Bóng đá nam - nữ, ví được đổi ngôi...

23/07/2014 10:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa bao giờ người hâm mộ cảm thấy thất vọng với bóng đá Việt Nam như lúc này. V-League, một giải đấu vốn cố gắng mãi mà chất lượng chưa cao thì nay lại ngập tràn nạn dàn xếp tỷ số... Niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá nước nhà vốn đã ít, nay cứ vơi dần.

Với bóng đá Việt Nam, bất cứ ai đã trót quan tâm, trót yêu thì hẳn trong họ luôn sẵn sàng tâm thế bị phản bội! Đó là thực tế đau lòng bởi hết năm này qua năm khác, người hâm mộ chỉ biết sống trong chờ đợi, rồi vô vọng...

Sẵn sàng bị phản bội!

Từ cấp độ ĐTQG cho đến CLB, niềm tin nơi người hâm mộ đang vơi dần. Ngày trước, mỗi kỳ SEA Games, Tiger Cup đến, cả đất nước rộn ràng không khí bóng đá. Người nông dân sẵn sàng bỏ cày ruộng giữa chiều để về nhà xem Huỳnh Đức, Hồng Sơn... đá bóng. Với những trận đấu trong khuôn khổ giải VĐQG, khán giả chen nhau từ giữa trưa để kịp mua tấm vé vào sân.

Còn bây giờ, sân Mỹ Đình, Thống Nhất mỗi lần tổ chức trận đấu của ĐTQG thì không khí rất... bình thường. Đối với các trận đấu V-League, khán giả đang ngày càng quay lưng vì họ chán, nản và không tin cầu thủ. Tin sao được khi vụ hàng loạt cầu thủ V.Ninh Bình bán độ chưa ráo mực thì nay đến 6 cầu thủ Đồng Nai dàn xếp tỉ số.

Không thể phủ nhận sự cố gắng của những con người đầy tâm huyết muốn đưa bóng đá nước nhà đi lên. Càng không thể ném sự dè bỉu vào giới cầu thủ bởi đa phần trong số họ rất nghiêm túc với nghề. Thực tế là “một vài con sâu đã làm rầu cả một nền bóng đá”. Nhưng chỉ cần “vài con sâu mọt” ấy tồn tại cũng quá đủ để khiến người hâm mộ mất niềm tin.

Một tiền vệ kỳ cựu từng nhiều năm khoác áo ĐTQG có lần tâm sự với người viết rằng, anh cảm thấy ái ngại mỗi khi ra đường vào thời điểm này vì những ánh mắt của thiên hạ. Anh nói có cảm giác người ta nhìn giới cầu thủ bây giờ chỉ biết bán độ, cá độ, dù rằng đó là cách suy nghĩ “vơ đũa cả nắm”.

Yêu bóng đá là thứ tình yêu vô điều kiện. Một khi người ta đã yêu thì sẵn sàng đón nhận niềm vui hay thất bại cùng đội bóng. Còn với bóng đá Việt Nam, dường như khi yêu thì con người ta sẵn sàng đón nhận sự phản bội! Chung quy lại, người hâm mộ là nạn nhân của một nền bóng đá đang có quá nhiều điểm tối.

Ví được đổi ngôi

Trong lúc dư luận đang sục sôi với vụ bán độ của 6 cầu thủ thuộc biên chế CLB Đồng Nai thì liệu có ai nhớ đến bóng đá nữ?

Vẫn biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng người ta vẫn thích lấy bóng đá nữ ra để so sánh với bóng đá nam. Đơn giản, sự so sánh ấy là chính đáng. Bóng đá nam nhận được bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu tiền bạc đầu tư nhưng đã mang lại những gì? Trong khi đó, bóng đá nữ vẫn âm thầm cam chịu “phận nữ nhi” nhưng đã làm được quá nhiều so với những gì họ nhận được.

Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận tranh vé vớt dự VCK World Cup 2015 với Thái Lan ít nhiều nói lên rằng bóng đá nữ chưa được đầu tư xứng tầm. Người Thái thắng chúng ta vì họ có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng, căn cơ.   

Những ngày này, lượt về giải bóng đá nữ VĐQG diễn ra ở Nha Trang nhưng có mấy ai quan tâm, từ người hâm mộ cho đến giới truyền thông, dù đó là những trận đấu tin chắc rất “sạch”, không tì vết.

Nói vậy để thấy, bóng đá nữ và bóng đá nam được đổi ngôi lúc này mới đúng lẽ!

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm