Bị Hải Phòng cầm chân, FLC Thanh Hóa có nguy cơ mất ngôi đầu

30/09/2017 20:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu nỗ lực, có sự tỏa sáng cá nhân của Pape Omar để vượt lên dẫn trước song FLC Thanh Hóa đã bị đội khách Hải Phòng cầm chân với tỷ số 1-1 và có nguy cơ mất ngôi đầu.

Tiếp đối thủ kỵ dơ Hải Phòng, HLV Petrovic tiếp tục gây ngạc nhiên khi tung Văn Đại, Xuân Cường và Hữu Dũng, những gương mặt trẻ thường xuyên ngội trên ghế dự bị ở mùa giải này. Có lợi thế sân nhà và phần nào chủ động triển khai lối chơi tấn công ngay từ những phút đầu nhưng FLC Thanh Hóa đã vấp phải hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, chơi lăn xả quyết liệt của Hải Phòng.

Đội khách cũng không ngần ngại chơi đôi công với sự cơ động của tuyến giữa cùng khả năng đột phá, gây nguy hiểm của cặp tiền đạo Stevens – Fagan. Chính vì vậy, thế trận trong khoảng nửa đầu hiệp 1 khá cân bằng. Cầu thủ hai đội có nhiều phan tranh bóng quyết liệt ở giữa sân nhưng lại thiếu những pha phối hợp tấn công thực sự nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Uche tiếp tục nổ súng nhưng không đủ giúp FLC Thanh Hóa chiến thắng.

Đội chủ nhà dù nôn nóng tìm kiếm bàn thắng song lại bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành đối phương. Các pha dứt điểm mà FLC Thanh Hóa có được chủ yếu xuất phát từ nỗ lực mang tính cá nhân của các chấn sút. Phút 25, từ một nỗ lực cá nhân như vậy, Pape Omar tung ra cú cứa lòng đưa bóng đập cột dọc. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, tiền đạo người Senegal này có pha đột phá, lừa qua cả thủ môn của Hải Phòng trước khi đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa.

Niềm vui dẫn bàn của đội chủ nhà chỉ tồn tại vài phút ngắn ngủi khi Stevens san bằng tỷ số 1-1 bằng pha đánh đầu cận thành sau đó. Đây cũng được xem là phần thưởng xứng đáng cho Hải Phòng sau một loạt pha hãm thành và dứt điểm nguy hiểm. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao tốc độ tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn duy trì lối chơi như trong hiệp 1. Cặp tiền đạo Fagan – Stevens vẫn là những mối nguy hiểm thường trực khiến hàng thủ của FLC Thanh Hóa phải làm việc vất vả.

Highlights FLC Thanh Hóa 1-1 Hải Phòng.

FLC Thanh Hóa thoát thua Hải Phòng sau tình huống gây tranh cãi

FLC Thanh Hóa thoát thua Hải Phòng sau tình huống gây tranh cãi

Cú đánh đầu của Errol Stevens ở phút 84 là tình huống gây tranh cãi lớn nhất trong trận đấu giữa Hải Phòng và FLC Thanh Hóa diễn ra chiều nay (30/9).

Thế trận giằng co quyết liệt đã được hai đội tao ra trong phần lớn thời gian của hiệp 2 với nhiều pha vào bóng quyết liệt. Đội chủ nhà tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn nhưng lại thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối cùng và dứt điểm. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn tỏ ra nguy hiểm trong những đợt phản công.

Những phút cuối trận, FLC Thanh Hóa liên tục tạo ra một loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm, tuy vậy, Xuân Cường, Trọng Hoàng và Omar đã không chiến thắng được thủ thành đội khách. Hải Phòng cũng có ít nhất hai cơ hội suýt thành bàn nếu các pha dứt điểm của họ chính xác hơn.

Trận đấu có thêm đến 9 phút bù giờ nhưng FLC Thanh Hóa không thể tìm kiếm thêm bàn thắng nào khi đội khách dồn toàn bộ đội hình về bảo toàn tỷ số. Tình huống đáng chú ý còn lại của trận đấu là việc pháo sáng lại được đốt trên khán đài của sân Thanh Hóa.

1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Với 1 điểm có được, FLC Thanh Hóa vẫn tiếp tục dân đầu bảng xếp hạng với 37 điểm sau 20 vòng đã đấu.

Phát biểu sau trận đấu, trong khi HLV Petrovic tỏ ra không hài lòng với kết quả này và cho rằng các cầu thủ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hôi hội ghi bàn. Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng đã dành những lời khen dành cho các cầu thủ và cho rằng, nếu có một chút may mắn, đội bóng của ông đã có thể ra về với 3 điểm.

Chú thích ảnh
FLC Thanh Hóa có thể bị Quảng Nam FC soán ngôi vào ngày mai.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm