BK giải U17 QG - Thái Sơn Nam 2017: 'Sân khấu của đại gia'

12/07/2017 06:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - PVF, Viettel, HAGL, TP.HCM - 3 trong số 4 cái tên lọt đến vòng loại trực tiếp là chuyện không bất ngờ. Đơn giản họ đang là các đại gia tại sân chơi trẻ này.

1. PVF thêm một lần khiến người ta ngã mũ ở khâu đào tạo trẻ. Với tiêu chí tuyển quân khắp cả nước dưới chế độ huấn luyện khoa học, bài bản từ những chuyên gia ngoại quốc và đội ngũ HLV gồm toàn danh thủ tiếng tăm trong làng bóng đá Việt, PVF là hình mẫu cho mọi lò đào tạo trẻ học hỏi. Không phải ngẫu nhiên mà năm thứ 5 liên tục, PVF vào vòng 4 đội mạnh nhất và rất có thể kỷ lục của lò đào tạo này sẽ còn nâng lên con số 5. Nếu đánh bại TP.HCM hôm nay, PVF sẽ lần thứ 5 liên tục lọt vào trận chung kết của giải U17 Quốc gia. Dù vẫn kém SLNA với 7 lần vô địch ở sân chơi này nhưng nhìn vào PVF của thực tại giúp người ta vỡ ra rất nhiều điều. Đó là tư duy bóng đá hiện đại đang lấn áp những địa phương trung thành với mô hình bóng đá bao cấp.

Bài học đắt giá của SLNA sau nhiều năm liên tục không thể tham dự thường xuyên các giải trẻ quốc gia cũng là lời cảnh báo cho người làm bóng đá địa phương này. Những giá trị truyền thống dù luôn được trân trọng, nhưng khi chỉ gói gọn trong sự rập khuôn, không thay đổi, không có tiềm lực tài chính, tất yếu sẽ bị thời gian vùi lấp.

Việc Đồng Tháp, đội bóng trẻ được mệnh danh “chú lính chì dũng cảm” khi bất ngờ vô địch giải này năm ngoái nhưng năm nay phải ra về trước cả 1 lượt trận cho thấy sự thiếu bền vững của cách đào tạo truyền thống. Trong phòng truyền thống của PVF đang chỉ thiếu 1 chức vô địch duy nhất của lứa U21.

2. Trở lại với chuyện chuyên môn giải, PVF như thường lệ vẫn khiến mọi đối thủ e sợ. Năm nay, họ thậm chí còn tính toán nhắm đối thủ nào sẽ chạm trán ở bán kết cho dễ chơi. Chỉ cần 3 điểm ngày ra quân trước HAGL, PVF sau đó vào bán kết trước 2 vòng để “tọa sơn quan hổ đấu”. Nhìn về thực lực, các học trò của HLV Phan Thế Hiếu vẫn nổi trội nhất khi họ sở hữu hàng loạt tuyển thủ U16 Việt Nam trong đội hình như Khắc Khiêm, Văn Đô... Nhờ nòng cốt PVF, U16 Việt Nam năm ngoái đã suýt chút nữa làm nên tiếng vang ở sân chơi châu lục. PVF chọn TP.HCM làm đối thủ ở bán kết bởi họ không mấy xa lạ với đội bóng của HLV Xuân Trúc khi thi đấu giao hữu trước giải.

Nhưng trước giờ bóng lăn, HLV Xuân Trúc cho biết sẽ làm tâm lý cho các học trò không e sợ đội bóng cùng thành phố. TP.HCM đang có phong độ rất cao và những đối thủ đã xem thường họ đến từ những lò đào tạo danh tiếng hơn như Đồng Tháp, FLC Thanh Hóa phải trả giá đắt khi phải ra về sớm. Vượt mặt cả đối thủ Viettel để dẫn đầu bảng cũng là một kỳ công của đội chủ nhà.

Trận “derby” bóng đá trẻ thành phố với nhiều CĐV không quan trọng thắng thua bởi không biết đã bao lâu điều này chưa diễn ra. Nó là một tín hiệu vui dù PVF sắp “chuyển khẩu” Bắc tiến, nhưng U17 TP.HCM đã có một lực lượng trẻ khá chất lượng sẵn sàng cho tương lai. Cùng với chương trình bóng đá học đường và dự án hỗ trợ của CLB Lyon (Pháp), bóng đá thành phố hứa hẹn sẽ thu được thành quả khả quan.

PVF 'nhường' HAGL gặp Viettel tại VCK U17 quốc gia - Thái Sơn Nam 2017

PVF 'nhường' HAGL gặp Viettel tại VCK U17 quốc gia - Thái Sơn Nam 2017

Với lợi thế đã có vé đi tiếp và chỉ thi đấu sau cùng, PVF đã quyết định lựa chọn đối thủ TP.HCM thay vì Viettel ở bán kết. Trong khi đó, các CĐV HAGL không giấu nổi vui mừng với việc đội nhà có ngôi nhất bảng B.

Trận bán kết còn lại, HAGL và Viettel chắc hẳn sẽ thú vị hơn khi ngoài tương quan lực lượng đồng đều, cả 2 đều không muốn “mất số” trong mắt đông đảo CĐV. Hai lò đào tạo nức tiếng này rất muốn hạ bệ nhau để chứng minh vị thế của mình trong làng bóng đá Việt Nam hiện tại.

Với triết lý tấn công, cả 2 HLV Đặng Phương Nam và Nguyễn Văn Đàn đều muốn các học trò luôn tiến về phía trước. Đó là lý do 2 đội bóng này sở hữu số bàn thắng kỷ lục ở VCK khi Viettel có 17 bàn/5 trận và HAGL có 15 bàn/5 trận. HLV Văn Đàn cho biết: “Tôi xây dựng HAGL để trở thành một tập thể mạnh chứ không xoay quanh cầu thủ nào hết. Tôi rất thích giải trẻ này vì nó là cơ hội rất tốt cho các em trẻ học hỏi, cọ sát và trưởng thành. Thắng thua sẽ không quan trọng bằng cách họ học được những gì từ những trận đấu như thế”.

Lịch thi đấu vòng bán kết (ngày 12/7, sân Thống Nhất)

16h00: TP.HCM – PVF

18h30: HAGL – Viettel

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm