B.Bình Dương 'khủng hoảng thừa' ngôi sao

21/12/2014 13:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như ở phần còn lại của V-League, số lượng ngôi sao ở các CLB chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì ở đất Thủ bây giờ, người ta có thể đọc vanh vách lý lịch những cái tên đã từng khoác áo mọi cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sau một mùa giải thành công, B.Bình Dương tiếp tục chính sách chiêu mộ thêm hàng loạt ngôi sao để nâng cấp đội hình. Ngoài những chân sút chất lượng như Oseni, Công Vinh, B.Bình Dương cũng không quên bổ sung những hậu vệ có không ít kinh nghiệm như Xuân Thành, Xuân Luân, Michal Nguyễn. Cứ sau 1 mùa bóng, B.Bình Dương lại khiến nhiều CLB khác e dè với việc tuyển mộ thêm vài ngôi sao của đội tuyển quốc gia.

Với mỗi vị trí trên sân hiện tại, B.Bình Dương đều sở hữu ít nhất 2 cái tên có “số má” ở V-League. Trong khung gỗ, Tấn Trường, thủ thành số 1 đội tuyển quốc gia một thời phải dự bị cho Quốc Thiện Esele. Hai bên cánh, bộ đôi Văn Hoàn, Robert giờ sẽ vất vả cạnh tranh vị trí với tuyển thủ QG Xuân Thành, Xuân Luân.

Tuyến giữa, ngoài cặp Moses-Tấn Tài, B.Bình Dương còn những Văn Bình, Văn Thành. Cựu tuyển thủ quốc gia Mai Tiến Thành từ khi về B.Bình Dương phải làm quen luôn với những vị trí hậu vệ cánh hay tiền vệ trung tâm để tìm cơ hội ra sân. Hàng công B.Bình Dương vẫn chật chội nhất với 2 suất chơi cao nhất phải ưu tiên cho Oseni và Abass trong khi những Anh Đức, Trọng Hoàng, Công Vinh, Quang Vinh, Tăng Tuấn… chỉ là vệ tinh xung quanh.

Dù VFF đã thông qua quy định giới hạn ngoại binh có quốc tịch Việt Nam trong mỗi CLB, nhưng B.Bình Dương vẫn đảm bảo họ có ít nhất 3 vị trí thay vì chỉ 1 như các CLB khác. Quốc Thiện Esele là cầu thủ nhập quốc tịch duy nhất trong đội hình B.Bình Dương còn Đặng Văn Robert và Michal Nguyễn theo luật được công nhận là cầu thủ nội 100%. Chỉ chi tiết này cũng đảm bảo cho B.Bình Dương lợi thế nhiều hơn các CLB còn lại.

Nếu như phần còn lại của  V-League nhìn B.Bình Dương với sự thèm thuồng từ cách tiêu tiền đến chất lượng đội ngũ thì người trong cuộc cũng có những nỗi niềm riêng. Vấn đề với GĐKT Lê Thụy Hải chỉ là làm sao đảm bảo các cầu thủ có cái đầu thoải mái nhất trước giờ xung trận. So với mùa giải 2014, áp lực cạnh tranh thành tích với B.Bình Dương nặng nề hơn và từ chính trong lòng CLB cũng có những cuộc cạnh tranh khốc liệt để khẳng định bản thân.

Như ở giải vô địch Toyota các CLB vùng sông Mekong, ông Hải đã cất Công Vinh trên ghế dự bị trong cả 2 trận đấu, khiến màn ra mắt của Công Vinh ở B.Bình Dương không thật trọn vẹn, dù đội nhà sau đó đã vô địch. Tình huống trên có thể sẽ còn tiếp tục với Công Vinh từ mùa bóng tới, khi tiền đạo xứ Nghệ phải cạnh tranh vị trí với đội trưởng Anh Đức, Trọng Hoàng và 2 ngoại binh “khủng” Abass, Oseni phía trên.

Giải quyết được cơn “khủng hoảng thừa”, B.Bình Dương có thể xem như cầm chắc chức vô địch ở đấu trường quốc nội với lực lượng quá hùng hậu của mình. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ vẫn đang tiến hành chiêu mộ thêm 1 cầu thủ gốc châu Á nữa cho sân chơi AFC Champions League 2015.

Trong những ngày qua, B.Bình Dương đã đón rất nhiều cầu thủ đến từ những quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… thử việc nhưng vẫn chưa ưng ý. Lần đầu tiên trong lịch sử CLB được tham gia đấu trường lớn nhất châu lục là vinh dự lớn, B.Bình Dương không muốn bỏ qua cơ hội quảng bá thương hiệu CLB.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm