Bộ Quốc Phòng quyết định xóa tên Thể Công: Vì Viettel đã bàng quan?

26/09/2009 11:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi Thể Công trải qua một mùa giải giông bão, từ trận chung kết Cúp QG thua SHB.ĐN cho tới nay, tuyệt đối không có một cuộc mổ xẻ chính thức nào, để chỉ ra nguyên nhân thất bại.

Cả ê kíp giám đốc, những người đứng ra điều hành đội bóng thay nhau đi nghỉ phép sau giải. Lãnh đạo Viettel, những người đã bỏ tiền đầu tư, nhưng lại không thể sâu sát chuyên môn, nên cũng không thể mổ xẻ nguyên nhân.

Từ sau giải 2009 tới nay vẫn chưa có mổ xẻ nguyên nhân
thất bại của Thể Công - Ảnh: VSI

Chính vì Viettel đã không đứng ra lý giải được tại sao đội bóng đầu tư lớn mà lại kém cỏi (không chỉ về thành tích) trước lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trong khi Bộ thậm chí còn mong muốn phải có những kiểm điểm cụ thể, nên cái quyết định xóa tên Thể Công từ chỗ chỉ là ý tưởng đã nhanh chóng trở thành quyết định.

Ở đây, cũng xin nói lại chuyện đã từng bàn qua chuyên đề Thể Công từng đăng tải 3 kỳ báo trên TT&VH, rằng vấn đề duy nhất của Viettel là họ đã chọn nhầm người, từ ê kíp thay họ điều hành cho tới HLV trưởng. Những người đã đẩy Thể Công tới đống đổ nát thực sự là những người không hội tụ đủ tâm và tầm để “tiêu” 75 tỉ đồng (kỷ lục đầu tư trong 1 mùa) cho hiệu quả cũng như không biết biến sự thuận lợi của cơ chế thành thành tích trên sân cỏ.

Xét ở góc độ này, nói Viettel bàng quang cũng không hẳn là sai, dù cho có thể thấy sự thất vọng của những người đã kỳ vọng và đầu tư không tiếc tay, đã khiến họ không kịp tiêu hóa thất bại thật nhanh để đứng ra bảo vệ cho cái tên Thể Công và chỉ ra những bước đi trong tương lai để đảm bảo nó sẽ xứng đáng và sẽ lại lung linh.

Phong Vũ

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm