Bình Định và QNK Quảng Nam nuôi giấc mơ thăng hạng

24/04/2013 11:52 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Đều ôm mộng thăng hạng V-League 2014, cả 2 đội bóng hạng Nhất ở miền Trung là Bình Định và QNK.QN đều không ngừng phấn đấu cho mục tiêu đề ra.

Sau 5 lượt trận đầu tiên, màu hồng phần nào đã hiện hữu trong giấc mơ của người xứ Quảng. Riêng với đội bóng đất võ, thực tại dường như vẫn đang “mờ nhân ảnh”.

Cùng với sự tăng cường của những cầu thủ như Trọng Bình (trái), QNK.QN đang được xem là ứng viên sáng giá cho một vé thăng hạng V-League 2014. Ảnh: VSI

Xứ Quảng có quyền mơ

Thực tế, so với ngựa ô miền đất võ, QNK.QN có sự đầu tư mạnh mẽ hơn. Với nguồn tài chính vững vàng, trước thềm mùa giải mới, lãnh đạo đội bóng xứ Quảng không ngần ngại mang về sân Tam Kỳ nhiều tân binh chất lượng. Sự xuất hiện của những Nicolas, Minh Lợi, Văn Vinh, Trọng Bình, Xuân Thắng… cùng HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh trên băng ghế chỉ đạo đã khiến diện mạo QNK.QN có những nét thay đổi tích cực.

Việc QNK.QN đánh bại đội bóng có máu mặt TĐCS.ĐT trên sân nhà, hay hạ gục đội Hà Nội của HLV Hoàng Văn Phúc trên sân khách đã làm nức lòng người hầm mộ xứ Quảng. Nhìn khán giả Quảng Nam ùn ùn kéo đến sân Tam Kỳ để khích lệ tinh thần cho thầy trò Nguyễn Văn Thịnh đủ cho thấy sự háo hức, kỳ vọng lớn của CĐV nơi đây… Ai cũng biết sau đội bóng là bầu Hiển, người có thể “hô phong hoán vũ” ở sân cỏ nội thì giải hạng Nhất và tấm vé lên hạng chuyên nghiệp có khó gì với ông.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò sau 5 lượt trận, HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh cho hay: “Xét về tinh thần và mục tiêu top 3, QNK.QN đã đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng xét về lối chơi, sự ổn định thì chưa thể nói đội bóng xứ Quảng đã làm hài lòng người hâm mộ và lãnh đội. Tôi đánh giá cao chất lượng của các tân binh cũng như tinh thần, quyết tâm thi đấu của các em.

Dẫu vậy, hạn chế của số cầu thủ này chính là việc hòa nhập đội bóng mới còn chậm, chưa duy trì được sự ổn định. Có những trận các em chơi cực hay, song cũng có những trận các em đá không tốt. Trận thua Bình Định trên sân nhà, cùng trận hòa trước TDC Bình Dương tại Gò Đậu vừa qua quả thật rất đáng tiếc”.

Thẳng thắn chỉ ra những ưu nhược điểm của đội nhà, ông Thịnh thừa nhận: “Mới làm việc với nhau trong khoảng thời gian không lâu nên các học trò của tôi chưa thực sự vào guồng. Song với màn “rốt đa” 2 thắng, 2 hòa, 1 thua cùng vị trí thứ 3 trên BXH, những nỗ lực của họ đáng được ghi nhận”.

Rõ ràng, với vị trí thứ 3 hiện tại, giấc mơ V-League của QNK.QN là thực tế. Vấn đề  mà thầy trò Nguyễn Văn Thịnh còn lăn tăn chính là việc làm sao duy trì được sự ổn định, hạn chế những sai sót để người hâm mộ và lãnh đạo đội bóng không còn phải thập thỏm lo âu.

Đất võ sống với thực tại

Bóng đá Bình Định một thời được xem là “ngựa ô” khi được đánh giá là đội bóng khó chơi nhất ở dải đất miền Trung. Thế nhưng, giai đoạn huy hoàng ấy của bóng đá đất võ đã qua đi từ lâu. Đang góp mặt ở giải hạng Nhất mùa này, giấc mơ muôn thuở  của đội chủ sân Quy Nhơn là được trở lại giải chuyên nghiệp V-League. Tuy nhiên, chứng kiến màn thể hiện của các cầu thủ Bình Định sau 5 lượt trận, xem ra giấc mơ của người hâm mộ Bình Định khó thành hiện thực.

Cũng đúng thôi, bởi so với những đội bóng mang tham vọng thăng hạng V-League, thực lực của Bình Định không thể sánh bằng. Ở mùa này tính ra đội bóng miền đất võ không có sự bổ sung nhân sự nào đáng kể. Hầu hết các nhân tố mới cập bến sân Quy Nhơn là những cầu thủ trẻ thuộc đội năng khiếu Bình Định và U19 SLNA. Đã vậy, việc Đức Thiện, Diago chia tay đội hồi đầu mùa càng khiến cho sức mạnh của Bình Định thêm phần suy giảm.

Thực tế, việc chỉ có được 4 điểm sau 5 vòng cùng vị trí áp chót đang khiến thầy trò HLV Nguyễn Văn Hùng phải chịu rất nhiều áp lực.

Trong bối cảnh đó, Bình Định chỉ còn cách nỗ lực vượt khó qua từng trận đấu. Trao đổi với TT&VH, HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Mùa bóng năm nay Bình Định gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn tài chính hạn hẹp, cộng thêm  việc một số trụ cột ra đi khiến cho sức mạnh của đội ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, dấu hiệu khởi sắc từ 2 chuyến làm khách gần đây (thắng QNK.QN 3-0, hòa Than Quảng Ninh 1-1) đã mang lại sự hưng phấn nhất định cho các cầu thủ trẻ Bình Định. Hy vọng, khi tinh thần đang lên, các học trò của tôi sẽ tận dụng được điều này và thi đấu tốt”.

Nói về mục tiêu của đội bóng miền đất võ khi mùa giải 2013 kết thúc, ông Hùng cho rằng Bình Định đang rất thực tế. Lãnh đạo đội không gây áp lực cho cầu thủ bằng cách đặt mục tiêu cao, nhưng khi có cơ hội các cầu thủ cần phải nắm bắt để hiện thực hóa giấc mơ V-League thêm một lần nữa.

2 đội bóng, 2 hoàn cảnh nhưng có một tâm trạng chung nhất: khán giả đất võ và xứ Quảng đã quá khát khao với giấc mơ được chứng kiến đội nhà lên chơi ở V-League.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm