B.Bình Dương: Từ 'Chelsea Việt Nam' đến…'hổ giấy'!

09/03/2017 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Chelsea Việt Nam” đang như con hổ giấy, đang bị đẩy xuồng vị trí 12, xếp trên Long An, XSKT. Cần Thơ. Đội bóng đất Thủ không thiếu tiền, nhưng việc doanh nghiệp chủ quản không còn chi tiền “quá trán” và thay đổi chiến lược phát triển CLB, đã khiến không ai còn nhận ra B.BD.

“Vua” hòa của V-League

Với 5 trận hòa sau 8 lượt trận, B.Bình Dương xứng với danh hiệu đã đề cập. HLV Trần Bình Sự chỉ biết thở dài khi đội bóng mình dẫn dắt bây giờ đã quen với cảm giác “cầm vàng mà để vàng rơi”. Trận đấu trên sân Vinh gần nhất, B.Bình Dương tưởng chừng đã cầm chắc chiến thắng sau khi dẫn trước ở phút bù giờ. Nhưng như ông Sự cho hay, chỉ 30 giây sau, nụ cười trên môi ông đã tắt và cảm giác chỉ còn trái đắng vì mất 2 điểm trong tầm tay.

HLV Trần Bình Sự lý giải về sự sa sút của đội nhà: “Năm nay đội bóng đã xác định không chi nhiều tiền để đầu tư như nhiều năm trước và chỉ dùng nguồn lực cầu thủ trẻ do CLB đào tạo. CLB không giao nặng chỉ tiêu thành tích với đội hình như thế. Tuy nhiên nguồn lực trẻ CLB khó lòng đáp ứng được. Tôi đã cố gắng thực hiện nhiều sự thử nghiệm nhưng chưa thành công. Rõ ràng là không ai thích kết quả hòa như trận hòa SLNA mới đây, chỉ 30 giây sau khi ghi bàn đã bị gỡ hòa và mất chiến thắng. Hòa cả 5 trận thì kết quả cũng không khả quan được. Mình hòa 5 trận nhưng đối thủ chỉ cần 2 trận thắng là tình thế sẽ khác rồi”.

Xa rồi thời hoàng kim

Xét toàn cục, B.Bình Dương không khốn khổ như XSKT Cần Thơ, đội bóng đang xếp áp chót bảng từng tính toán chơi không ngoại binh mùa này. HLV Trần Bình Sự cũng được cung cấp nhiều cầu thủ chất lượng hơn đội đang xếp chót bảng Long An, nhưng cái khó của ông là luôn gắn liền với những “ca khó”. Lâu nay người ta đã quen với hình ảnh B.Bình Dương hào nhoáng, mang phong cách đại gia, thách thức phần còn lại.

Từng được ví như “Chelsea Việt Nam” nhưng khi ông Sự “gỗ” nhận nhiệm vụ, số phận “đại gia” này không khác nhiều so với những CLB ông Sự làm việc trước đó. Ông Sự cười khi sự nghiệp của mình không có duyên với những CLB mang mộng lớn và không phủ nhận B.Bình Dương của mình đang vất vả tìm kế sách trụ hạng.

Trọng tài Trọng Thư ngồi bàn trận Hà Nội - B.Bình Dương

Trọng tài Trọng Thư ngồi bàn trận Hà Nội - B.Bình Dương

Sau sự cố liên quan tới quyết định thổi phạt 11m gây tranh cãi trên sân Thống Nhất ở vòng đấu trước, trọng tài Nguyễn Trọng Thư tiếp tục được giao nhiệm vụ trong cuộc so tài giữa Hà Nội và B.Bình Dương tại vòng 7 V-League 2017.

“Mỗi CLB đều có thăng trầm và bóng đá thì không có ngoại lệ, không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Các đội bóng tên tuổi trên thế giới còn phải gặp điều đó chứ nói gì Việt Nam. Vấn đề của B.Bình Dương lúc này là cố gắng từng trận trước khi nghĩ đến những chuyện xa xôi”, ông Sự nói.

Cuối tuần này, B.Bình Dương sẽ tiếp Quảng Nam và khi nhìn lại, cựu vương bỗng thấy chưa bao giờ phải e ngại đội khách đến thế. “Chúng tôi tự nhận mình không thể sánh bằng Quảng Nam lúc này. Từ đầu mùa tới giờ họ chỉ thua 1 trận trên sân Hải Phòng. Sức mạnh của họ không phải bàn cãi. Trong đội hình họ có những cầu thủ rất nguy hiểm như Thanh Trung, Suleiman, Claudeeir, Thiago. Để khóa chặt các mũi nhọn của họ là không dễ dàng gì”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm