“Big four” của bóng đá VN: Bây giờ tan tác về đâu?

18/08/2011 13:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Mẹ con đàn lợn âm dương

Chia lìa đôi ngả

Đám cưới chuột tưng bừng rộn rã

Bây giờ tan tác về đâu?” (Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm)

Đấy cũng là tình cảnh của tứ đại gia bóng đá Việt: HA.GL, ĐT.LA, B.BD và SHB.ĐN, những đội bóng đã chia nhau 7/11 chiếc Cúp vô địch V-League trong lịch sử giải đấu cao nhất hình chữ S. Khái niệm “big four” sẽ bị phá bỏ, nếu ĐT.LA nối gót HN.ACB xuống chơi giải hạng Nhất năm sau.

Ăn mày dĩ vãng

Bất kể cuộc đua rầm rộ trên sàn chuyển nhượng của N.SG, “thiếu gia” Sài thành vẫn bị xem là chưa đủ tuổi để chen chân vào hàng ngũ những đại gia…, cả B.BD và SHB.ĐN cũng đều muốn hiện thực hóa tham vọng đòi lại vương miện bằng những bản hợp đồng “bom tấn”. Nhưng tính ra, nó cũng khá nửa vời. Này nhé, B.BD kéo về siêu sao Leandro khiến họ đụng phải cuộc khủng hoảng thừa trên tuyến đầu với Philani và cả Lee Nguyễn; trong khi Thủ Dầu Một cũng đã thất bại với những bản hợp đồng kiểu David Veloso hay Van Bakel.


 “Gạch” bị đếm ngược trở lại giải hạng Nhất là điều được dự báo trước. Ảnh: Quang Nhựt

Trong khi đó, SHB.ĐN đi tắt đón đầu bằng việc chiêu mộ bộ đôi tuyển thủ có đẳng cấp là Minh Phương và Ngọc Thanh, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức lại loay hoay và thậm chí bế tắc trong việc tìm phương án tối ưu. Việc chỉ dùng Ngọc Thanh khá hạn chế ở mùa giải này, thực sự là một sự phí phạm. Tính trên tỷ lệ (số phút) xuất hiện trên sân, Ngọc Thanh (với 7 bàn thắng, 5 quả penalty kiếm được và gần chục đường chuyền thành bàn) là tiền đạo nội số 1 V-League chứ không đùa. Nguyễn Rogerio đau đầu, còn Quốc Anh và Hoàng Quảng không được tin tưởng.

Một cách giải thích rất cũ sau mỗi chiến dịch thất bại của hầu hết các đại gia là, chúng tôi (vẫn) là một đội bóng có truyền thống, với tinh thần đoàn kết cao?! Khái niệm “ăn mày dĩ vãng” vì thế quả rất hợp với ĐT.LA, HA.GL, B.BD và thậm chí cả SHB.ĐN. Truyền thống (bằng với thành tích?!) là điều không thể phủ nhận, nhưng thực tế trong lòng những đội bóng này luôn rình rập những cột sóng ngầm: Sự khác biệt vùng miền của các nhóm cầu thủ trong đội quân ô hợp, nhưng đỉnh cao là cuộc khủng hoảng niềm tin của cầu thủ với BHL và lãnh đạo đội.

Thế nên, ngay cả khi SHB.ĐN vẫn còn khả năng cạnh tranh chức vô địch, cũng rất ít cầu thủ nơi này tin rằng đội bóng sẽ vô địch; và, khi ĐT.LA đã tìm được ánh sáng cuối đường hầm, vẫn không nhiều người nghĩ đội sẽ trụ hạng. Nghịch lý không?!

Và chết lâm sàng

Trong quá khứ, bầu Đức của HA.GL cũng từng đăng đàn rằng, làm bóng đá mà chỉ nghĩ đến mỗi chuyện trụ hạng thay vì tham vọng vô địch, thì tốt nhất là nên giải tán. Với những đầu tư hao tiền tốn của, với cả SHB.ĐN, HA.GL và B.BD, việc chỉ về nhì cũng bị xem là thất bại. Cả 3 cái tên vừa nhắc sẽ vẫn ở đó như những minh chứng lịch sử cho giải đấu tuổi lên 11 và trong tương lai gần, họ ít nhất vẫn sống khỏe, nhưng “đồng đội” ĐT.LA lại đang đứng trước bước ngoặt mang tính thời cuộc: Xuống hạng Nhất và có nguy cơ giải tán?!

Thật lạ khi một đội bóng từng là thế lực của nền bóng đá, cách đây non nửa chục năm như ĐT.LA lại bị thiên hạ đếm ngược ngày trở lại nơi bắt đầu (hạng Nhất) kể từ những ngày đầu trái bóng V-League 2011 lăn. Nhưng, xâu chuỗi lại những hạng mục đầu tư cho riêng địa hạt bóng đá của ĐT.LA vài năm đổ lại đây, rõ ràng cái chết với “Gạch” là điều được dự báo trước. Chỉ là thời điểm nào nó đến mà thôi! Chất lượng cầu thủ đi xuống, sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện…, tất cả đều bắt đầu từ sự lỗi thời trong cung cách điều hành đội bóng ở thượng tầng.

Sau ĐT.LA là ai trong số “big four”? Thời gian sẽ cho câu trả lời!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm