B.BD-SG.XT: Khó thắng hay không muốn thắng?

13/08/2012 11:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Những phút cuối trận, khi thông tin từ Hàng Đẫy và Chi Lăng bay về tới tấp, với kết quả bất lợi cho chủ nhà, cũng là các ứng viên vô địch…, đáng ra SG.XT phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng. Nhưng quân ông Đại đã không làm thế, để cùng với đối tác B.BD, cả 2 điều trận đấu cập bến với tỷ số hòa 1-1.

“Khó lắm nhà báo à. Vào thời điểm mà mình đuối sức, nếu dâng cao đội hình sẽ hở sườn ngay”, HLV Trần Tiến Đại chia sẻ bên ngoài đường piste, sau 90 phút kết thúc trên sân Bình Dương.

Sợ thắng

Giữa hiệp một, thời điểm đội khách SG.XT đang bị dẫn bàn, HLV Trần Tiến Đại bắt đầu những điều chỉnh về nhân sự rất… lạ mắt. Cầu thủ vốn chỉ quen với băng ghế dự bị, Hoàng Phương, vào sân thay cho Văn Tuấn, trong khi ngoài sân vẫn còn đó những chuyên gia phòng ngự như Trọng Bình hay Hải Anh.

Thiếu chút nữa tai nạn xảy ra với Hoàng Phương, khi anh vội xác định sẽ ngồi khán đài trận này, nên quên mang quần áo đấu. Nhưng rất may đội bóng đã cầm theo bộ dự phòng cho cầu thủ đeo áo số 16. Nhìn Phương, mồ hôi tuôn ra như tắm sau trận đấu, thở không ra hơi, người hiểu chuyện hẳn phải phì cười.

Cũng giống như Hoàng Phương, Phúc Hiệp, người cũng vào sân ở đầu hiệp nhì (thay Minh Chuyên), là một trường hợp dị biệt khác.



Tăng Tuấn lại ghi bàn cho B.BD, ngăn SG.XT chiến thắng. Ảnh: Quang Nhựt

Có lẽ quá lâu rồi không thi đấu, Hiệp chạy loạn xạ trên sân và bất ngờ SG.XT có bàn thắng quân bình tỷ số. Bóng từ chân của Kesley Huỳnh Alves nhằm về hướng Antonio và cú ra chân như búa bổ ở góc hẹp của tiền đạo da màu người Brazil đã không cho thủ thành trẻ Văn Bé cơ hội cản phá.

Những tưởng sau khi có bàn thắng, cùng một thế trận trên chân rất rõ, SG.XT sẽ dồn ép đối thủ và đánh đòn triệt hạ. Nhưng có lẽ ít ai biết, bàn thắng gỡ hòa 1-1, cũng là bắt đầu cho những bi hài kịch trên sân Bình Dương vào chiều qua.

Phúc Hiệp quá tích cực nên bị rút ra sau chừng 15 phút trên sân (bởi Hải Anh). SG.XT lúc này chuyển qua đá với sơ đồ 3 trung vệ (Đình Luật, Minh Đức và Hải Anh), cộng thêm Đặng Văn Robert chơi thấp và cả Trọng Phú bên hành lang phải. Chủ động với một đội hình thấp rất khó hiểu, không phải SG.XT sợ thua, mà dường như họ không muốn thắng?!  

Hay…

Nguyên hiệp một, Kesley Huỳnh Alves, một cựu cầu thủ B.BD, chỉ là cái bóng vật vờ trên sân. Tình huống chuyền bóng thành bàn (cho Antonio) là lần hiếm hoi, thậm chí là duy nhất, chàng rể VN bùng nổ. Phải chăng Kesley không quan tâm đến việc ghi thêm ít nhất một bàn thắng nữa để qua mặt Gaston Merlo, trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới?!

Và cần nhớ rằng, nếu cựu tiền đạo B.BD tiếp tục nhả đạn theo thói quen, SG.XT cũng sẽ có thêm chiến thắng, để vượt mặt HN.T&T, giành ngôi nhất bảng trước lượt trận cuối với chính đối thủ này?!

Bàn thua của SG.XT đã đến theo cách không ai ngờ. Cả hàng phòng ngự trứ danh của đội khác dường như mơ ngủ, hay chỉ đứng xem bóng đá, để sổng Tăng Tuấn, trước khi tiền đạo chủ nhà hạ gục Tấn Trường bằng cú sửa bóng rất cơ bản.

Không một phản ứng nào từ HLV Trần Tiến Đại và ông GĐĐH kiêm nhà môi giới này thậm chí còn không chỉ đạo suốt 45 phút hiệp nhì, ngoài vài lời nhắc nhở với “siêu dự bị” Hoàng Phương. Sao thế nhỉ?! Cũng như Kesley, bầu Thụy (có mặt dự khán trận đấu) và thuộc cấp phải chăng cũng không quan tâm đến chiến thắng?!

Tan trận, một bầu không khí vui vẻ ở cả 2 bên cabin BHL. Chủ nhà B.BD chẳng có gì phải mất cả, trong khi “ứng viên vô địch” SG.XT cười toe toét, như thể họ đã là nhà vô địch. Vì trận đấu vừa cập bến an toàn với tất cả?!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm