Bình luận: Báo hiếu và… báo đời

29/08/2015 13:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mẹ cha còn sống đấy thôi/ Nhưng con vẫn luôn phải cách xa/ Cuộc đời là ly tao/ Trùng phùng chỉ như con sóng ngoài biển cả/ Gặp mẹ cha được bao mùa xuân nữa đâu/ Cộng lại chỉ đếm bằng ngày/ Báo hiếu cha mẹ gì đâu/ Thoảng qua như cơn say…

Lại một mùa Vu Lan báo hiếu đến. Trong mỗi chúng ta, đa số phải tha phương cầu thực, mấy ai được chăm sóc báo hiếu cha mẹ hàng ngày đâu. Giả như may mắn có cha mẹ ở gần, cũng chưa hẳn làm tròn chữ Hiếu, bởi phải dành thời gian cho công việc, cho vợ con, và đủ thứ linh tinh ngày càng nhiều. Chữ hiếu thực sự là phạm trù luôn gây trăn trở trong xã hội ngày nay…

Trờ lại truyền thuyết, trong tháng Bảy (Âm lịch), cửa địa ngục mở ra, giải phóng cho ma quỷ. Với người miền Bắc, tháng Bảy được coi là tháng cô hồn hay "xá tội vong nhân", còn với người miền Nam lại có ý nghĩa chính là mùa Vu Lan báo hiếu.

Tháng Bảy (Âm lịch) mới thấy dân ta cúng bái nhiều lắm.  Mấy ngày nay, đi đâu cũng thấy khói đốt vàng mã um lên khắp hang cùng ngõ phố. Nhìn chung, ai cũng lo lắng tháng này, nên ra sức đốt tiền và công sức cúng bái, lễ chùa. Lẽ ra nên tư duy theo hướng, tháng  Bảy (Âm lịch) mới là đẹp nhất, vì mọi người làm nhiều việc thánh thiện nhất, nên chẳng có gì phải sợ.

Rằm tháng Bảy, ngẫm về bóng đá

V-League năm nay, tháng Bảy (Âm lịch) này sẽ quyết đến thành công cả mùa giải, với BTC và với các đội bóng.  Một không khí lo sợ bao phủ sân cỏ từ Bắc đến Nam, thay vì phải hân hoan, háo hức chờ đợi đoạn kết tuyệt vời.

BTC ra sức dọa có cơ quan chức năng đã vào cuộc, đã tăng cường công tác an ninh, đã chuẩn bị “kính chiếu yêu”  để  đối phó với  “bóng ma tiêu cực”.  Nỗi lo sợ các đội đủ điểm đi “làm từ thiện”, cầu thủ “canh me”  gây áp lực để ông bầu phải “phát tâm” mở két thưởng to… Lãnh đạo CLB khó có thể tiêu cực, nhưng cầu thủ thì sểnh ra là có chuyện ngay. Đấy là những vấn đề muôn thuở của giải chuyên nghiệp mỗi khi trôi về các vòng cuối.

Hôm qua, vòng 23 đá đúng ngày rằm. Quá buồn cười, khi đọc thông tin Đồng Nai treo thưởng 800 triệu cho trận thắng HAGL đã đành, HLV Trần Bình Sự cũng phải nai lưng treo thưởng 100 triệu đồng tiền cá nhân cho học trò. 100 triệu người ta coi như mớ rau, chứng tỏ HLV ta rất giàu. Tại sao phải làm thế, khi cầu thủ phải có trách nhiệm “báo hiếu” với người hâm mộ Đồng Nai, với ông chủ đã trả lương cho họ?

Thực ra, cũng không thể trách cầu thủ, mà phải hỏi ai làm họ đặt nặng vấn đề tiền thưởng? Bệnh thành tích đã khiến đa số các đội bóng lấy tiền thưởng làm động lực kích cầu. Ngay cả VFF trước các chiến dịch lớn, cũng treo thưởng khủng. Thế mới có chuyện cầu thủ gác chân chữ ngũ hất hàm hỏi lãnh đạo chuyện tiền thưởng ở một kỳ SEA Games.

Bóng đá ta, tiền bạc đổ vào quá khủng khiếp, một bộ phận lớn dân làm bóng đá giàu lên nhanh chóng, nhưng chưa “báo hiếu” được nhiều cho xã hội, cho người hâm mộ đóng thuế nuôi bóng đá!

Lại đọc tin cựu tuyển thủ quốc gia Ngọc Điểu giờ thân tàn ma dại, đến cái Chứng minh thư cũng phải cầm cố để cầm hơi, đúng là … “báo đời”! Cầu thủ ta không thiếu trường hợp “báo đời” như thế. Đời cầu thủ tuy ngắn nhưng nếu biết tích góp, khi giải nghệ có vài ba tỷ không khó. Vậy nhưng, nếu điểm ra 10 cầu thủ thực sự chuẩn mực sau 15 năm phát triển bóng đá chuyên nghiệp, thật là khó.

Bậc cha mẹ (trong đó có thân sinh cầu thủ), nếu được nhờ con về tài chính là tốt, còn không, có lẽ chỉ cần con cái đừng gây rắc rối,  mang lại những niềm vui nho nhỏ về tinh thần, cũng quá phúc rồi.

B.Bình Dương coi như chạm tay với Cúp vô địch, cuộc đua quán quân coi như xong! Nhưng, vẫn phải cảm ơn các cầu thủ HAGL tiếp tục chơi cống hiến, cùng SHB Đà Nẵng đã “nhấn chìm” XSKT Cần thơ, có thể gọi “cứu” cho V-League một bàn thua, trong những phút cuối của giải.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm