Bóng đá Đồng Tháp: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

03/09/2014 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 2014 chất chứa đầy tin vui với bóng đá Đồng Tháp. Ngay khi đội 1 TĐCS.Đồng Tháp trở lại V-League sau 2 mùa vắng mặt, xứ Tràm Chim còn đón nhận những tiến bộ không ngừng của bóng đá trẻ.

1. Theo nhận định của giới chuyên môn, việc TĐCS.Đồng Tháp lên chơi tại V-League 2015 không phải là điều bất ngờ. Dưới tài thao lược của HLV Phạm Công Lộc cùng đội ngũ đã được thử lửa nhiều ở V-League và nguồn ngân quỹ không khó khăn, TĐCS.Đồng Tháp đã thực hiện được một cú hích làm nức lòng CĐV xứ Tràm Chim.

Bóng đá miền Tây lâu nay được biết đến với câu chuyện không mấy vui vẻ bởi các đội bóng lên xuống hạng như mùa nước. Câu chuyện kim tiền không buông tha từ Kiên Giang, An Giang hay cả người anh cả Đồng Tháp. Nhưng ở Đồng Tháp, người làm bóng đá nơi đây vẫn có quyền tự hào về công tác đào tạo nhân tài cho tương lai.

Điển hình là nhiều năm qua, dù thiếu thốn đủ bề nhưng cái cốt lõi là xây dựng lực lượng kế thừa thì TĐCS.Đồng Tháp vẫn không thua, thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều địa phương khác. Mỗi năm, đội bóng miền Tây giới thiệu được một vài cái tên cho đội U23 hay ĐTQG.

Có thể kể đến những Thanh Hào, Bửu Ngọc, Thanh Hiền, Văn Hậu... Giải hạng Nhất năm nay, TĐCS.Đồng Tháp có thêm những Hải Đăng, Đăng Khoa bên cạnh dàn cựu binh giàu kinh nghiệm.

Đó cũng là những cái tên đã trưởng thành trong màu áo các đội trẻ xứ bưng biền. Trong số những CLB ở V-League năm tới, cùng với SLNA, TĐCS.Đồng Tháp là CLB có tính địa phương thuần chất nhất. Và cùng với lò đào tạo xứ Nghệ, Đồng Tháp cũng là “vựa” cung cấp cầu thủ cho rất nhiều CLB.

2. Việc đội bóng U15 TĐCS.Đồng Tháp vượt qua lò đào tạo đang lên như PVF để giành Cúp vô địch giải U15 QG 2014 càng củng cố thêm niềm tin cho người làm bóng đá Đồng Tháp. Trong nhiều năm qua, việc các đội trẻ Đồng Tháp có mặt thường xuyên ở các giải đấu quốc gia từ U13 đến U21 đã trở nên rất đỗi bình thường.

Một trong những bí quyết dẫn đến thành công của bóng đá Đồng Tháp chính là gây dựng và gìn giữ phong trào. Ở miền Tây, phong trào bóng đá nông dân với những xã, huyện thi đấu với nhau đã thành thông lệ.

Chính niềm đam mê của bà con nông dân đã tạo nên sự ganh đua, thúc đẩy sự phát triển. Nhiều cậu bé được phát hiện trong môi trường này. Chưa kể với nhiều em nhỏ, thần tượng của chúng chính là những Bửu Ngọc, Thanh Hiền, Thanh Hào... những cầu thủ đã có tên tuổi ở CLB lẫn đội U23 quốc gia.

Ở đây, nhiều cầu thủ nhí nếu được khoác trên mình chiếc áo của đội năng khiếu thì có thể hãnh diện tự hào với bè bạn. Về Đồng Tháp, không ngạc nhiên khi thấy những bộ quần áo màu vàng xanh truyền thống của CLB TĐCS.Đồng Tháp được người dân sở hữu như cả một niềm tự hào.

Sân Cao Lãnh ngoài “đặc sản” nắng nóng còn được ví như cái chảo lửa bởi sự nhiệt thành của các CĐV trên khán đài, sẵn sàng nung chảy bất cứ đối thủ nào. Chính những chi tiết nhỏ nhặt đó tạo nên một địa phương có nền bóng đá đáng tự hào.

Phát biểu sau khi nhận chức vô địch giải U15 QG trên SVĐ Thống Nhất vừa qua, HLV Huỳnh Ngọc Hiển cho biết: “Thành quả hôm nay có phần giúp sức của may mắn. Nhưng đó mới là bóng đá. Cũng không thể phủ nhận nỗ lực của các học trò của tôi, các em đã chiến đấu trên 100% để đem lại vinh quang cho tỉnh nhà Đồng Tháp. Rất nhiều CĐV Đồng Tháp đã sát cánh bên các em dù phải thi đấu xa nhà để làm động lực tinh thần cho các em biết mình phải cố gắng hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả những CĐV Đồng Tháp và chiến thắng này xin dành tặng cho nhân dân tỉnh nhà”.

2014 là năm của bóng đá Đồng Tháp. Khi bóng đá Việt Nam đang loay hoay với bóng đá trẻ, tương lai bóng đá Đồng Tháp có lẽ cũng tương đối lạc quan và thực sự sẽ là không khó để họ giữ được bản sắc chính mình.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm