Bóng đá là thành tích

06/01/2014 12:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi trở thành một môn thể thao vị thành tích, một ngành công nghiệp không khói hái ra tiền, bóng đá đơn thuần chỉ là một trò chơi, kiếm ít niềm vui, mồ hôi và rèn luyện sức khỏe. Nói dí dỏm theo cách của nhà báo Vũ Công Lập, bóng đá bắt đầu từ quả bóng, chứ không phải từ Anh hay Brazil mà người ta vẫn tranh luận.

Bóng đá chỉ có một bản chất, với luật chơi chung được áp dụng bất cứ đâu trên thế giới, nhưng đẳng cấp chơi bóng là sự khác biệt. Một cuộc chơi hay một giải đấu, có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm đội bóng tham dự, nhưng nhà vô địch chỉ có một. Và thường, người ta chỉ lưu danh những nhà vô địch, chứ không bao giờ nhớ tới người về nhì, dù đó có là kẻ thất bại vĩ đại nhất.

Không phải vô cớ mà Brazil lập kỷ lục 5 lần vô địch thế giới hay Tây Ban Nha đang thống trị Âu châu và cả World Cup. Khi chiến tích lặp lại, người ta gọi đó là đẳng cấp của đội bóng hay nền bóng đá. Và tại V-League, như đã nói, chẳng hề tự nhiên khi HN.T&T và SHB.ĐN thay nhau thống trị sân chơi quốc nội trong suốt nửa thập niên qua. Họ có thể khiến V-League “nghèo” đi, nhưng há chẳng phải bóng đá là thành tích?!

Kể từ sau khi tất cả chứng kiến sự đi xuống và sụp đổ của những đế chế cũ như HA.GL, ĐT.LA và B.BD, giải đấu hàng đầu Việt Nam quả thật đã bớt hấp dẫn đi rất nhiều. Trong tương lai gần, nếu nền bóng đá vẫn “cung không đủ cầu” (hạng Nhất ít đội chơi hơn V-League) và các ứng viên vô địch không được mở rộng, giải đấu từng được cho là hấp dẫn nhất Đông Nam Á sẽ còn tiếp tục nghèo đi.

Mọi cuộc chơi đều rất lắm công phu và chấp nhận chơi thì phải chấp nhận chịu, chứ đừng kỳ vọng sự công bằng tuyệt đối, khi chính nhà tổ chức còn phải bất lực trong nhiều tình huống. HA.GL, B.BD hay XM.HP đều không thể trách người, trách đời, khi chính họ đã tụt lại trong các cuộc đua. Lại nhắc, bóng đá đơn thuần là thành tích và nói như HLV Lê Thụy Hải, đem thành tích về đây rồi nói chuyện.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm