B.Bình Dương chặn Hải Phòng vươn lên ngôi đầu bảng

16/04/2017 21:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay (16/4), đội chủ nhà B.Bình Dương (B.BD) đã tiếp đội khách Hải Phòng trong trận đấu muộn nhất vòng 13, cũng là vòng đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi Toyota V-League 2017.

Bị đánh giá dưới cơ trước Hải Phòng nhưng B.BD đã chơi khá sắc nét, liên tục dẫn trước và đã ngăn không cho đội bóng đất Cảng vươn lên chiếm ngôi đầu bảng sau khi lượt đi khép lại…

Lần đầu tiên sau hơn 10 năm qua, đội chủ nhà B.BD bị đánh giá thấp hơn đội khách Hải Phòng khi 2 đội gặp nhau tại sân Gò Đậu. Điều này là kết quả của thành tích thi đấu có phần trái ngược giữa 2 đội trên bảng xếp hạng (Hải Phòng tạm xếp thứ 2 trong khi B.BD đứng thứ 12), cũng như tương quan về lực lượng có phần chênh lệch.

Tuy nhiên, B.BD lại gây bất ngờ khi nhập cuộc tốt hơn và có được cơ hội hết sức thuận lợi để mở tỉ số từ phút thứ nhất. Đáng tiếc là tiền đạo Sunday đã không thể biến đường chuyền như dọn cổ của đội trưởng Anh Đức thành bàn thắng, dù một mình đứng trước khung thành trống khi thủ môn Văn Lâm đã bị vô hiệu hóa.


Tuy vậy, người hâm mộ đội bóng đất Thủ không phải chờ đợi lâu để có dịp vui mừng bàn thắng của đội nhà. Phút thứ 5, từ đường tạt bóng nơi cánh trái, tiền đạo đội trưởng Anh Đức đã có cú chạm bóng tinh tế, làm bó tay thủ môn Đặng Văn Lâm, giúp B.BD vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thắng này, Hải Phòng đẩy cao đội hình, dồn ép B.BD co cụm về phần sân nhà trong phần lớn thời gian thi đấu còn lại của hiệp 1. Tuy nhiên, phải chờ đến phút thứ 43, đội khách mới tìm được bàn thắng cân bằng tỉ số nhờ công của tiền vệ Nguyễn Vũ Hoàng Dương sau cú đệm lòng thoải mái, không vấp phải sự truy cản nào của đội chủ nhà do hàng phòng ngự đội bóng đất Thủ bị hút về phía góc trái.

Sang hiệp đấu thứ 2, cả B.BD và Hải Phòng đều tiến hành nhiều sự điều chỉnh về nhân sự trên sân. Trong đó, đội chủ nhà B.BD phải rút thủ môn Bùi Tấn Trường ( bị đau) ra sân để nhường chỗ cho đồng nghiệp Trần Đức Cường, người từng thi đấu cho Hải Phòng.

Đội bóng của Công Vinh thua 'sốc' S.Khánh Hòa

Đội bóng của Công Vinh thua 'sốc' S.Khánh Hòa

S.Khánh Hòa tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng trên sân khách bằng việc đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 4-1. Trong khi đó, với việc chỉ có tỷ số hòa 2-2 trước chủ nhà B.Bình Dương, Hải Phòng không thể vươn lên ngôi đầu bảng.


Khi mà nhiều người những tưởng sẽ không có bàn thắng nào được ghi thêm thì tiền đạo Sunday lại bất ngờ tỏa sáng với pha ghi bàn tuyệt đẹp. Phút 79, Sunday có bóng ở gần cuối biên phải đã đi 3 nhịp rồi tung cú sút vòng cung vào góc xa trong sự chết lặng của thủ thành Đặng Văn Lâm, mang về bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho B.BD.

Đáng tiếc là B.BD đã không thể bảo vệ được bàn thắng này đến hết trận. Phút 89, B.BD để sổng tiền đạo Stevens và chân sút người Jamaica này đã dễ dàng ghi bàn ấn định trận hòa 2-2 đầy may mắn cho Hải Phòng.

HLV Trương Việt Hoàng:
Thời gian qua, trọng tài áp lực rất nhiều, dù vậy trận này trọng tài điều khiển khá tốt. Theo cá nhân tôi, trận này trọng tài có nhiều tình huống không theo kịp diễn biến.

Tôi nghĩ là trọng tài cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhìn chung đây là trận đấu mà chúng tôi khá may mắn, đội B.BD dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng thực tế thì họ không phải là đội bóng yếu.

Họ có số trận hòa rất nhiều và lối chơi không dễ đối phó. Phải vất vả lắm chúng tôi mới tìm được bàn thắng gỡ hòa ở cuối trận.

Mục tiêu của chúng tôi là tìm điểm trên sân khách và đã đạt được, đó là thành công dù Hải Phòng đã ở rất gần với ngôi đầu bảng sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi nếu như đánh bại được chủ nhà B.BD trận này.

HLV Trần Bình Sự:
Chúng tôi hơi tiếc vì bỏ mất 3 điểm ở những phút cuối. Về cục diện thì hợp lý B.BD bởi Hải Phòng là đội bóng mạnh.

Họ có 2 tiền đạo ngoại binh là Fagan và Stevens rất hay, lực lượng nội binh cũng có chất lượng đồng đều. Vì thế cầm hòa được Hải Phòng cũng là kết quả chấp nhận được.

Dù thế, chúng tôi rất tiếc vì đã vuột mất chiến thắng tưởng đã thuộc về mình. Tôi không có ý kiến về công tác điều hành trận đấu của tổ trọng tài. Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi thì họ đã làm việc khá tốt.

Còn tình huống không thổi phạt đền cho Anh Đức của B.BD ở cuối trận, bị cản ngã trong vòng 16m50 sau đường tạt bóng của Sunday thì góc quan sát của tôi không thuận lợi nên tôi không có ý kiến.


Chí Thanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm