiệu đã có để vận động CĐV đến sân ủng hộ tân binh V-League.

Chưa hết, đội bóng của Công Vinh còn thực hiện hàng loạt biện pháp để làm mới hình ảnh, “chiều lòng thượng đế”. Công Vinh cho sửa phòng thay đồ, nhà vệ sinh của CLB hay mua xe xịn để đưa cầu thủ và cả CĐV đến những sân đấu gần TP.HCM ủng hộ đội nhà. Chưa hết, cựu tuyển thủ họ Lê còn mang hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi đang gây “bão” để về Thống Nhất biểu diễn phục vụ CĐV… Hàng loạt “chiêu trò” để “thượng đế” tò mò, tất cả đều với chỉ một mục đích cầu cạnh CĐV đến sân.

Công Vinh tự tay làm thương hiệu cho CLB TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn cũng phải xắn tay áo làm điều tương tự. Sân Thống Nhất đầu mùa giải này không đơn giản chỉ có bóng đá, nó còn là sự tổng hợp của vô số hình thức giải trí, từ văn nghệ đến bốc thăm trúng thưởng, tặng quà rất giá trị cho CĐV…  Mức độ ồn ào ở Thống Nhất khó có sân nào bì kịp.

2. Nhưng sau tất cả những tiết mục giải trí sôi động, CĐV theo cách nào đó vẫn heo hút trên các khán đài mỗi khi 2 CLB của Sài thành thi đấu. Trung bình chỉ có khoảng đôi ba nghìn CĐV đến sân mỗi chiều cuối tuần. Lãnh đạo 2 CLB cũng vơi dần những chuyện ầm ĩ nơi hậu trường vì dường như mình đang “ném tiền qua cửa sổ”. Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn cho biết: “Bóng đá đầu tiên phải là bóng đá trước đã. CĐV đến sân xem bóng đá mong muốn đội bóng đá hay đá đẹp, còn chuyện khác tính sau”.

Công Vinh tính tậu cựu 'sát thủ' Man United cho CLB TP.HCM

Công Vinh tính tậu cựu 'sát thủ' Man United cho CLB TP.HCM

Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đang muốn đưa một tiền đạo có số má về thay Dyachenko vừa bị thanh lý. Dimitar Berbatov – cựu tiền đạo của Man United bất ngờ có tên trong danh sách ứng viên chiêu mộ của Công Vinh.

Những vòng đấu gần đây, CLB Sài Gòn thắng 3, hòa 1 nhưng ông Giang Đông vẫn chua chát: “Chúng tôi đá hay đá đẹp như thế mà CĐV chẳng thấy mấy ai đến sân. Thậm chí 2 vòng đấu gần đây, có đến 4 bàn thắng đẹp nhất trong top 5 do VPF bầu chọn. Trận gặp Quảng Nam, bàn thắng của Xuân Dương được thực hiện sau hơn 30 lần chạm bóng, từ 14 đường chuyền, có CLB V-League nào làm được như thế. Nhưng CĐV lại không buồn đến sân, đối với CLB, như thế chẳng khác nào công dã tràng. Với một người quản lý như tôi, làm bóng đá chỉ cốt mong CĐV đến sân thật đông”.

Trường hợp CLB TP.HCM, tân binh V-League cho thấy sự chững lại sau giai đoạn đầu mùa khá ổn định. Tuy nhiên với CLB chân ướt chân ráo lên hạng và lực lượng không có chiều sâu, thành tích đó cũng không hề kém so với mặt bằng chung. Có điều, đội bóng của Công Vinh vẫn không được lòng CĐV Sài Gòn, những người thường thực dụng, tôn thờ cái đẹp nhiều hơn. Còn nhớ trước đây, khi ông bầu Nguyễn Đức Thụy đem XMXT Sài Gòn về địa phương này, sân Thống Nhất đã không ít lần dậy sóng khi đội bóng này sẵn sàng tranh chấp chức vô địch V-League. Bài học của bầu Thụy để lại chắc chắn vẫn có giá trị để các CLB đi sau học hỏi, đơn giản bóng đá phần nhiều là yếu tố thành tích.

Vừa qua, từ một đơn vị trung gian, cả CLB TP.HCM lẫn Sài Gòn được tác động để đưa thêm CĐV, những người lao động khó khăn trên địa bàn TP.HCM muốn tìm một món giải trí tinh thần đến sân xem bóng đá. Một hành động đôi bên cùng có lợi. Và có thể chỉ có cách này mới khiến các khán đài Thống Nhất bớt nhàm chán như cách đang tồn tại của 2 CLB Sài thành.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm