'Bóng đá nào thì trọng tài ấy'

18/07/2016 11:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây hơn 5 năm, nhạc sỹ Dương Thụ đã từng phát biểu câu để đời trên Thể thao & Văn hoá: “Xã hội nào thì bóng đá ấy, bóng đá nào thì trọng tài ấy”. Ông Thụ dù hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng tỏ ra là một người rất am tường nền bóng đá xứ sở.

“Khi sự không công bằng xã hội có vấn đề nghiêm trọng, khi cái xấu được môi trường kích hoạt và chẳng cần che giấu thì chuyện “tiếng còi méo” của trọng tài cũng là đương nhiên… Tôi không nghĩ rằng một giải bóng đá như V-League lại có thể có được chuyện chỉ có cầu thủ mới “đổ đốn” còn trọng tài thì tuyệt vời”, nhạc sỹ Dương Thụ.

1. Trên sân Cao Lãnh, trận đấu giữa Đồng Tháp và QNK Quảng Nam (vòng 16, V-League 2016), nhiều ý kiến cho rằng trọng tài (TT) Ngô Duy Lân và trợ lý 2 Lê Ngọc Ân đã “cướp” một bàn thắng hợp lệ của đội khách ngay phút thứ 6 của trận đấu. Cùng thời điểm đó, tại Hàng Đẫy, bàn thắng trong tư thế việt vị của Dương Văn Hào lại được công nhận.

Đấy là cuộc đối đầu giữa Viettel và CLB bóng đá Huế trong khuôn khổ vòng 13 giải hạng Nhất 2016. Văn Hào việt vị cả mét, đồng thời trợ lý 1 (gần khán đài A) Trần Mạnh Lân đã dựng cờ, nhưng không hiểu sao ông Lân lại tự tay đè cờ, trước khi TT Ngô Quốc Hưng chạy tới, tham khảo ý kiến cho có lệ, trước khi công nhận bàn thắng?!

Tất nhiên, BHL và các cầu thủ CLB bóng đá Huế đã phản ứng rất dữ dội, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận và chung cuộc, chủ nhà Viettel giành chiến thắng cách biệt tối thiểu 1-0 trong trận đấu có 3 thẻ đỏ, để tiếp tục nuôi tham vọng lên chuyên, khi chiếm vị trí nhì bảng của Nam Định (2 đội có cùng 23 điểm, nhưng Viettel xếp trên nhờ chỉ số phụ).

2 sự việc, 2 bản chất khác nhau, câu hỏi đặt ra là: Tại sao và như thế nào, công tác phân công và điều hành TT thời gian qua luôn có vấn đề?! Ở chiều ngược lại, các đội bóng, dù thực hư chưa rõ ràng, nhưng luôn phản ứng ngược lại hầu hết các quyết định của “vua áo đen”?! Tình huống trên sân Cao Lãnh thậm chí đã bị thổi lên hơi quá.

Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa hề có sự hỗ trợ của công nghệ “goal-line”, cũng không có trợ lý TT thứ 5 & 6 đứng sau các cầu môn. Nên việc xác định bóng có qua vạch cầu môn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào các giám biên và cả óc phán đoán của TT chính. Công nhận hay không công nhận bàn thắng, TT phải đưa ra quyết định trong tích tắc.

Soi kỹ lại băng hình ở Cao Lãnh, rõ ràng bóng vẫn dính mép vạch vôi khi tiếp đất và đương nhiên chưa có bàn thắng cho QNK Quảng Nam, nên không thể nói là TT đã “cướp” một bàn thắng hợp lệ, như tố cáo của BHL cũng như cầu thủ QNK Quảng Nam và cả một bộ phận giới truyền thông, cũng như cộng đồng mạng thiếu kiên nhẫn.

2. Trở lại với vấn đề mà chúng ta đề cập ở đầu bài viết, dẫn lời nhạc sỹ Dương Thụ, sự công bằng gần như là thứ xa xỉ với mọi địa hạt của xã hội, chứ chẳng riêng gì bóng đá. Nhưng khi người người phản ứng, nhà nhà phản ứng, thì những nhà tổ chức, cũng như Ban TT phải xem lại một cách nghiêm túc, bởi nếu sai thì phải sửa chứ không thể bao biện mãi.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Bóng đá Việt Nam đầy cám dỗ'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Bóng đá Việt Nam đầy cám dỗ'

Môi trường bóng đá này chưa chuyên nghiệp, cầu thủ rất dễ đánh mất mình khi không chống được cám dỗ đầy rẫy xung quanh”, HLV Đoàn Minh Xương nhận định.


Về phần các đội bóng, trước mỗi mùa giải, họ đều được phổ biến luật chơi, nhưng theo ý kiến của các nhà điều hành giải đấu, thì dường như CLB lại chưa từng hiểu luật. Tranh tối, tranh sáng, không chắc ai là “nạn nhân” của ai, khi TT và cầu thủ + BHL đổ tại lẫn nhau, vô hình chung, chúng ta cho ra đời một sản phẩm bóng đá xấu xí, khó coi.

Bóng đá không (hoặc thiếu) khán giả, tự thân nó sẽ chết yểu mà thôi. Cũng như giới truyền thông chẳng hạn, không thể đòi hỏi họ viết tốt, khen hay về một sản phẩm không hợp thị hiếu người tiêu dùng. Ngay cả sự tôn trọng ít ỏi với khán giả, với người hâm mộ, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể mang lại, vì vẫn có rất nhiều trận đấu như thể được sắp đặt.

Trên sân Thống Nhất vào chiều qua (17/7), CLB Sài Gòn đã sớm dẫn đội dẫn đầu bảng Hải Phòng 3-0 ngay trong hiệp 1, nhưng nhiều khán giả theo dõi trận đấu và cả nhận định của Thể thao & Văn hoá trước trận đấu này, đã vẫn liên tưởng đến một trận hoà, mà thật. Bóng đá có cả những câu chuyện cổ tích, nhưng chưa ở đâu xuất hiện nhiều “cổ tích” như sân cỏ Việt Nam.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm