Bố mẹ Công Phượng không sợ con 'lạc lối'

21/10/2015 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu cho CLB Mito Holyhock tại J-League 2 trong mùa giải 2016 nếu hoàn tất hợp đồng sẽ mở ra cơ hội mới nhưng đồng thời cũng là thách thức với cầu thủ trẻ này.

Bóng đá Việt chứng kiến không ít cầu thủ có chút tên tuổi đã lệch chuẩn để rồi thân bại danh liệt. Mới đây, Mạc Hồng Quân với “scandal” tình ái chắc chắn làm lo âu không ít phụ huynh có con đang đeo đuổi nghề cầu thủ.

Trong bức tranh thiếu tươi tắn của cầu thủ Việt, lứa trẻ của HAGL liệu có đánh mất hình ảnh tốt đẹp, cũng là điều đáng quan tâm. Họ đang là điểm tựa để người hâm mộ kỳ vọng những điều tử tế sẽ được cầu thủ trẻ tạo dựng. Đặc biệt là Công Phượng, anh quá được hâm mộ, sắp tới lại đơn thương độc mã sang Nhật Bản đá bóng, ai cũng muốn cầu thủ gốc Nghệ “vinh quy bái tổ”.

Trong chuyến công tác lên Đô Lương (quê nhà của tuyển thủ Công Phượng) chúng tôi đã gặp, trò chuyện cùng gia đình về bao nhiêu chuyện trong cuộc sống liên quan đến tuyển thủ quốc gia đang khoác áo HAGL.


Bà Nguyễn Thị Hoa mẹ Công Phượng luôn tin tưởng vào các quyết định của con trai mình. Ảnh: Facebook nhân vật

Trong câu chuyện “trà dư, tửu hậu đó, bố đẻ Công Phượng là ông Nguyễn Công Bảy luôn mong con trai tu chí tập luyện học hành thành nghề để còn đóng góp trở cho HAGL và bóng đá Việt Nam. Ông tâm sự: “Thằng cu Phượng nó còn bé nên gia đình khuyên nó cũng khoan vội chuyện yêu đương mà lo cho sự nghiệp bóng đá. Gia đình cũng nghe, cũng đọc báo về những chuyện của Phượng yêu cô này, yêu cô nọ nhưng chúng tôi nghĩ thằng cu không có chuyện đó đâu.

Giờ nó còn trẻ phải cố mà tập bóng cho tốt, rèn luyện được nhiều kỹ năng cho riêng mình. Nhất là khi sang Nhật Bản thi đấu thì lại càng phải cố gắng cho tốt để còn học hỏi được những điều hay, điều tốt ở đất nước Nhật Bản tiên tiến. Đó là việc quan trọng nhất vì bây giờ sang đó thi đấu là không chỉ còn là vinh dự của mình cháu mà của cả gia đình, dòng họ”.

Tất nhiên, khi bàn về việc những câu chuyện scandal của giới cầu thủ với những mối tình tuổi trẻ thì bố Công Phượng cười xòa bảo: “Nói thật với chú chúng tôi nhà quê nghèo, ít khi đọc báo hay thông tin gì, có chăng theo dõi tin tức cháu qua tivi và trao đổi trực tiếp với cháu qua điện thoại thôi thì làm sao biết được chuyện yêu đương thế nào. Nhưng tôi và bà Hoa (mẹ Công Phượng) đều biết nó còn nhỏ chưa tính đến chuyện vợ con đâu mà phải lo sự nghiệp đã.

Gia đình luôn ủng hộ cháu nhưng luôn khuyên bảo cháu phải chăm đá bóng đến khi trưởng thành thì lo chuyện đó chưa muộn. Tôi mong cháu thi đấu tốt ở Nhật Bản xong về thi đấu hay cho HAGL và may mắn thi cả cho ĐTVN. Lúc đó cháu nó có dẫn ai về thì gia đình đều vui mừng cả. Hôm nó về tui hỏi thật Phượng, mi liệu hồn yêu đương lăng nhăng chết với bố. Thằng cu nó bảo bố yên tâm, khi nào con thành đạt sẽ tìm hiểu để cưới cô nào hiền lành chất chất như mẹ Hoa của con”.

Vào 30/10 tới, Công Phượng và Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh sẽ sang Nhật Bản đàm phán những điều khoản cuối cùng với CLB Mito Hollyhock. Tương lai đang trải rộng trước mắt, muốn thành công dứt khoát Công Phượng phải có nghị lực phi thường.

Cuộc đời anh, một cầu thủ trưởng thành từ nghèo khó, những trận cầu bên chân ruộng, nên chẳng ai muốn Công Phượng đánh mất những phẩm chất tốt đẹp của chàng trai hiền lành, được rèn giũa vô cùng kỹ lưỡng suốt thời niên thiếu ở phố núi Pleiku.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm